Kate Winslet với vai phản diện: Nỗi sợ đằng sau 'Titanic'

22/03/2014 14:14 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày gần đây, “bông hồng nước Anh” Kate Winslet đã trở lại “ánh đèn sân khấu", để dự lễ ra mắt phim mới nhất của cô là Divergent. Tại phim này, nhân vật Jeanine Matthews là vai phản diện đầu tiên mà Winslet nhận lấy, trong sự nghiệp bắt đầu từ năm 1991.

Divergent (bộ tiểu thuyết cùng tên đã dịch ra tiếng Việt với tiêu đề Những kẻ bất khả trị) được kỳ vọng là The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) thứ hai. Đây là lần đầu tiên Kate Winslet (38 tuổi) đóng vai "ác" kể từ khi theo nghiệp diễn hồi năm 1991, đột phá vào năm 1997 với Titanic.

Nổi tiếng và rồi… sợ hãi

Với Winslet, Titanic vẫn để lại ấn tượng sâu đậm với cô . “Tôi mới 20 tuổi. Tôi không chuẩn bị kỹ càng” - nữ diễn viên nhớ về thời điểm Titanic mới ra mắt và danh tiếng ào đến với cô - “Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Tôi thấy thật cô độc và không hiểu nổi điều gì xảy ra với mình. Thật áp lực khi bỗng nhiên bị ném ra giữa ánh đèn sân khấu của truyền thông”. Tính đến nay, đó vẫn bộ phim có doanh thu cao thứ hai của nền điện ảnh Mỹ, chỉ xếp sau Avatar (2010).

Trò chuyện với Yahoo Movies, Winslet cho biết giờ đây cô mới thấy dễ thở khi nghĩ về Titanic, nhờ độ lùi gần 20 năm. “Khi mới nổi tiếng, tôi đã gấp gáp học cách bảo vệ bản thân mình” - Winslet chia sẻ điều cô chưa từng nói ra trước đây -  “Giờ đây, tôi có thể nói những điều như vậy. Không hề phải lo sợ hậu quả”.


“Cuộc đời thay đổi, nhưng tôi thì không” - Winslet từng nói - “Khi Titanic ra mắt, mọi người cảm thán: "Chúa ơi, cô sẽ đổi đời". Tôi cảm thấy xúc phạm khi họ nghĩ rằng một người mạnh mẽ như tôi sẽ chấp nhận trôi theo dòng đời. Cuộc đời có ý nghĩa chính vì nó sẽ thay đổi. May mắn là, con người tôi thì không”.

Tuy nhiên cô cho biết mình trở thành con mồi của báo chí do sống gần đường. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn do cô phải cẩn thận với các phát biểu của mình. Kể từ sau Titanic, Winslet cho biết cô hay bị hiểu nhầm trong phát ngôn. Ngoài ra cho tới nay, cô thấy mình vẫn chưa được chuẩn bị để làm siêu sao.

Nữ diễn viên hiện là vợ của doanh nhân Ned Rocknroll, cháu trai một tỷ phú. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô và đã mang đến cho cô cậu con trai Bear Blaze hơn 4 tháng tuổi. Winslet biết rằng dù hiện tại đã có nhiều khoảng riêng tư hơn cho bản thân, nhưng cuộc sống của cô vẫn chịu ảnh hưởng từ Titanic. Đã 17 năm và thật ngạc nhiên, điều đó chưa từng thay đổi.

Hồi cuối thập niên 90, dù không sống ở Hollywood mà vẫn ở lại quê hương Anh quốc, nữ diễn viên bắt đầu bị báo chí “theo đuổi”. Cô kể: “Tôi sống trong một căn hộ ở Bắc London với một cô bạn. Một ngày khi ra ngoài mua sắm ở cửa hàng tạp hóa gần đó, tôi đột nhiên thấy mình không thể làm điều đó nữa. Và tôi chợt nghĩ: Vậy ai sẽ mua đồ thay mình?”.

Thời gian đã cuốn nỗi băn khoăn đó đi xa. Winslet nay là mẹ 3 đứa con, sống cuộc đời kín đáo. Nhưng với gia thế của nhà chồng, không có dấu hiệu nào cho thấy cô vẫn phải tự đi mua đồ tạp hóa.

“Từ đó và về sau mọi người chụp ảnh tôi, nhưng cũng chỉ vì Titanic” - cô nói và bật cười - “Đúng là thế. Dư âm của bộ phim sẽ ở đó mãi. Giờ đó là một dư âm đáng yêu, không có lý do gì tôi lại thấy khó chịu cả”.

Tuổi trẻ mỗi thời vẫn “bất khả trị”

Titanic không chỉ là một quả bom doanh thu mà còn là một dấu ấn văn hóa. Mối tình của Jack (Leonardo DiCaprio đóng) và Rose (Winslet) đã đi vào giấc mơ của mọi cô gái trẻ. Bản tình ca My Heart Will Go On vang lên mỗi dịp Valentine, trên cả những sân khấu hơn hay căn phòng nhỏ mỗi khi người ta hồi tưởng về tình yêu.

Gần 20 năm sau, những Twilight hay The Hunger Games nổi tiếng với giới trẻ là thế, trở thành bệ phóng cho tên tuổi của những Kristen Stewart hay Jennifer Lawrence, nhưng vẫn không thể đọ nổi Titanic về mức độ kinh điển.

Divergent, khá thú vị, cũng nằm chung trong dòng phim này. Nhưng “nàng Rose” Winslet không còn đôi mươi để đóng vai chính. Cô vào vai phụ, nhưng cũng rất ấn tượng. Cô là nữ thủ lĩnh phe ác Jeanine Matthews có tham vọng thống trị thế giới tương lai và tiêu diệt những phần tử “bất khả trị” - nhóm nhân vật chính tuổi teen của phim.

Phần nào những thiếu niên “bất khả trị” đó có bóng dáng của nàng Rose, đầy nữ tính và quyến rũ, nhưng xét cho cùng cũng là “phần tử” nổi loạn của giới thượng lưu. Rose từ bỏ những bữa tiệc thượng lưu để xuống khoang tàu hạng bét khiêu vũ cùng người dân lao động. Nhìn vào Winslet sau này, không hiểu sao vẫn phảng phất tinh thần đó.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm