Huyền thoại về 'Mỹ nhân ngư triệu đô'

23/02/2016 06:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Với những cảnh nude nghệ thuật trong phim A Daughter of the Gods, người đẹp Autralia Annette Kellerman đã trở thành nữ diễn viên đầu tiên khỏa thân trong phim của Hollywood. Cuốn sách về cuộc đời bà mang tên Million Dollar Mermaid (tạm dịch: Mỹ nhân ngư triệu đô) đã được xuất bản từ năm 1953.

Bà ngồi trên một cành cây mà trên người không “một mảnh vải che thân”, một tay bám cành cây, một tay giữ tóc và che một bên ngực và vùng kín cũng được khéo léo che bằng tóc.

Đây là một cảnh trong phim A Daughter of the Gods (1916) và là một sự kiện quan trọng trong lịch sử điện ảnh. Kellerman được coi là ngôi sao đầu tiên (cả nam lẫn nữ) xuất hiện khỏa thân trong một sản phẩm thuộc dòng phim chủ đạo của Hollywood.

Không xem phim là “để lỡ một trong những sự kiện lớn nhất”

Trong phim A Daughter of the Gods, Kellerman thủ vai Alicia, người đem lòng yêu một hoàng tử và tranh thủ sự giúp đỡ của các cư dân ở  Gnomeland nhằm hỗ trợ chàng hoàng tử chiến đấu với kẻ thù của mình.


Chân dung Annette Kellerman

Thật tiếc là hiện không còn tồn tại phiên bản nào của tác phẩm điện ảnh này, tuy nhiên thời gian đó nó đã gây “bão” trong giới truyền thông.

Khi A Daughter of the Gods được trình chiếu ở nước Australia quê hương Kellerman hồi năm 1917, tạp chí sân khấu The Green Room khẳng định, bất cứ ai không xem bộ phim này sẽ “để lỡ một trong những sự kiện lớn nhất” trong lịch sử của đất nước này.

Là ngôi sao khỏa thân đầu tiên trong phim Hollywood, song đây chỉ là một trong loạt sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời Kellerman, bởi bà còn là một nhà vô địch bơi lội, nghệ sĩ trình diễn tạp kỹ tiên phong, nhà thiết kế đồ bơi, diễn viên đóng thế, nữ doanh nhân.

“Kellerman tượng trưng cho tuýp phụ nữ khỏe mạnh, năng động. Bà thúc giục những người phụ nữ khác hãy chăm chỉ luyện tập để có một cơ thể khỏe mạnh và thon thả. Kellerman coi mình là người đi đầu về giữ sức khỏe và giữ dáng, còn nhiều người nhìn nhận bà là một biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại đầy nữ tính” -  Angela Woollacott, giáo sư lịch sử thuộc trường Đại học Quốc gia Áo, nói.

Sinh ra ở Sydney (Australia) vào ngày 6/7/1887, Kellerman là con gái trong gia đình có cha mẹ đều là nhạc sĩ. Khi còn nhỏ, Kellerman đã mắc chứng liệt do còi xương và bà đã học bơi để khắc phục đôi chân đau yếu của mình. Nhờ vậy mà năm 13 tuổi, đôi chân của Kellerman đã thoát được bệnh tật và năm 15 tuổi, Kellerman đã biết được hết các kiểu bơi, giành chiến thắng trong cuộc thi bơi đầu tiên.

Đầu những năm 1900, Kellerman trở thành người đầu tiên nắm giữ mọi kỷ lục thế giới ở môn bơi lội nữ. Năm 1905, Kellerman chuyển tới Anh và cùng năm đó đã cố gắng trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua eo biển Manche, song bất thành.


Annette Kellerman khỏa thân nghệ thuật trong phim "A Daughter of the Gods" (1916)

“Nổi như cồn” nhờ những cảnh khỏa thân trong phim

Kellerman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với những bộ phim ngắn. Năm 1914, trong phim Neptune's Daughter (1914), bà mặc bộ đồ bó sát người màu da để quay những cảnh dưới nước.

2 năm sau đó, Kellerman đóng phim A Daughter of the Gods. Tác phẩm điện ảnh này từng được mô tả là bộ phim “triệu đô” đầu tiên của Hollywood. Tuy nhiên, sau đó tạp chí Variety đưa tin rằng kinh phí làm phim là 850.000 USD và thu về được 1,39 triệu USD từ lượng vé bán ra.

Trong một số cảnh phim, Kellerman mặc bộ đồ bó sát người, nhưng một số cảnh khác bà khỏa thân, song những bộ phận “nhạy cảm” vẫn được che một cách kín đáo.

A Daughter of the Gods đã đạt thành công ngoài sức mong đợi, khi ban đầu đây chỉ được xem như một nỗ lực gây kích thích.  Phim đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới phê bình, trong bối cảnh đã có nhiều cố gắng (bất thành) nhằm cấm chiếu phim ở một số thành phố Mỹ và Australia.

Với thành công ấy, danh tiếng của Kellerman “nổi như cồn”. Tháng 7/1916, tờ Washington Post đã đề nghị Kellerman viết một bài báo về hành vi của loài cá mập sau một loạt vụ tấn công người đi bơi ở ngoài khơi New Jersey.

CHÙM ẢNH: Ngắm cảnh khỏa thân đầu tiên trong phim Hollywood đúng 100 năm trước

CHÙM ẢNH: Ngắm cảnh khỏa thân đầu tiên trong phim Hollywood đúng 100 năm trước

Đã 100 năm kể từ khi Annette Kellerman trở thành người đầu tiên khỏa thân trong một bộ phim của Hollywood. Bà xuất hiện khỏa thân trong phim A Daughter of the Gods (1916).

Vào những năm 1920, Kellerman đã phát triển thói quen ăn mặc ngược giới tính hết sức táo bạo của mình cho các màn trình diễn tạp kỹ. Bộ phim cuối cùng của Kellerman, mang tựa đề Venus of the South Seas, được quay ở New Zealand và phát hành năm 1924. Đây là một trong những bộ phim đầu tiên được quay bằng phim màu.

Sau đó, Kellerman vẫn tiếp tục quảng bá mình, có những bài thuyết trình về sức khỏe và cách giữ dáng cũng như xuất bản các cuốn sách và phim về đề tài này. Thêm nữa, bà còn mở một cửa hàng đồ ăn có lợi cho sức khỏe ở California. Tuy nhiên, Kellerman vẫn nổi tiếng nhất với những hình ảnh khỏa thân trong phim.

“Việc tuyệt vời nhất” từng làm trong đời

Cuối đời, Kellerman trở về Australia, sống ở vùng biển gần Vỉa San hô khổng lồ (Great Barrier Reef). Năm 1952, hãng MGM đã phát hành bộ phim kể về cuộc đời  Kellerman, mang tựa đề Million Dollar Mermaid (tạm dịch: Mỹ nhân ngư triệu đô), do Esther Williams thủ diễn chính.

Nhờ bền bỉ luyện tập mà kể cả khi đã về già Kellerman vẫn có thể tung ra được  những cú đá cao. Bà qua đời hồi năm 1975, ở tuổi 88. Sinh thời, Kellerman từng mô tả đóng phim A Daughter of the Gods là “việc tuyệt vời nhất” mà bà từng làm.

Việt Lâm (theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm