Hoàng Rob cùng Hà Trần, Bùi Lan Hương 'thăng hoa' trong show 'Viễn du'

10/01/2020 13:54 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối ngày 9/1, concert Viễn du của nghệ sĩ violin Hoàng Rob diễn ra ấn tượng, tạo nên một trong những trải nghiệm nghệ thuật khó quên của làng nhạc Việt.

Hoàng Rob: Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên làm Violin Concert đương đại trên du thuyền

Hoàng Rob: Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên làm Violin Concert đương đại trên du thuyền

Sau khi giành giải Âm nhạc Cống hiến, Hoàng Rob tiếp tục ấp ủ các dự định sáng tạo mới. Anh sẽ mang tới cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc thú vị với tiếng Violin độc đáo riêng biệt khi lần đầu tiên thực hiện Violin Concert đương đại trên du thuyền.

Hoàng Rob đã mời đúng 100 vị khách đặc biệt lên chuyến tàu để cùng thực hiện chuyến Viễn du, trải nghiệm concert violin đương đại đầu tiên của Việt Nam được tổ chức trên du thuyền. Viễn du là chuyến hải trình mà Hoàng Rob muốn thực hiện để khởi động cho một năm 2020 đầy ắp các sự kiện.

Chú thích ảnh

Sân khấu Viễn du được bố trí thành một chiếc violin khổng lồ - không có "chiêu trò", chỉ có Hoàng Rob, cây violin và âm nhạc thuần túy ngự trị.

Bên cạnh đó, phần background của sân khấu được trang trí với một mặt trời khổng lồ, từ từ dâng lên từ phía dưới lên cao nhất, theo từng cung bậc cảm xúc.

Chú thích ảnh

Viễn du concert mở đầu với Palladio - Gen 9, Hoàng Rob xuất hiện từ phía cuối boong tàu với giai điệu dồn dập, căng thẳng và đầy bùng nổ.

Lựa chọn giai điệu có tiết tấu nhanh như trên vì Hoàng Rob muốn ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Ngay cả những khán giả lần đầu trải nghiệm một violin concert cũng bị thu hút bởi nguồn năng lượng tỏa ra từ Hoàng Rob và dàn nhạc.

Tiếp đó, Hừng Đông, Tiếng vọng, Tiếng đêm được Hoàng Rob thể hiện đầy điêu luyện. Dù là những giai điệu hoàn toàn không có lời hát, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được cuộc "viễn du" đang thực sự diễn ra, không chỉ ở không gian mà cả về mặt thời gian. 

Sau khi say sưa với chất nhạc phương Tây, Hoàng Rob tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả khi thể hiện bản nhạc Inh lả ơi của đồng bào miền núi cao phía Bắc.

Chất dân gian đương đại được Hoàng Rob sử dụng nhuần nhuyễn, tạo nên cảm giác hoài niệm trong lòng người nghe.

Chú thích ảnh

Bùi Lan Hương xuất hiện như một "nàng thơ", cùng với giai điệu dream pop đầy mộng mị của ca khúc Vi vu, nay lại được "trợ lực" bởi tiếng đàn violin của Hoàng Rob, tạo nên một sự kết hợp đầy tính nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Nếu như Bùi Lan Hương tựa như một "nữ thần" của màn đêm, thì diva Hà Trần mang đến sự sảng khoái và một chút "điên" đầy tính nghệ sĩ. Không hổ danh là một trong 4 diva nhạc nhẹ hàng đầu của Việt Nam, khán giả như "nín thở" với những nốt cao chót vót mà vẫn đẹp ngời ngời của chị cũng như “nổi da gà” với những đoạn “phiêu” đầy ngẫu hứng với hai ca khúc Mây bay cuối trời và Cầu vồng sau mưa.

Sự kết hợp giữa Hoàng Rob và nghệ nhân đàn nhị Trần Văn Xâm cũng là một tiết mục khó quên. Hoàng Rob gọi đùa violin là "đàn nhị tây" bởi có nhiều sự tương đồng với đàn nhị truyền thống của Việt Nam. 

Chú thích ảnh

Rời xa những trải nghiệm nghệ thuật đương đại, Hoàng Rob gửi lời chúc Giáng sinh và năm mới đến cho khán giả với liên khúc Last Christmas  Khúc giao mùa được phối lại với phần nhạc nền điện tử. Concert Viễn du kết thúc với Những đứa trẻ trong tràng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Chú thích ảnh

Concert khó có thể thành công nếu thiếu dàn nhạc giao hưởng Hừng Đông Orchestra với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Hùng Cường Band. Tất cả các nghệ sĩ đã "cháy" hết mình cùng âm nhạc, cộng hưởng với tiếng violin của Hoàng Rob, tạo nên sự thăng hoa tột cùng của âm nhạc.  

Viễn du là dấu mốc nghệ thuật đáng nhớ đầu tiên trong năm 2020 của Hoàng Rob. Anh hứa hẹn 2020 sẽ là năm hoạt động tích cực nhất của anh từ trước tới nay.

Bảo Anh. Ảnh: Đại Ngô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm