'Giao lộ thời gian': Thanh Hà cùng Lân Nhã bước qua 'Sợ yêu', viết ngôn tình bằng âm nhạc

17/07/2022 11:34 GMT+7 | Giải trí

Ca sĩ Thanh Hà và Lân Nhã đã cùng nhau viết nên một bức tình thư với cái kết có hậu, qua bàn tay nhào nặn của nhạc sĩ Dương Cầm trong Giao lộ thời gian số 2.

'Giao lộ thời gian': Sức hút từ những cá tính âm nhạc trái ngược

'Giao lộ thời gian': Sức hút từ những cá tính âm nhạc trái ngược

Chương trình "Giao lộ thời gian" đã dũng cảm kết nối các thế hệ âm nhạc với những màu sắc tương phản. Ở đây, các nghệ sĩ vượt qua giới hạn của sự sáng tạo để thăng hoa với các bản hit của riêng mình được phối khí lại và bản hit đình đám của đồng nghiệp.

Để có cái bắt tay đầy kỷ niệm như các nghệ sĩ chia sẻ trong show, nhạc sĩ Dương Cầm phải dùng tình bạn thân thiết nhiều năm với hai ca sĩ để thuyết phục. Bởi lẽ, Lân Nhã cho biết dù đã đi diễn nhiều và khá thân thiết với Thanh Hà nhưng chấp nhận thử thách hát đổi hits với “đàn chị” không hề dễ.

“Chị Thanh Hà hát bài nào cũng lôi cuốn, nồng nàn và đầy nữ tính. Thật khó có thể làm khác đi những điều đã ăn sâu vào trái tim khán giả như cách chị Hà thể hiện” - Lân Nhã chia sẻ trong Giao lộ thời gian số 2 phát sóng trên nền tảng FPT Play tối 16/7. 

Chú thích ảnh

Dương Cầm - Giám đốc âm nhạc của chương trình - cho biết, với một format mới như Giao lộ thời gian, anh mong muốn sẽ mang đến cho khán giả những giọng hát hay nhất. Vì thế, mới có "cặp tình nhân" là Lân Nhã và Thanh Hà.

Anh cũng nói, việc đặt hai giọng hát này trong cùng một show diễn là một bài toán khó, thử thách cho những người làm hoà âm, phối khí. Các ca khúc của hai ca sĩ gần gũi về màu sắc, hơn nữa, cách hát của hai người cũng có phần giống nhau.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Dương Cầm - Giám đốc âm nhạc của "Giao lộ thời gian"

Nhiệm vụ của ê-kíp là vừa giữ lại màu sắc cũ, nhiều kỷ niệm của các bản hit, lại vừa phải mang đến sự tươi trẻ, hiện đại để có thể chiếm được tình cảm của lớp khán giả trẻ. Thử thách hát đổi hit của Giao lộ thời gian không chỉ để các ca sĩ thể hiện khả năng mà còn giống như được bước vào ngôi nhà của kẻ khác, lắng nghe và biểu lộ cảm xúc của mình. 

Giao lộ thời gian số 2 mở đầu bằng bản mashup gồm hai ca khúc Vệt nắng (Phạm Hải Âu) và Nếu ta không gặp nhau (Nguyễn Minh Cường) với màn hoà giọng đỉnh cao của Thanh Hà - Lân Nhã và bản phối lôi cuốn người nghe.

Thanh Hà và Lân Nhã hát "Vệt nắng" và "Nếu ta không gặp nhau"

Với mở màn này, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm đã tấn công vào cảm xúc, lôi kéo khán giả vào câu chuyện mình kể ngay từ đầu. Giống như anh cùng các ca sĩ lật trang đầu những ái ân, cuồng si và nỗi buồn nhẹ nhàng về một mối duyên tình của những kẻ đủ trưởng thành, tổn thương có đôi khi khiến trái tim chai sạn nhưng vẫn yêu cuồng dại.

Chú thích ảnh

Những ca từ duy mỹ của hai tác phẩm giống như liều thuốc sát trùng vết thương lòng của ai đó vừa nói lời giã từ cuộc tình đẹp, buồn nhưng vẫn có những tia màu lấp lánh, làm lòng ta dịu lại. 

Bước qua phần Hát đổi hit, Thanh Hà đã mang đến cảm xúc sâu nhất cùng Tình nồng (nhạc ngoại lời Việt) và Một thuở yêu người (Khúc Lan) của Lân Nhã. Bằng trải nghiệm đời sống và cảm xúc nồng nàn, Thanh Hà hát hai ca khúc của Lân Nhã quá thành công.

Thanh Hà hát hit "Một thuở yêu người" của Lân Nhã

Hát một cách chậm rãi, lôi cuốn và đầy nữ tính, Thanh Hà đã cho thấy, thử thách của chương trình không thể làm khó mình. Nữ ca sĩ đã có thêm hai bản hit mới từ kho bài hát của Lân Nhã.

Chú thích ảnh

Chỉ có giọng ca của Thanh Hà mới mang đến một câu chuyện mới, cảm xúc hoàn toàn mới. Với hai phần trình bày của đàn chị, Lân Nhã không ngớt lời khen ngợi.

Tin tưởng rằng mỗi ca sĩ khi hát một ca khúc sẽ có cách thể hiện bằng cảm nhận riêng của mình, Thanh Hà rất ưng ý cách Lân Nhã thể hiện Cơn mưa hạ (Trúc Hồ), Sợ yêu (Hoàng Nhã) của mình.

Chú thích ảnh

Giọng hát tự sự của Lân Nhã đã kể một câu chuyện tình theo cách của một người đàn ông lịch lãm và đủ sâu sắc. Đặc biệt, với ca khúc Sợ yêu, ban đầu Lân Nhã tỏ ra rất e ngại bởi cho rằng, bài hát rất khó để mình cover nhưng khi nhận bản phối trẻ trung của Sò Duy Anh, anh đã tự tin thể hiện bản hit này theo cách cảm của mình mà không cần phải đổi ca từ như ý định ban đầu. 

Lân Nhã cũng chia sẻ, Thanh Hà là người quyến rũ về cả ngoại hình, giọng hát. Bất cứ ai khi nghe giọng hát đầy nữ tính của Thanh Hà cũng bị lôi cuốn vào đó. Anh tỏ ra biết ơn vì “đàn chị” luôn quan sát tỉ mỉ, thậm chí có những góp ý để anh có thể trình diễn lại hit của “đàn chị” một cách tốt nhất. 

Chú thích ảnh

Ở phần Hit vượt thời gian, Thanh Hà thể hiện Tạm biệt nhé thanh xuân (Minh Lam), Tàn tro (nhạc Nhật lời Việt) với bản phối khiến ca sĩ vô cùng thích thú đến nỗi chị dành lời cảm ơn Dương Cầm ngay tại trong show.

Vừa đi qua thanh xuân với những tiếc nuối nhẹ gợn lên trong lòng thì Thanh Hà reo vào lòng khán giả những đóm lửa ấm từ tàn tro như lời thủ thỉ hãy sống cho ngày hôm nay bằng sự thật thà của cảm xúc và lạc quan. 

Vốn là giọng ca nghe là đã thấy sầu, Lân Nhã bước vào thử thách mới cùng band nhạc là hai tác phẩm Chỉ còn mình anh (Nhạc ngoại lời Việt), Miền tình yêu (Dũng Đà Lạt). Trong đó, Miền tình yêu là một bản blue jazz có sự vương vấn, ám ảnh, có nỗi buồn nhưng thản nhiên hát giống như kể chuyện.

Chú thích ảnh

Dương Cầm cho biết, anh cảm ơn Lân Nhã đã hát ca khúc này theo đề nghị, sở thích của cá nhân mình. Bởi vì trước đó, Lân Nhã mong muốn được hát một nhạc phẩm khác, cũng của Dũng Đà Lạt. Với Dương Cầm, anh có cảm xúc đặc biệt khi nghe ca khúc này và trong sự tưởng tượng của mình, anh sẽ vẽ nên những gam màu khác lạ, như cách trình diện thuyết phục người nghe sành điệu trong show diễn.

Chú thích ảnh

Bức tình thư của Lân Nhã và Thanh Hà được khép lại bằng Hành trình giao thoa. Hai nghệ sĩ kết lại cuốn phim tình bằng liên khúc yêu. Lúc này, không còn nỗi buồn dù thoáng qua hay tiếc nuối. Hai ca sĩ đã mang đến bầu không khí tươi vui và tràn đầy hy vọng.

Liên khúc yêu mang đến cho khán giả là sự an ủi, để thấy trái tim tổn thương vì yêu rồi cũng sẽ lành và nhắn nhủ nhau rằng, hãy cùng yêu hôm nay như lời ca khúc Nếu có yêu tôi của nhạc sĩ Đức Huy. 

Bảo Anh. Ảnh và Clip: FPT Play

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm