Diễn viên Việt Bắc: Sau 'Trò đời' tôi muốn làm việc với Hoài Linh

10/08/2013 09:31 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Diễn viên Việt Bắc - vai Xuân tóc đỏ đời thứ 2 của phim Việt - đang rất háo hức chờ đợi phản hồi của khán giả về vai diễn trong Trò đời (lên sóng VTV1 tối qua, 9/8). 

Với một sinh viên mới tốt nghiệp ĐH SK&ĐA Hà Nội hai năm, việc nhận được vai diễn này là một cơ may lớn trong đời, nhưng cũng là áp lực “ngàn cân”, Việt Bắc chia sẻ:

- Trong quá trình làm phim, tôi đã xin đạo diễn Nhuệ Giang cho tôi thử lồng tiếng vai diễn Xuân tóc đỏ của chính mình. Nhưng sau khi lồng tập 1, tập 2 tôi thấy bị đuối, chưa tạo được màu sắc của nhân vật. Cuối cùng đạo diễn đã nhờ đến anh Công Lý. Khi nghe anh ấy lồng tiếng, tôi mới thấy vai Xuân tóc đỏ của mình hoàn thiện.


Xuân tóc đỏ bên Tuyết (Mai Chi đóng)

* Đạo diễn Nhuệ Giang nói, xét về khả năng đột phá, anh mới chỉ tròn vai.

- Tôi biết điều đó. Phim này đạo diễn cho quay từ tập 30 trở về. Tức là ngay khi bắt đầu, đùng một cái tôi phải vào vai Xuân tóc đỏ thời điểm đã trở thành một “vĩ nhân”. Lúc đó tôi còn chưa ngấm vai, ngày nào quay cũng căng thẳng, đến bữa tôi không ăn được vì diễn chưa ra. Trong quá trình thực hiện đạo diễn Nhuệ Giang phải sửa cho tôi từng li từng tí. Cô ấy như một cô giáo kỹ tính vậy, nên kết quả là tôi tốt lên từng ngày.

* Cảnh nào anh phải quay lại nhiều nhất?

- Là cảnh nóng, đôi khi chỉ diễn một cái tay, cái chân ngoe nguẩy thôi nhưng mất đến 6 - 7 lần. Làm việc với đạo diễn Nhuệ Giang quay lại 3 - 4 lần là bình thường.

* Cảnh nóng nào với NSƯT Minh Hằng - bà Phó Đoan - làm khó anh?

- Đó là cảnh khi Xuân tóc đỏ chiến thắng vang dội trở về sau trận tennis, bà Phó Đoan gạ gẫm như muốn ăn tươi nuốt sống Xuân. Bằng sự láu lỉnh, khôn ngoan của mình, Xuân đã từ chối được bà Phó Đoan mà vẫn ngẩng cao đầu. Ở cảnh này phải có cả đạo diễn Thanh Vân và Nhuệ Giang tác động, mãi tôi mới diễn được. Căng thẳng lắm (cười).

* Anh có xem Số đỏ với diễn xuất của NSƯT Quốc Trọng để tham khảo không?

- Thực sự vai diễn của Quốc Trọng tạo ra sừng sững như một quả núi rồi. Nhưng tôi không xem lại, vì sợ lối diễn đó ám vào mình. Vai diễn này là cơ hội lớn, thử thách lớn với tôi.

* Đóng xong phim này, anh có những mong muốn gì?

- Tôi ước được vào vai phản diện, một vai thật ác đấy. Và muốn một vai trong phim hành động. Tôi cũng muốn được làm việc cùng danh hài Hoài Linh và học nghề đạo diễn sân khấu. Tôi vẫn muốn vậy vì gốc của mình là diễn viên sân khấu mà.

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm