Đĩa đơn mới của Lorde: Tiếng hát từ 'những thành phố bé mọn'

24/03/2014 13:17 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi dành tặng bài hát này cho bạn bè tôi và đất nước New Zealand”- Lorde nói về ca khúc Team đang lay động lòng người. Khi ngân nga giai điệu của Team, cô gái 17 tuổi này cũng đồng thời cất lên tiếng hát đại diện cho thế hệ của mình.

Team của Lorde là một ca khúc hay. Dù không thành công ngang Royals hồi năm ngoái nhưng nó cho thấy độ chín trong chất giọng vốn đã lôi cuốn và sâu sắc hơn về ca từ. MV (video nhạc) rất ấn tượng. Xét về mọi mặt, Team đã đi xa hơn Royals, chỉ trừ danh tiếng.

Ca khúc này hiện đứng thứ 6 BXH Billboard Hot 100, đồng thời lên quán quân BXH phụ Adult Pop Songs (Ca khúc pop dành cho công chúng trưởng thành) của Billboard.

Mỹ và New Zealand là 2 thế giới khác nhau

Cũng ở phương Tây và sống ở một quốc gia không phải là hoàn toàn vô hình trên bản đồ thế giới, nhưng Lorde (tên thật Ella Yelich-O'Connor) vẫn cảm thấy lạc lõng khi đến Mỹ - đất nước lừng danh thế giới. Trong Team, cô hát: “Chúng tôi sống ở các thành phố không bao giờ xuất hiện trên màn hình TV. Cảnh quan không đẹp lắm nhưng chúng tôi biết điều hành mọi thứ”.

Khi trả lời phỏng vấn tạp chí Billboard về ca khúc này, cô nói: “Dường như chẳng ai đến New Zealand, chẳng ai biết gì về New Zealand, và bỗng dưng tôi xuất hiện ở đây, cố gắng trưởng thành và lập thân”.


Lorde qua ống kính của bạn trai cô, nhiếp ảnh gia James K. Lowe

“Tôi đối chiếu với New York. Khi đến đây, tôi thấy thành phố này đã xuất hiện trong mọi bộ phim và mọi chương trình TV. Một phần trong tôi muốn trở lại quê hương, sáng tác nhạc cho chính mình và cho bạn bè, viết về nơi tôi cảm thấy thân thuộc” - cô nói.

Trong MV Team, Lorde đã dựng nên thế giới trong giấc mơ tuổi teen của cô, một thế giới chỉ có những thiếu niên sống trên một hòn đảo với các luật lệ của riêng họ. Và cô là nữ hoàng. Đó vừa như một thế giới chỉ tồn tại trong tâm tưởng Lorde, vừa như chính quê hương New Zealand của cô.

Nước Mỹ vốn có nhiều các cảnh quan quen thuộc với cả những người chưa từng đặt chân đến. Và khi đã tới đây, người ta thường choáng ngợp và bị cuốn theo sự nổi tiếng đó. Họ muốn trở thành một phần của vùng đất mới mẻ phồn hoa và cố cắt đứt mối tương quan vô hình với xứ sở cũ.

Nhưng Lorde thì ngược lại, cô nhấn mạnh gốc gác của mình. Nhắc đến cô là nhắc đến một tài năng đến từ đất nước New Zealand xa lạ. Âm nhạc của Lorde nói lên nhiều điều về con người và xứ sở của cô. Làm được điều đó quý giá hơn người ta tưởng, bởi nó chính là bản sắc, mà không đơn giản chỉ là ca ngợi xứ sở. Lorde hiểu đất nước của mình “bé mọn” (so với các quốc gia phương Tây quyền lực) và không phải là trung tâm của thế giới, nhưng cô chỉ yêu nơi đó mà thôi.

Sáng tác ca khúc dễ dàng nhờ từng viết truyện

“Tôi không còn thích giơ cao tay và nhảy nhót (trong các bữa tiệc). Tôi cũng đã quá tuổi say sưa chè chén mà không có chút trách nhiệm nào” - ca từ của Team. Lorde sáng tác những bài hát vừa hay vừa sâu sắc ở lứa tuổi 16 (toàn bộ album Pure Heroine được thu âm năm cô 16 tuổi, năm nay cô 17). Điều đó khiến công chúng thấy khó tin, đồng thời cho rằng cô già trước tuổi.

Nhưng Lorde nói với tạp chí Billboard: “Các bạn bè tôi cũng già dặn như tôi nên tôi nghĩ mình cũng bình thường. Tôi chưa bao giờ già trước tuổi, tôi là chính tôi. Tôi đọc nhiều sách, có lẽ là vì thế”.

Nói về sách, đó là niềm yêu thích bất tận của Lorde. Cô đọc rất nhiều truyện ngắn của các tác giả Kurt Vonnegut, Raymond Carver và Wells Tower, đều là người Mỹ. Viết lời bài hát với Lorde không phải là chuyện khó, vì cô đã viết truyện ngắn từ những năm 11, 12 tuổi. Đó là nhờ ảnh hưởng của Raymond Carver, một tác gia truyện ngắn của Mỹ và quốc tế.

Văn Carver đã được dịch khá nhiều ở Việt Nam gần đây. Ông viết về những cặp vợ chồng hoặc tình nhân, cụ thể và đời thường đến mức độc giả cảm thấy họ có thể ở ngay bên cạnh, ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Khi đọc Carver, Lorde mê lối viết này và đã bắt chước trong những trang viết đầu tay, nhưng cô thừa nhận chúng khá là “tệ hại”.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 29/3:

1. Happy - Pharrell Williams
2. Dark Horse - Katy Perry Featuring Juicy J
3. All Of Me - John Legend
4. Talk Dirty - Jason Derulo Featuring 2 Chainz
5. Pompeii - Bastille
6. Team - Lorde
7. Counting Stars - OneRepublic
8. Drunk In Love - Beyonce Featuring Jay Z
9. We Might Be Dead By Tomorrow - Soko
10. The Man - Aloe Blacc

Hạ Huyền
Thể thao và Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm