Danh hài Nhật Cường: Éo le và hài hước ở EURO 2021

21/06/2021 07:22 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020 chưa xong vòng bảng, nghĩa là còn khá sớm để dự đoán tứ kết, chứ đừng nói bán kết và vô địch. Thế nhưng, với một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt như danh hài Nhật Cường, thì “cỡ nào cũng dự đoán được, vì sai đúng hoặc thắng thua đâu quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tình yêu của ta không thay đổi” - anh nói.

Danh hài Nhật Cường: Cười về những kiểu “rụng” lãng xẹt

Danh hài Nhật Cường: Cười về những kiểu “rụng” lãng xẹt

Trong các ngày 9, 10/11 tại Sân khấu Trống Đồng TP.HCM và 17/11 tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM, danh hài Nhật Cường sẽ làm live show thứ hai trong đời diễn hài của anh - "Cười để nhớ 2".

Trò chuyện qua mạng giữa mùa giãn cách, Nhật Cường cho biết anh đang bị “mắc kẹt” tại Mỹ từ ngày 21/8/2020 tới nay, nên vừa rồi Việt Nam đá vòng loại World Cup, anh đứng ngồi không yên vì không được đi cổ vũ trực tiếp. Nhật Cường hy vọng sớm có chuyến bay để về đi cổ động tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 của World Cup.

* Thưa anh, từ cách nhìn của riêng anh, anh mong muốn 8 đội nào sẽ vào tứ kết?

- Tôi mong 8 đội sẽ vào tứ kết là Anh, Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan, Đức và Cộng hòa Czech. Nhiều người thích Tây Ban Nha, tôi cũng thích, nhưng không chọn, vì mùa này đá không được mạnh cho lắm.

Chú thích ảnh
Danh hài Nhật Cường

* Từ cơ sở nào, hoặc tình cảm riêng tư nào giúp anh có mong muốn như vậy?

- Về tình cảm thì tôi dành ưu ái nhiều nhất cho Cộng hòa Czech, thay vì Tây Ban Nha như trước đây. Mùa EURO này tôi thích lối đá hoa mỹ, trẻ hóa đội hình và nhiều vô tư như cách của cộng hòa Czech. Đan Mạch cũng là một đội tôi thấy khá thích vì sự vô tư, trong sáng, hy vọng phép màu từ truyện cổ tích sẽ đến với họ như anh hùng ca từng đến với đội tuyển Hy Lạp vậy.

Bóng đá thì luôn có sự bất ngờ, chính điều này mới tạo nên sự thú vị… cho nên tôi muốn dự đoán rằng Cộng hòa Czech sẽ đăng quang EURO 2020. Mặc dù con đường của họ rất khó khăn, nhưng họ sẽ vượt qua Đức ở bán kết, rồi hạ Anh tại trận đấu cuối cùng. Nếu được như vậy thì mới xứng đáng gọi là bất ngờ, còn nếu cứ đúng thực lực đội tuyển và dự đoán của các nhà chuyên môn, thì chẳng còn gì vui. Tôi xem bóng đá đủ lâu năm để thấy rằng những điều tưởng khó xảy ra thì vẫn từng xảy ra, nên mình cứ dự đoán điều mình thích mà thôi.

Chú thích ảnh

* Giả dụ, nếu không dùng con tim của một nghệ sĩ, mà dùng kinh nghiệm và lý trí của một người yêu bóng đá nhiều năm, anh nghĩ 4 đội nào sẽ vào bán kết, đội nào sẽ vô địch?

- Lý trí dễ khiến ta chọn bán kết sẽ là Pháp, Italy, Bỉ, Hà Lan. Và nhà vô địch EURO 2020 sẽ là Pháp. Tại sao vậy?

Thứ nhất, Pháp nằm trong bảng tử thần, thường những đội nằm trong bảng này luôn làm nên chiến tích, hơn nữa họ lại nằm bảng F, là bảng cuối, mà theo thống kê, bảng cuối thường có đội vô địch.

Thứ hai, đội tuyển Pháp có sự vượt trội hơn nhiều đội khác, vì hiện tại thầy trò Didier Deschamps là nhà đương kim vô địch World Cup, xếp thứ 2 trên bảng FIFA và thứ 3 trên bảng Elo. Pháp gần như giữ nguyên lứa cầu thủ từng lên ngôi ở Nga cách đây 3 năm, bên cạnh đó còn bổ sung thêm Karim Benzema - yếu tố mấu chốt để “gà trống Gaulois” giải bài toán về sức mạnh hàng công.

Sức mạnh tổng thể của họ khá đáng nể, khi mà trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền đạo, hậu vệ gồm toàn gương mặt ở đỉnh cao phong độ. Họ là những nhà vô địch thực thụ, với sự kết hợp gần như hoàn hảo giữa chất lượng và kinh nghiệm thi đấu.

Chú thích ảnh
Danh hài Nhật Cường và ca sĩ Phương Thanh

* Xem EURO này anh đã thấy các yếu tố hài hước hoặc kịch tính nào chưa?

- Kịch tính đầu tiên là việc trọng tài biên “phất cờ chậm” theo luật mới, nên có vài bàn tưởng đã thành, sau lại bị việt vị. Kịch tính tiếp theo là công nghệ VAR, nó giúp cho trận bóng được công bằng hơn, nhưng cũng éo le hơn.

Còn hài hước, tôi chú ý mấy tình huống, đầu tiên là việc Gareth Bale của Xứ Wales sút hỏng phạt đền bị chế ảnh hài hước trên mạng. Trung vệ tuyển Đức Mats Hummels tiết lộ con trai 3 tuổi Ludwig Hummels đã hò reo nhiệt tình khi thấy cha đá phản lưới nhà trong trận thua Pháp 0-1 hôm 15/6.

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ Nhật Cường, Lý Hùng, Tiết Cương

Chiêu thức mà hậu vệ Antonio Rüdiger của tuyển Đức “áp dụng” với lưng của Paul Pogba để lại dấu răng cũng là chuyện ngộ nghĩnh. Rồi mới đây chuyện Bồ Đào Nha thua Đức khá đậm, nếu chân sút đội nào tính bàn cho đội nấy thì phải ngược lại, vì Bồ Đào Nha toàn góp phần làm phản lưới nhà.

* Là người hâm mộ cuồng nhiệt đội tuyển Việt Nam, theo anh, cách đá của tuyển Việt Nam gần với tinh thần của EURO hay là World Cup nhiều hơn?

- Tôi nghĩ cách đá của Việt Nam gần với World Cup hơn ở khía cạnh “máu lửa” và vì màu cờ sắc áo. Trong 12 đội mạnh sẽ tranh tài tại vòng loại thứ 3 của World Cup khu vực châu Á, tuy Việt Nam được đánh giá chỉ nhỉnh hơn Trung Quốc và Lebanon một chút, cách xa Australia, Iraq, Saudi Arabia… nhưng tôi vẫn tin nước mình có cơ hội đi tiếp. World Cup là vậy, ngoài chuyện đá đẹp, sự máu lửa và bất ngờ còn quan trọng hơn.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Văn Bảy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm