Chúc mừng ngài Park và các chiến binh Việt Nam!

05/12/2019 22:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ hài Tấn Beo quả quyết thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ giành HCV của SEA Games 30 sau 28 năm chờ đợi. Lý Hùng khẳng định U22 Việt Nam cứ tôn trọng đối thủ và đá với phong độ này chắc chắn sẽ vô địch.

Từ Philippines, Lý Hùng nhận xét: 'Singapore tử thủ nhưng còn non kém so với U22 Việt Nam'

Từ Philippines, Lý Hùng nhận xét: 'Singapore tử thủ nhưng còn non kém so với U22 Việt Nam'

Ở Philippines xem trực tiếp, Lý Hùng nhận định trận đấu giữa U22 Việt Nam và Singapore rất kịch tính, nghẹt thở nhưng chiến thắng 1-0 nghiêng về đội nhà là kết quả tất yếu, bởi đối thủ vẫn còn non kém.

Chú thích ảnh
Chiều 5/12, nghệ sĩ hài Tấn Beo háo hức theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam - Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại SEA Games 30. Đội nhà bị thủng lưới 2 bàn sau hơn 10 phút thi đấu, anh không quá lo lắng vì tin với trình độ đang có, các chàng trai trẻ sẽ gỡ hoà sớm. Niềm tin của Tấn Beo đã được đáp trả bằng cú đúp của Tiến Linh giúp đội nhà giành quyền vào bán kết với tỷ số 2-2.

  

Chú thích ảnh
"Người hâm mộ lúc nào cũng muốn đội phải thắng Thái Lan. Nhưng một đội bóng không thể lúc nào cũng thắng. Quan trọng cuối cùng là chúng ta đã vào bán kết. Hơn nữa, chiến thuật của Park Hang Seo rất cao tay. Chúng ta phải tin tưởng ông và lứa cầu thủ tài năng này", diễn viên kỳ cựu nói. Với những lợi thế đó, Tấn Beo tin rằng HCV SEA Games đang ở trong tầm tay. "Tôi chờ gần 30 năm để chứng kiến đội nhà vô địch, không bây giờ thì còn lúc nào nữa? Nếu không vô địch năm nay, tôi không còn động lực xem bóng đá Việt Nam nữa", anh quả quyết.
Chú thích ảnh
Lý Hùng cho biết anh xem trận đấu với ba mẹ tại nhà. "Việt Nam để thủng lưới 2 quả đầu khiến tôi sốc quá, lỗi này do các em thiếu tập trung. Nhưng ông Park Hang Seo và các em quá giỏi. Chúng ta hoà nhưng xem như thắng vì dàn xếp tấn công hiệu quả, còn Thái vào 2 quả do ăn may. Trận bán kết sắp tới, chúng ta nên tôn trọng đối thủ và dá thế này chắc chắn giành HCV", anh hào hứng nói.
Chú thích ảnh
Diễn viên Quách Ngọc Tuyên cho biết anh không bất ngờ với kết quả. "Tôi đang ở phim trường, phải vào cảnh quay khi U22 Việt Nam vào trận. Chỉ 5 phút, anh thư ký trường quay báo đội nhà bị thủng lưới 1 bàn rồi, không lâu sau lại thêm 1 quả nữa. Tôi hoang mang tột độ. Trước trận đấu này, tự nhiên tôi có cảm giác ký ức 2 trước ùa về. Việt Nam cũng thắng tưng bừng các trận đầu rồi đến khi gặp Thái Lan, chỉ cần hoà thôi là đủ vào nhưng cuối cùng mình lại thua. Thế nên, tôi rất sợ lịch sử lặp lại", anh kể.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, Quách Ngọc Tuyên lại có niềm tin mãnh liệt vào tài thao lược của HLV Park Hang Seo. Anh chia sẻ: "Tôi không muốn U22 Việt Nam đá với tâm lý cầu hoà, bởi đã xác định sẽ đi hết con đường thì không ngại va chạm với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng một trần hoà với thế thắng này cũng đủ đẹp rồi. Giờ chúng ta sẽ gặp U22 Campuchia, họ cũng có những bước tiền vượt bậc như Việt Nam. Nhưng tôi tin, chúng ta sẽ vào chung kết".
Chú thích ảnh
Thuý Nga cho biết chị là fan trung thành của bóng đá Việt Nam. "Tôi đang bận lắm nhưng vẫn phải xem các em thi đấu. Đây là trận thứ 2 Việt Nam bị thủng lưới rồi, nên tôi tin các em sẽ lội ngược dòng, may mắn chúng ta đã loại được Thái Lan. Nhưng những trận sau, tôi mong các em đừng khiến mình đau tim nữa, sợ lắm. Tôi cũng hy vọng thay vì đổ lỗi lầm cho thủ môn, người hâm mộ nên khuyến khích, động viên để U22 Việt Nam giành lấy HCV", nghệ sĩ hài nói.
Chú thích ảnh
Đoan Trường cũng thừa nhận anh bị căng thẳng trong những phút đầu hiệp 1: "Dường như U22 Việt Nam đã quen với việc bị dẫn trước rồi, còn người hâm mộ được một phen thót tim vì sợ hãi. Tôi không chỉ trích sai lầm của thủ môn vì ai cũng có sai xót. Áp lực và sự kị rơ với Thái Lan sẽ khiến các em gặp khó khăn. Nhưng quan trọng, chúng ta đứng nhất bảng B và tiến vào bán kết. Hãy nghĩ đến những trận đấu sắp đến và chờ đợi đấu pháp của thầy Park. Tôi chỉ tiếc cho Quang Hải vì em ấy không kịp bình phục trong trận gặp Campuchia".
Chú thích ảnh
Lê Minh, trưởng nhóm MTV tin chắc HCV đang rất gần: "Một tập thể với tình anh em cao vút thế này vô địch là tất yếu thôi. Chúc mừng ngài Park và các chiến binh Việt Nam! Món nợ với Thái đã trả, mát lòng hả dạ quá".
Chú thích ảnh
Hoàng Bách cho rằng tỷ số 2-2 đủ giúp Việt Nam đứng đầu bảng. "Không có gì phải xoắn, cố lên các em. Việt Nam vô địch"", anh hào hứng.

Kim Chi, Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm