Choáng với cảnh nóng bạo liệt ngập tràn phim 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

17/04/2018 19:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi ­hai tập mới nhất ngập tràn cảnh hôn và cảnh “giường chiếu” khiến nhiều khán giả phải thay đổi định kiến rằng phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn “chỉ nắm tay là yêu rồi”.

Có hơn 10 cảnh Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và Seo Joon Hee (Jung Hae In) hôn và âu yếm nhau trên giường trong hai tập 5 và 6 phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Bộ phim đang “thiêu đốt” và khiến khán giả “bội thực” vì có quá nhiều cảnh mùi mẫn.

Ngập cảnh nóng trong tập 5 và 6 Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi

Mở đầu tập 5 Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là cảnh Jin Ah đến nhà bạn trai Soon Hee nhân dịp chị gái của cậu vắng nhà. Vừa mở cửa ra, Soon Hee đã ôm và trao cho “chị đẹp” một nụ hôn ngọt lịm thể hiện sự nhớ nhung, mong đợi.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 5: Yoon Jin Ah "bị" hôn khi vừa đến Seo Joon Hee

Tiếp đó, Soon Hee pha cho Jin Ah một ly cà phê. Jin Ah chỉ mới nói được vài câu, về việc hồi nhỏ cô từng làm nhiều việc bị bố mẹ ngăn cấm, rồi ngay lập tức... Soon Hee tiến đến và họ lại hôn nhau đắm đuối.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 5: Jin Ah - Joon Hee bị chị gái "phá đám"

Ở một cảnh tiếp sau đó, vẫn là cảnh hôn và bị Kyung Sun - chị gái của Soon Hee gọi điện "phá đám". Jin Ah chưa kịp đeo giày, một mạch lao thẳng ra khỏi nhà để mở camera nói chuyện với bạn.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 5: Cảnh giường chiếu của Joon Hee và "chị đẹp"

Buổi tối, cặp đôi đã có cảnh “giường chiếu” đầu tiên sau khi cùng nhau ăn tối và uống rượu vang. Sau đó, Soon Hee đã nài nỉ “chị đẹp” ở lại đây đêm nay. Soon Hee đưa Jin Ah về nhà để cô giục bố mẹ đi ngủ sớm, sau đó thì “chị đẹp” trốn khỏi nhà theo bạn trai.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 5: Joon Hee và "chị đẹp" hôn trong bếp

Liên tiếp sau đó là vô vàn những cảnh hôn của cặp đôi dưới hầm đi bộ, ở cầu thang công ty, trong bếp nhà Soon Hee, trên giường, trước nhà Jin Ah...

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 5: Cảnh hôn tạm biệt trước cửa nhà Jin Ah

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 5: Seo Joon Hee hôn trộm bạn gái ở công ty

Sang đến tập 6 thì Soon Hee đã chính thức nói lời yêu Jin Ah. Họ vẫn tiếp tục say đắm trong tình yêu với những cuộc hẹn hò, và Soon Hee cũng đã giới thiệu “chị đẹp” với bạn bè trong một chuyến đi dã ngoại.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 6: Joon Hee và "chị đẹp" bị đồng nghiệp phát hiện khi hôn trong quán cafe ​​​​

Tập 6 Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi vẫn ngập tràn những cảnh tình cảm, âu yếm của Soon Hee và Jin Ah khi Soon Hee cùng chị gái tới nhà Jin Ah ăn cơm, khi họ cùng nhau đi uống cà phê... hôn nhau, khi họ chơi đùa và hôn nhau... trên tuyết...

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi tập 6: Cảnh hôn lãng mạn trên tuyết của Joon Hee và "chị đẹp"

Ngọt mà nhiều quá có... bội thực?

Tình yêu ngọt ngào và lãng mạn không thể thiếu những nụ hôn, những cái ôm, phim tâm lý tình cảm lãng mạn cũng cần có thứ “gia vị” quan trọng là “cảnh nóng” để phát triển câu chuyện tình yêu của nhân vật.

Phải thừa nhận, trong phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Son Ye Jin và Jung Hae In diễn cảnh “nóng” quá ngọt ngào và tình tứ. Những nụ hôn và cảnh âu yếm của cặp đôi nhân vật chính khiến cho người xem tin rằng, tình yêu của họ tự nhiên xóa được khoảng cách tuổi tác quá lớn.

Và quan trọng là những cảnh mùi mẫn trong phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đều rất “nóng” và đẹp chứ không quá đà, dung tục.

Chú thích ảnh

Từ lâu, phim Hàn vẫn bị người xem “chê” vì diễn biến tình yêu quá chậm và rất “tiết kiệm” cảnh ôm hôn, âu yếm với lý do “kiểm duyệt”. Những cảnh hôn trong phim Hàn cũng thường bị chê là quá nhẹ nhàng. Nếu khán giả từng có định kiến ấy, có lẽ sẽ phải bỏ sau khi xem những bộ phim Hàn kiểu như Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi vì tốc độ tiến triển tình yêu của cặp đôi Soon Hee và Jin Ah “quá nhanh và nguy hiểm”.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Cảnh tình cảm ngọt ngào nhưng quá nhiều cũng gây nhàm chán

Chỉ có điều, số lượng cảnh hôn, cảnh nóng quá nhiều trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi là... vấn đề. Nó khiến người xem cảm thấy nhàm và “bội thực”.

Trên các fanpage của phim, khán giả Việt bình luận: “Trời ơi, tình quá, chắc chết”, “Tình cảm quá, tôi cần thuốc trợ tim”, “Ngọt quá, chết tôi mất”, “Tôi bị ngập trong biển đường rồi”... Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng đưa ra những ý kiến than thở như: “Suốt cả tập phim hơn 60 phút chỉ toàn cảnh nóng, bội thực”, “Quá nhiều cảnh nóng”, “Hôn gì mà lắm thế”, “Phim gì mà hôn từ đầu tới cuối”...

Cảnh nóng đẹp và liều lượng vừa đủ sẽ khiến bộ phim hấp dẫn và khán giả có điều gì đó để chờ đợi. Nếu nhà làm phim không tiết chế, cứ sa đà vào những cảnh quay tình cảm mà thiếu trập trung đầu tư cho tình tiết của bộ phim thêm phần gay cấn, thú vị thì Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ khó mà lôi cuốn người xem ở những tập sắp tới.

Tập 7 Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi sẽ tiếp tục phát sóng thứ 6 và 7 hàng tuần trên kênh JTBC.

Mô típ tình yêu chị em không mới, 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' vẫn 'hot' vì sao?

Mô típ tình yêu chị em không mới, 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' vẫn 'hot' vì sao?

Mối tình chị - em của Yoon Jin Ah và Seo Jun Hee vừa ngọt ngào, vừa lãng mạn khiến fan nữ mê mệt ngay từ những tập đầu tiên phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lên sóng.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: JTBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm