'Cho mình em' (Binz ft Đen): Cần tạo ra sản phẩm tương đương với vị trí bản thân!

13/04/2021 20:20 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với Cho mình em, Binz và Đen Vâu chiếm quán quân bảng xếp hạng nhac.vn trong tuần 13 (từ 29/3 đến 4/4) và đến tuần 14 vừa qua (tính đến 11/4) mới bị rơi xuống vị trí á quân cũng trên bảng xếp hạng này.

Đen Vâu: 'Nhặt câu, tìm chữ khó như đi tìm lá diêu bông'

Đen Vâu: 'Nhặt câu, tìm chữ khó như đi tìm lá diêu bông'

Nhiều người cho rằng, nếu gọi rap là thơ, thì hẳn Đen Vâu là một trong những nhà thơ tài hoa nhất ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, ngay trong buổi chiều của ngày chính thức phát hành (26/3), Cho mình em đã lập tức chiếm vị trí số 1 của Top Trending Youtube Việt Nam. Đó là về mức độ lan tỏa. Còn dưới góc độ chuyên môn thì sao?

Mấy ngày gần đây tôi thấy cái tên của sản phẩm âm nhạc Cho mình em (Binz ft Đen) xuất hiện khá nhiều, có những bạn bè share trên Facebook, 1 số trên Zalo, vài người bạn trên Instagram và rất nhiều trên Tiktok, phải thú thật là tôi chẳng mấy hứng thú với sản phẩm này vì cá nhân thôi thấy có lẽ mọi cái hay của bài hát đã nằm ở phiên bản trước đó do một mình Binz thể hiện (ver. acoustic), với tôi 1 sản phẩm đã được ra mắt trước đó và thành công rồi bây giờ lại ra mắt lại với phiên bản có thêm 1 cộng sự tham gia vào thì nó cũng chỉ như 1 bộ truyện tranh cũ được tái bản với sự chắp và nội dung mới của thêm 1 tác nữa cho màu mè thôi.

Hôm nay nhân 1 buổi chiều đang ngồi ngắm hoàng hôn nơi bờ biển Phú Quốc tôi đã mở nhạc phẩm siêu thả thính này lên, để xem nó có giúp không gian này thêm thơ mộng và lãng mạn hơn không?

Nhưng không ...

Chú thích ảnh
“Cho mình em” của Binz và Đen

1/ Về Binz: Chỉ cần nghe qua 1 phút nhạc là tôi đã đoán rất chủ quan rằng ý đồ của sản phẩm lần này không gì hơn ngoài 2 chữ "hâm nóng". Nếu như Binz với ca khúc này ở phiên bản trước ngọt ngào, lãng tử, mộc mạc, chân thành đến bao nhiêu thì ở phiên bản lần này lại trái ngược bấy nhiêu.

Phần âm nhạc: Về nội dung thả thính, cưa cẩm, ngọt ngào của ca khúc thì ai cũng nhận ra rồi nên tôi cũng không cần nói gì thêm (tôi thích) nhưng về mặt produce thì ở phiên bản acoustic guitar do Binz thể hiện một mình làm tốt 2 điều:

Điều đầu tiên là phần thể hiện ca khúc, rất đơn giản mà hiệu quả, những câu hát với lời ca rất gần gũi không hoa mỹ dễ dàng chiếm lấy cảm tình của số đông khán giả trẻ bằng 1 giọng ca nam tính, với tone giọng ấm áp, chỉ một sound guitar thùng + với vocal là đủ để tạo ra 1 hiệu ứng vô cùng chân thành.

Điều thứ 2, tôi thấyBinz cũng làm rất tốt ở sản phẩm acoustic chính là phần mixing và master sản phẩm, với vô số lỗi thu âm, mixing và master. Nhưng mà tại sao nhiều lỗi vậy mà tôi lại khen là làm rất tốt, đừng vội vàng nhận định rằng tôi nhận xét thâm, không hề, đó là nhận xét hết sức thật lòng của một người làm âm nhạc lâu năm: Thu âm không sửa những lỗi phát âm sai, nhả chữ kém, mix không sửa được những lỗi noise của nhạc cụ, không sửa được lỗi clicks,pops trong vocal, master không cân bằng được âm thanh, nhưng tổng hợp những điều đó lại + nội dung của bài hát đã giúp nó thành công tuyệt vời. Chúng ta thử lật lại vấn đề nhé, nếu đó là 1 sản phẩm mà âm thanh hoàn hảo, ca sĩ hát không chênh phô, không có những tiếng nhép miệng hay lấy hơi to như đấm vào tai thì nó lại hoàn toàn nghe không có vẻ chân thật, không có vẻ underground, không có vẻ như là 1 sản phẩm hết sức ngẫu hứng bất chợt. "Anh tự nhiên thấy nhớ em, anh ôm cây guitar xong anh tức cảnh sinh tình anh lấy cái điện thoại ra rồi quay luôn bài hát anh vừa viết để thu vội rồi gửi đến em ngay, người anh thương", hy vọng các bạn hiểu ý tôi. Đó là tôi còn chưa khen phần hình ảnh của ver. acoustic cũng rất thuyết phục nhé.

Chú thích ảnh
Cảnh trong MV “Cho mình em”

Còn sản phẩm Cho mình em - Binz ft Đen lần này với tôi thật sự là 1 sản phẩm tệ, vẫn là với tiêu chí thu âm sơ sài, mix qua loa, master tệ y như lần trước nhưng khâu chọn sound guitar lần này đổi qua guitar điện thật sự nghe nổi cả da gà. Tôi thật sự có lời khuyên cho các bạn khán giả nghe nhạc rằng không nên đeo headphone để nghe ca khúc này vì những tần số âm thanh lỗi trong sản phẩm này sẽ khiến bạn giảm thính lực đấy (tôi thực sự hy vọng Binz, Đen và ê-kíp của mình sẽ ngày càng nâng cao chất lượng các bản thu hơn chứ không thể mãi như thế này được đâu, âm nhạc của các bạn sẽ được cả những nghệ sĩ nước ngoài nghe nữa đấy, hãy tạo ra những sản phẩm tương xứng với vị trí các bạn đang ngồi trong làng nhạc Việt).

Với sản phẩm lần này cho dù có chọn lại sound guitar acoustic thay cho sound guitar electric thì cũng không thể vượt qua được cái bóng lớn mộc mạc và chân thành của sản phẩm solo trước do Binz thể hiện.

Âm nhạc hiện đại không thể nào nói rằng phần hình ảnh là không quan trọng được, nếu như sản phẩm solo nhìn chân thành, thuyết phục đến đâu thì sản phẩm Binz ft Đen lần này nhìn "giả trân” đến đó: Bạn Binz ngồi bấm bấm vặn vặn mấy cái nút của synthesizer để làm gì vậy, ôm guitar thùng, guitar điện, đánh piano, ngồi bấm thu,canh chỉnh audio interface...nhìn buồn cười lắm luôn, bởi vì tất cả những hình ảnh đó đang chả ăn nhập gì với cái audio tôi đang được nghe cả!

Chú thích ảnh
Đông Nghi - Tác giả bài viết 

2/ Về Đen: Điều tôi ấn tượng nhất trong sản phẩm lần này khi Đen ft Binz đó chính là hình ảnh Đen cầm trên tay cuốn tập có chép lời bài hát và đang ngồi hát say sưa dưới ngọn đèn vàng, trước một con micro condencer không cần cắm jack.

Sao vậy ta? Đen mà tôi biết là một thanh niên rất nghiêm túc trong công việc cơ mà (tôi biết đến Đen từ hồi còn Ft nhiều với Thơm), thôi thật sự là chưa bao giờ thấy 1 rapper nào có khả năng đọc rap cùng cuốn tập luôn.

Hơi tiếc cho Đen trong sản phẩm lần này vì phần mix bài quá tệ, tệ đến mức không hiểu cái chất của Đen để mà mix luôn, những câu oh,yeah, đúng rồi, những bè đuổi phong cách của Đen vốn dĩ sẽ luôn được để ở track main vocal thì lần này bị mix pan trái phải nghe thật buồn cho Đen quá đi thôi. Lời khuyên của tôi dành cho Đen là lần sau, sang chơi cà phê cà pháo hút vài điếu rồi về thôi, còn nếu ra sản phẩm phải nghiêm túc và thỏa thuận vào, cứ cả nể nhau kiểu này là hỏng, hỏng hết.

3/ Về ca khúc Cho mình em - Binz ft Đen: Tôi hy vọng nếu Binz và Đen có đọc được vài viết này thì hãy nhìn nhận thật nhẹ nhàng thôi về các nhận xét của tôi, vì tôi tin chính các bạn khi xem lại, nghe lại cũng sẽ thấy mình đã làm ra một sản phẩm như thế nào. Tôi mong các sản phẩm sắp tới của Binz thật hay và phần audio thật xịn vào, vì với tôi Binz là một nghệ sĩ vẫn còn chưa khai thác hết những ẩn số của bản thân, vị trí hiện tại vẫn chưa phải là vị trí cuối cùng, nếu Binz chú trọng hơn nữa những công đoạn in-out của các sản phẩm + tỉnh táo trong việc làm hình ảnh, tôi tin chắc việc Binz kết hợp hoặc làm việc với các nghệ sĩ quốc tế không phải là điều viển vông...

Phần Đen Vâu, sản phẩm ft lần này của bạn đối với tôi chỉ là một pha “vấp ổ gà” trên con đường âm nhạc, tin chắc sau sản phẩm này Đen sẽ tỉnh táo hơn và quay lại với Đen như bao lâu nay tôi đã biết.

Cho mình em làm tôi nhớ lại ca khúc hot rần rần một thời Hongkong1, 2 ca khúc này có 1 điểm chung là nếu càng được sản xuất xịn sò lại càng mất đi cái tình, cái mộc mạc, của bài hát (Hongkong1 trước đây cũng từng bị phải đối kịch liệt đến mức công ty chủ quản phải xóa luôn bản audio official được hòa âm làm mới và phải đăng tải lại Hongkong1 với phiên bản gốc lofi giống với clip đã làm nên độ hot cho ca khúc đó).

Cùng nghe ca khúc "Cho mình em":

Điểm Cống hiến: 5,5/10

Chú thích ảnh

  

Đông Nghi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm