'Chiến binh sói': Lộ rõ tay nghề ngô nghê của đạo diễn

15/05/2015 08:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bất cứ quốc gia có nền điện ảnh lớn mạnh nào, không ít thì nhiều, đều sử dụng phim ảnh như một hình thức, một công cụ để tuyên truyền. Vấn đề là việc tuyên truyền đó có lộ liễu quá không, có kết hợp được cả chất lượng nghệ thuật vào hay không, có thuyết phục được người xem hay không...

Wolf Warriror (Chiến binh sói) là một sản phẩm tuyên truyền, nhưng không kết hợp được yếu tố chất lượng nghệ thuật, có lẽ chỉ đạt được mục đích tại thị trường trong nước.

Đáng ngạc nhiên, người tung hô chủ lực lại là Ngô Kinh, một nam diễn viên thành danh từ các tác phẩm hành động, võ thuật tại Hong Kong (như Sát phá lang, Mục tiêu ảo ảnh…) và chiếm được cảm tình của không ít khán giả châu Á. Sau một thời gian dài không thể leo lên hàng siêu sao, Ngô Kinh đứng ra đạo diễn Wolf Warrior - một phim mang đậm tính chất tuyên truyền.

Vương Lãnh Phong (Ngô Kinh) là một quân nhân yêu nước, luôn sẵn sàng xông pha trên chiến trường. Trong một lần hành động, vì không nghe lệnh cấp trên, anh bị khai trừ khỏi đội. Với tài nghệ hơn người, Lãnh Phong nhanh chóng được gia nhập binh chủng đặc biệt mang tên Chiến Lang. Cuộc chiến bất ngờ nổ ra khi quân đội đang tập trận trên quy mô lớn.

Chẳng có điểm gì phải chê với phần hành động nếu như Ngô Kinh đã động thân xuất hiện, tự mình gánh vác các màn võ thuật trên phim. Quả thật, xem Ngô Kinh đánh rất sướng mắt, dù là vai phụ hay chính, chính diện hay phản diện. Đáng tiếc, vì là một phim tuyên truyền nên Wolf Warrior có quá nhiều màn phô trương lực lượng quân đội. Nhiều đại cảnh cho đến từng chi tiết nhỏ lộ rõ tay nghề ngô nghê của đạo diễn.

Sẽ tốt hơn nếu Ngô Kinh tập trung vào phát triển sự nghiệp diễn xuất, hoặc nếu có nhảy sang vai trò đạo diễn, hãy lựa chọn những đề tài vừa tầm tay như đề tài xã hội đen. Thể loại hình sự kết hợp hành động mới là mặt mạnh của anh.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm