Châu Kiệt Luân tái xuất với 'Won’t Cry': Hấp dẫn và tranh cãi như... tình yêu

19/09/2019 07:49 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đã một năm kể từ khi Châu Kiệt Luân (40 tuổi) tung ra đĩa đơn gần đây nhất. Để rồi, khi “Vua pop” Đài Loan (Trung Quốc) phát hành đĩa đơn được nhiều mong đợi Won’t Cry (Thuyết hảo bất khốc - Đã nói sẽ không khóc) vào hôm 16/9 vừa qua, cơn phấn khích từ người hâm mộ đã được đẩy cao.

Châu Kiệt Luân hát ca khúc chủ đề phim 'Kung Fu Panda 3'

Châu Kiệt Luân hát ca khúc chủ đề phim 'Kung Fu Panda 3'

Ngôi sao pop Đài Loan Châu Kiệt Luân sẽ hát ca khúc chủ đề trong bộ phim truyện nhựa hoạt hình được nhiều mong đợi, Kung Fu Gấu trúc 3 (Kung Fu Panda 3).

Sự góp giọng đầy kinh ngạc của Á Tín (Ashin), ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc của ban nhạc Đài Loan Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday), trong video nhạc lại càng góp phần đẩy đĩa đơn lên vị trí đầu các bảng xếp hạng.

Cụ thể, trong vòng 12 giờ sau khi phát hành, Won’t Cry đã nhận được 2,64 triệu lượt truy cập trên YouTube. 2 ngày sau đó, đĩa đơn này đã có tới 8,18 triệu lượt truy cập và tạo “trend” #1 trên YouTube ở Mỹ, Canada, Australia, Singapore, lãnh thổ Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc),

Đặc biệt, trong vòng 1 giờ, đĩa đơn này đã tiêu thụ được hơn 2,4 triệu bản trên địa chỉ do Tencent sở hữu và đến sáng ngày 17/9 đã bán được hơn 5 triệu bản. Won’t Cry còn trở thành chủ đề tạo “trend” trên Weibo.

Đĩa đơn mới của Châu Kiệt Luân còn khiến mạng truyền dữ liệu QQ Music của Trung Quốc bị sập trong một thời gian ngắn sau khi được phát hành.

Sự hy sinh đặc biệt

Với phần ca từ do một người bạn đồng thời là cộng sự lâu năm của Châu Kiệt Luân là Phương Văn Sơn biên soạn, Won’t Cry là khúc ballad viết về tình yêu. Đáng nói nữa là ca khúc này đánh đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa “Vua pop” xứ Đài với Á Tín. Thông điệp của nhạc phẩm này: dù có bất kể điều gì xảy ra, tình yêu đích thực là có ai đó luôn chờ đợi bạn.

Châu Kiệt Luân, Châu Kiệt Luân tái xuất với Won’t Cry, châu kiệt luân, Won’t Cry, Won’t Cry Châu Kiệt luân, Châu Kiệt Luân Won’t Cry
“Vua pop châu Á” Châu Kiệt Luân

Trong quảng bá chính thức của đĩa đơn có mô tả rằng Won’t Cry là một khúc ballad kể về một câu chuyện tình buồn xoáy đến sự hy sinh trong tình yêu: “Trong tình yêu, có khái niệm rằng tôi thà hy sinh bản thân còn hơn là trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng trong tình yêu cũng có câu nói: tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng tôi không thể làm gì cho cô ấy”.

Video nhạc Won’t Cry được quay ở Tokyo với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Nhật Bản gồm Ayaka Miyoshi và Keisuke Watanabe.

Trong video nhạc, nhân vật nữ chính do Ayaka Miyoshi đảm nhiệm, ủng hộ những ước muốn của bạn trai mình là trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bằng cách làm việc hết sức vất vả tại một cửa hàng trà sữa.

Nhân vật của Miyoshi phải làm việc ngoài giờ để dành tiền mua Hasselblad 503 CW, camera rất đắt tiền chuyên chụp ảnh chân dung, và giúp bạn trai của cô (do nam diễn viên Nhật Bản Watanabe Keisuke thủ diễn) theo học một chương trình nhiếp ảnh tại một trường nghệ thuật ở Anh. Khi bạn trai rời quê hương để tới Anh, cô gái đã tặng anh chiếc Hasselblad trong một chiếc túi máy ảnh bằng da.

Khi bạn trai nhìn cô từ phía sau một chiếc taxi đang rời đi, Châu Kiệt Luân hát đoạn điệp khúc: “Bạn không có gì, nhưng bạn vẫn dành tất cả cho giấc mơ của tôi”.

Châu Kiệt Luân, Châu Kiệt Luân tái xuất với Won’t Cry, châu kiệt luân, Won’t Cry, Won’t Cry Châu Kiệt luân, Châu Kiệt Luân Won’t Cry
Hình ảnh Châu Kiệt Luân ngồi hát bên cây dương cầm trong MV "Won’t Cry"

Tranh cãi trái chiều

Mặc dù đang rất ăn khách, song Won’t Cry vẫn nhận được những phản ứng trái chiều trên mạng, đặc biệt là trong số các nhà phê bình trên Douban, một trong những diễn đàn phê bình lớn nhất của Trung Quốc về điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Hiện Won’t Cry có xếp hạng 5,8 điểm trên Douban, dựa vào hơn 26.000 đánh giá. Như vậy, đây là một trong những đĩa đơn có xếp hạng thấp nhất của Châu Kiệt Luân.

Với một tin nhắn có tiêu đề: “Bạn nghĩ gì về chất lượng bài hát mới của Châu Kiệt Luân?” trên Douban, nhiều cư dân mạng đã tham gia vào cuộc bình luận và trong đó nhiều người cho rằng bài hát này “nghe có vẻ tệ”.

Một bình luận của cư dân mạng viết: “Nghe có vẻ tệ. Thậm chí không thể khóc nổi”. Nhiều cư dân mạng đồng ý rằng bài hát này không độc đáo, nhưng một cư dân mạng viết: “Nói một cách khách quan, nó không hay như những bài hát cũ của Châu Kiệt Luân, nhưng tôi không nói là tệ”.

Nhiều người cho rằng ca khúc này mô tả một tuýp phụ nữ thời xưa thường hy sinh hết mình để lo cho người đàn ông của mình. Hoặc, nhiều lời chỉ trích còn xoáy đến phong trào nữ quyền đang phát triển trong xã hội Trung Quốc, vốn có truyền thống gia trưởng.

“Sau nhiều năm, video nhạc mới của Châu Kiệt Luân cho thấy một số người đàn ông vẫn mơ về một thế giới nơi có người phụ nữ xinh đẹp sẵn sàng làm việc hết mình để hỗ trợ ước mơ của bạn” – nhà văn Đặng An Khánh viết trên mạng xã hội.

Trên Douban, có người còn nói rằng sự hy sinh được mô tả trong video nhạc là “một chiều”. “Tại sao người phụ nữ này lại phải trắng tay để dành tiền cho bạn trai đi học nước ngoài? Đây không phải là một câu chuyện tình yêu. Tình yêu thực sự nên có từ hai phía (trong một mối quan hệ). Đây là sự mê đắm, sự hy sinh đã kéo cô ấy vào một đầm lầy không đáy” – cư dân mạng này viết.

Mức độ ăn khách và sự gây tranh cãi của cư dân mạng cho thấy dù đã gia nhập làng giải trí Hoa ngữ với nhiều vai trò khác nhau, song Châu Kiệt Luân vẫn giữ được sức hút ở đại lục cũng như châu Á.

“Vua pop châu Á”

Châu Kiệt Luân được biết đến với nghệ danh Jay Chou, là nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sáng tác, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, đạo diễn Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2000, Châu Kiệt Luân đã phát hành album đầu tay của mình, mang tên Jay, dưới sự quản lý của công ty thu âm Alfa Music.

Châu Kiệt Luân đã được mệnh danh là “Vua pop châu Á”. Tên tuổi anh nổi tiếng khắp thế giới nói tiếng Hoa song anh đặc biệt gây tiếng vang với các tình khúc của mình. Từ lúc khởi nghiệp đến nay Châu Kiệt Luân đã nhận được hơn 350 giải thưởng cho vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, và nhà sản xuất ở châu Á.

Được biết, vào ngày 10-11/2020, Châu Kiệt Luân sẽ tổ chức hòa nhạc tại Sân vận động Quốc gia ở đảo quốc Singapore nhân kỷ niệm 20 năm hoạt động trong nền kinh doanh âm nhạc. Chương trình hòa nhạc gần đây nhất của Châu Kiệt Luân ở Singapore là hồi năm 2018, một phần trong tour diễn The Invincible 2.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm