Các minh tinh 'xấu xí' ở Hollywood: Vượt qua xúc phạm để thành siêu sao

07/03/2015 14:11 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Điện ảnh không lạ gì những gương mặt “đẹp nhất thế giới”, nhưng có những diễn viên không đẹp vẫn khiến người ta ngưỡng mộ, như Meryl Streep và Judi Dench. Họ đã vượt qua những lời xúc phạm nặng nề về nhan sắc khi bắt đầu sự nghiệp.

Chuyện thời trẻ của hai minh tinh được kính trọng ở Hollywood cho các diễn viên hậu sinh một lời khuyên quý báu: nếu bị các đạo diễn hoặc nhà sản xuất chê xấu, hãy làm sao để mấy chục năm sau bạn sở hữu thật nhiều đề cử hoặc giải thưởng Oscar.

“Mọi thứ trên gương mặt cô đều sai”

Ở tuổi 80, Judi Dench đã có 57 năm diễn xuất, với vai diễn nổi tiếng nhất là vị nữ giám đốc tình báo M của loạt phim điệp viên “James Bond”. Thế nhưng hồi trẻ, bà từng bị chê mặt mũi quá xấu để trở thành ngôi sao.

Lời nhận xét dành cho Dench khá nặng nề: “Mọi thứ trên gương mặt cô đều sai, cô sẽ không thể tỏa sáng trong điện ảnh”. Nữ diễn viên đã thuật lại câu chuyện trên trong chương trình My Worst Audition (Cuộc thử vai tệ nhất của tôi) của người dẫn chương trình Jimmy Fallon vào tối 4/3.

Người nói lời nhận xét đầy xúc phạm đó với Dench là một đạo diễn mà bà từ chối tiết lộ tên. Đó là một cuộc thử vai từ rất lâu rồi, khoảng giữa năm 1957 và 1963, khi Dench mới bắt đầu nghiệp diễn. Bà sống gần nhà hát Old Vic ở London, Anh. Vì thế, có thể đó là đạo diễn của một trong những bộ phim lớn được quay ở giai đoạn ấy.


Các minh tinh Judi Dench (trái) và Meryl Streep thời trẻ

Kỷ niệm không vui vẫn ám ảnh Dench mãi về sau này. Năm 2014, bà nói với tờ Mirror là “luôn tự nhận thức rõ về vẻ ngoài của mình”.

Nhưng điều đó không ngăn cản bà thành công trong điện ảnh. Trái với lời nhận xét của vị đạo diễn kia, trong suốt 57 năm qua, Dench đã luôn chứng minh mình là một diễn viên sân khấu và truyền hình xuất sắc. Đến thập niên 90, bà đột phá trong điện ảnh khi bắt đầu đóng trong loạt phim James Bond và hợp tác với nhà sản xuất kỳ cựu Harvey Weinstein. Bà là người phụ nữ hiếm hoi đóng trong James Bond và được chú ý không phải vì là người tình của Bond.

Mối quan hệ giữa họ thân tình đến nỗi Dench đã xăm tên của Weinstein lên... mông để thể hiện lòng biết ơn sự ủng hộ của ông đối với bà trong các bộ phim Mrs. Brown, Shakespeare in Love, Chocolat Philomena. Tất cả các phim này đều mang về cho Dench đề cử hoặc Tượng vàng Oscar.

Sau một sự nghiệp với 7 đề cử Oscar, một giải Oscar Nữ Diễn viên phụ xuất sắc trong Shakespeare in Love và 3 lần được Hoàng gia Anh phong tước, Dench đã biến lời nhận xét thiếu lịch sự năm xưa trở thành một trò hề.

“Chuyện xấu hổ” đầy vinh quang của Meryl Streep

Những câu chuyện như của Dench sẽ truyền cảm hứng cho các diễn viên trẻ, những người cảm thấy mình chưa đủ “sắc nước hương trời” nhưng lại tài năng và đam mê nghiệp diễn. Một ví dụ khác không thể không kể đến là minh tinh Meryl Streep, một trong những nhân vật được kính trọng nhất ở Hollywood hiện nay.

Hồi tháng 1, Streep (65 tuổi) xuất hiện trong chương trình Graham Norton Show và được yêu cầu kể lại câu chuyện thử vai xấu hổ nhất của bà. Nữ diễn viên đưa khán giả về năm 1975, khi bà 26 tuổi và vẫn chưa có vai diễn nào. Con trai của nhà sản xuất phim huyền thoại Dino De Laurentiis đã gợi ý Streep đến thử vai cho phim King Kong của người cha.

Người con tên là Federico De Laurentiis, đã nhìn thấy tiềm năng lớn ở Streep. Mặc dù vậy, người cha Dino lại không có khả năng ấy. Ông dùng tiếng Italy nhận xét về Streep: “Một cô gái mới xấu xí làm sao”. Thật không may cho Dino, Streep lại nghe được tiếng Italy và đáp trả ông cũng bằng ngôn ngữ này.

Cuối cùng, vai diễn trong King Kong (ra mắt năm 1976) thuộc về nữ diễn viên Jessica Lange. Sau này, cả Lange và Streep đều có sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng có lẽ Dino De Laurentiis vẫn phải hối hận sâu sắc vì sự thô lỗ của mình ngày đó. Nhất là khi Streep lập kỷ lục 19 lần được đề cử giải Oscar và vẫn chưa dừng lại, mới nhất là đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Into the Woods.

Sau 40 năm sự nghiệp với vô số giải thưởng và đề cử, cùng sự ngưỡng mộ của đông đảo đồng nghiệp cùng thời lẫn hậu sinh, dường như Streep không còn cảm giác cay đắng khi kể lại kỷ niệm không vui thời King Kong.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm