Ca sĩ Tùng Dương xa con ngày khai giảng đến khánh thành trường học ở vùng xa

05/09/2018 20:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ cảm xúc của anh ngày khai giảng (5/9) tạm xa bé Voi để đến khánh thành trường học ở Hà Giang.

"Ngày 5/9, tạm xa Voi yêu trong ngày khai trường, bố vượt 300km đi đến vùng đất nơi các bạn nhỏ cần bố chia sẻ ngày khai trường ý nghĩa tại ngôi trường vững chãi thơm mùi gạch mới, mùi bàn ghế mới và ánh điện sáng loà bất chấp ngày bão giông. 

Ngôi trường cho các bạn bất chấp mùa hè oi ả hay mùa đông rét mướt, ở đây các bạn nhỏ được bình yên và chắp cánh những ước mơ. 

Ngôi trường được xây lên từ những tấm lòng của nhóm Cùng em tới trường" - Tùng Dương viết trên trang cá nhân.

Chú thích ảnh

Anh chia sẻ thêm: "Lại thêm một mùa khai giảng rộn ràng và hạnh phúc, lại thêm những ngôi trường mới được xây lên với bao nỗ lực và quyết tâm của nhóm Cùng em tới trường...

Thêm một trường học cho các em như một bông hoa nở giữa rừng già - một bông hoa nở mãi không bao giờ lụi tàn - bông hoa trao truyền kiến thức, bông hoa ươm mầm tương lai, bông hoa chắp cánh ước vọng, bông hoa của tình người dựng xây tương lai...". 

Chú thích ảnh
Bé Voi được mẹ đưa đi khai giảng tại Hà Nội

Cùng với những hình ảnh khánh thành trường học mới ở Hà Giang, nam ca sĩ Ôi quê tôi cũng chia sẻ hình ảnh bé Voi được mẹ đưa đi khai giảng tại Hà Nội.

Việc làm và hành động của Tùng Dương được nhiều bạn bè ủng hộ và tự hào. "Tuyệt vời", "Thật là ý nghĩa", "Việc làm đáng quý", "Hành động đẹp và đầy ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao"... và rất nhiều lời bình luận bày tỏ sự cảm kích trước hành động của Tùng Dương.

Xem thêm những hình ảnh đẹp ngày khai giảng ở Hà Giang do ca sĩ Tùng Dương chia sẻ:

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Anh Tuấn. Ảnh: FBNV

Nhói lòng cảnh học sinh tiểu học phải 'cắt núi' đến trường

Nhói lòng cảnh học sinh tiểu học phải 'cắt núi' đến trường

Để đến được điểm trường ngày khai giảng, 291 em học sinh và 37 giáo viên của trường Mường Ải, tỉnh Nghệ An, đã phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm