Ca sĩ Siu Black bây giờ: Lại cười sang sảng như ngày nào

28/06/2021 09:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Về quê mới thấy, không đâu bằng nhà mình” - trong một cuộc trò chuyện mới đây, Siu Black nói về cuộc sống hiện tại. Chị nói rằng đến một tuổi nào đó tự dưng khựng lại, ngồi nhìn ngắm quang cảnh quê nhà Kon Tum thấy thật đẹp và thân thương.

'Giọng ải giọng ai': Siu Black tuyên bố 'cạch mặt' Trấn Thành vì lý do này

'Giọng ải giọng ai': Siu Black tuyên bố 'cạch mặt' Trấn Thành vì lý do này

Bị Trấn Thành quân sư sai, Siu Black "bất lực" ngồi bệt xuống sân khấu khi song ca cùng cô gái hát "dở banh" ở tập 3 Giọng ải giọng ai vừa lên sóng tối qua (12/7) trên kênh HTV7.

Nhiều khán giả vẫn nghĩ chị đang ở TP.HCM, nhưng thực tế thì chị chưa từng “rũ bỏ” núi rừng như đồn đại. Chị ở đất Sài Gòn chính xác là 3 năm, kể từ năm 2010. Chị nhớ cột mốc ấy vì đó là năm đó Uyên Linh trở thành quán quân Vietnam Idol. Những năm trước đó, chị đi về giữa Kon Tum và Sài Gòn vì công việc. Bây giờ, vẫn vậy, nhưng ở Kon Tum nhiều hơn.

Nhớ thời xưa làm gì nữa

Những ngày ở Tây Nguyên trời nóng hầm hập. Siu Black không ngủ nổi. Dường như hiểu phóng viên định hỏi gì, chị nói luôn nhà mình không có lắp máy lạnh. “Tôi nghèo rồi, chạy máy lạnh không trả nổi đâu”, chị cười khanh khách, át cả tiếng tắc kè.

Chú thích ảnh
Hát trong các chuyến từ thiện là hình ảnh thân thuộc của chị

Chính vì Siu Black khó ngủ và muốn mát một chút, nên mới có cuộc nói chuyện lúc 22h. Ngày thường, chị ngủ lúc 19h, dậy lúc 24h, đến 3h sáng lại ngủ tiếp và dậy lúc 6h sáng. Nếp ngủ lạ kỳ như báo hiệu tuổi tác và sức khỏe của “họa mi núi rừng”. Trong người Siu Black bây giờ đủ thứ bệnh: tim mạch, tiểu đường, khớp, cao huyết áp,... Chị uống thuốc hằng ngày, kết hợp thuốc Tây và thuốc Nam. Bệnh tật khiến chị ăn không ngon, ngủ không nhiều, may thay, sức khỏe nhìn chung vẫn tạm ổn.

Dịch bệnh khiến Siu Black không thể làm gì ngoài nuôi heo. Chị bảo mình già rồi, sức đề kháng không còn nhiều. Nếu tình hình dịch bệnh ổn hơn, chị sẽ đến phòng thu, sinh hoạt ca đoàn và làm từ thiện.

Mỗi ngày, Siu Black quấy cám, băm rau cho heo ăn đỡ buồn. Chồng chị là người nuôi chính. Chị trồng thêm rau muống trong vườn để chủ động rau cho heo. Còn một ít đất, chị trồng thêm 2 cây xoài, 2 cây sầu riêng và 2 cây vú sữa. Chị thích trồng trọt nhưng đất vườn bé quá, đành chịu.

Chú thích ảnh
Siu Black nói rằng con tim đang vui trở lại

Như bản tính hào sảng lâu nay, chị hồ hởi khoe đàn heo của mình gần 60 kg rồi. Chị chào bán, người ta chê heo hơi nhỏ, phải 80 kg mới mua. “Thời buổi này là vậy đấy, kiếm một đồng cũng không dễ”- chị nói. “Trong cảnh như vậy, tôi nhớ thời xa xưa làm gì nữa?”.

Rồi chị trầm ngâm. Sự kiện năm 2013 đã được Siu Black chôn chặt trong lòng. Cú sa cơ lỡ vận khiến chị nhận ra nhiều điều. Mấy năm trời, chị tránh tiếp xúc báo chí. Ca sĩ bồi hồi nhớ lại: “Hồi xưa, tôi tự thấy không có gì chia sẻ nên ít trả lời báo chí. Đến khi xảy ra chuyện đó, nhiều người vin vào để viết chọc quê tôi, rằng trước đây liên hệ với Siu Black hơi khó. Tôi đọc mà lên huyết áp tại chỗ”.

Chị tâm sự rằng đến lúc “gần chết”, khi trở về Kon Tum, mới nhận ra chẳng có ai quanh mình ngoài gia đình. Chị gái ở bên chăm sóc, khuyên Siu Black ra xưng tội và nương tựa lại vào Chúa. Chị sực nhớ ra mình đã bỏ nhà thờ mười mấy năm trời. Nhưng khi ấy, Siu Black bướng, không nghe lời chị gái. Chị thường đóng sập cửa, ở một mình. Hễ nghe thấy tiếng người, chị hét lên: “Ồn quá đi, nói nhiều quá!”. Chị nhận ra mình ghét sự ồn ào dù chính mình từng thích những nơi ồn ào, nhộn nhịp. “Thì ra tôi khủng hoảng, stress đến như vậy...” - chị kể lại.

Trở lại cùng đức tin

Rồi dần dà, chị sống lại với tình yêu và đức tin. Siu Black đi vào làng, tiếp xúc các giáo dân, rồi đi hát ở khắp các nhà thờ. Chị từng đứng trước tượng Đức Mẹ thì thầm: “Mẹ ơi, con mất tất cả rồi. Mẹ cho con xin lại những gì thuộc về con”. Chị cảm thấy được che chở.

Vài năm trở lại đây, tâm tính Siu Black thay đổi nhiều. Chị điềm đạm, biết dẹp bỏ tiêu cực và mở rộng trái tim yêu thương, “máu điên” thời trẻ không còn dễ dàng bộc phát.

Khi trái tim mở ra, chị mới gặp những người yêu thương mình. Chị hát ở Mây Lang Thang (Đà Lạt) hồi đầu tháng 5/2021, rồi về Kon Tum cách ly. Được gặp lại một khán giả nam từng song ca với chị bài Nếu điều đó xảy ra, khi bạn này còn là sinh viên. Và đêm ấy, cả hai hát lại bài cũ. Chàng sinh viên năm nào đã đứng tuổi, vợ con đùm đuề.

Chú thích ảnh
Chị kể, cứ trở lại sân khấu là chị “cháy hết mình”

Có khán giả đi du lịch, biết có Siu Black hát mà ở nán ở lại thêm Đà Lạt vài đêm để nghe. Trên diễn đàn, người này viết: “Em muốn nghe chị hát, lâu quá rồi tụi em không thấy chị”. Một người khác kể: “Hồi xưa, tụi em cứ buồn là mở clip chị Siu vì chị cười rất sảng khoái”. Siu Black chia sẻ: “Mấy năm trời rồi, tưởng đâu không thể cười như xưa được nữa. Tôi chỉ mới cười lại như vậy gần đây thôi…”. Nói đến đây, chị bỏ lửng, rồi khóc nức nở.

Showbiz phù phiếm, nhưng cũng đầy sắc màu và mê hoặc, tưởng khó rời bỏ. Chỉ khi bước ra khỏi thế giới đó, chị kể, mình mới nhận ra rằng cuộc sống hiện tại vẫn tuyệt vời. Chị đã làm được những điều mình muốn, như đi theo giáo xứ làm từ thiện.

Hát ở nhà thờ khác với các sân khấu lộng lẫy ánh đèn, nhất là những bản làng vùng sâu. Có những buổi, chị đang múc bún cho mọi người thì tới lượt lên hát. Không còn chiếc váy satin lấp lánh, Siu Black người đầy mồ hôi, dầu mỡ vẫn cứ thế mà hát. Chị kể: “Nhọc, mà vui thôi rồi!”. Chị làm từ thiện với đức tin của mình.

Ấm áp bên chồng cũ

Hiện tại, Siu Black có cuộc sống ấm áp bên chồng cũ, con trai, con dâu, cháu và đàn heo. Chồng chị bỏ đi biền biệt gần 20 năm, lại về, ngày đám cưới của con trai. Con chị nói muốn có bố, có mẹ trong ngày vui, nên chị đồng ý. Người đàn ông ấy nói muốn về chăm lo cho gia đình, Siu Black lại gật đầu.

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn, Siu Black thấy nhẹ nhàng vì đã buông bỏ hào quang cũ, biết nhìn vào thực tại để sống. “Tôi nhìn người khổ để biết Chúa đã cho mình rất nhiều. Tôi còn sống, còn gia đình và có nhà để ở, đòi hỏi gì thêm nữa”- chị lại cười sang sảng như ngày nào.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm