Ca sĩ Phúc Lâm: Hãy trân trọng những gì đang có

05/06/2020 15:58 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn)- Phúc Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Cảnh sát hình sự, Chạy án 2, Đầm lầy bạc, Những cánh hoa bay, Truy tìm hung thủ… Sau đó, anh tạm gác nghiệp diễn để Nam tiến và bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình khi tham gia nhóm Artista. Anh bắt đầu bén duyên cùng với dòng nhạc Bolero và được đông đảo khán giả yêu quý sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc.

Từ chối lời mời ở lại trường để làm ca sĩ...

Phúc Lâm tên thật là Tống Hoàng Hải. Thời còn là sinh viên, anh là một cây văn nghệ của trường Đại Học Mỏ - Địa Chất... Anh từng khiến các thầy cô và bạn bè hết sức ngỡ ngàng vì giọng hát của mình, thậm chí nhiều người còn phải thốt lên “rất xuất thần”.

Chú thích ảnh

Thời điểm chuẩn bị thi đại học, Phúc Lâm cũng giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa khác, anh lao đầu vào ôn thi dù không biết mình thực sự thích gì. Anh đậu trường Đại học Mỏ - Địa chất theo mong muốn của bố mẹ, nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra mình yêu thích nghệ thuật.

Dẫu vậy, Phúc Lâm không từ bỏ ngành học hiện tại, thay vào đó, anh vừa nỗ lực hoàn thành chương trình học đại học, vừa tự tìm tòi và học thêm về thanh nhạc. “Lúc đầu tôi đi học thanh nhạc theo kiểu nghiệp dư, sau đó một năm, được thày là NSND Quý Dương dìu dắt. Thầy khen tôi có triển vọng về nghề này nên những năm sau, thầy còn không lấy tiền học phí của tôi”, Phúc Lâm kể đầy tự hào.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỏ - Địa chất, trường ngỏ lời mời anh ở lại nhưng Phúc Lâm từ chối, quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Không từ bỏ ước mơ ca hát

Khoảng thời gian bắt đầu đi hát đối với ca sĩ nào cũng đầy khó khăn, với một chàng ca sĩ trẻ “ngoại đạo”, thiếu quan hệ, ít quen biết như Phúc Lâm còn khó khăn gấp vạn lần.

Anh thú nhận bản thân từng đi hát với mức cát-sê chỉ 80 ngàn đồng một đêm. Có những đêm diễn ở khách sạn 4 sao, hát hơn 10 bài, nhưng cát-sê cũng chỉ được 150 ngàn đồng. Đặc biệt khoảng thời gian nam ca sĩ mới vào Sài Gòn để tập trung theo đuổi ca hát, anh gặp rất nhiều khó khăn. Anh đi đóng phim, diễn kịch, đọc quảng cáo, đi hát bất kể địa điểm lớn nhỏ… để có tiền trang trải cho cuộc sống, duy trì đam mê.

Nhiều người cho rằng, Phúc Lâm bước vào con đường ca hát khá trễ, nên chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với anh, theo đuổi dòng nhạc Bolero trữ tình thì càng có tuổi, càng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống sẽ càng có lợi thế. Minh chứng là việc anh tham gia nhiều chương trình Bolero và nhận được sự mến mộ của rất nhiều khán giả cũng như những lời khen ngợi của giới chuyên môn, các bậc tiền bối trong nghề...

Chú thích ảnh

Phúc Lâm kể, anh từng rơi vào khủng hoảng tinh thần, muốn bỏ nghề vì lớn tuổi nhưng vẫn chưa có chỗ đứng trong con đường ca hát. Có một lượng khán giả yêu quý nhất định giúp Phúc Lâm mạnh dạn đầu tư phát hành album, thực hiện những đêm nhạc, những chuyến lưu diễn nước ngoài, cát-sê từ đó cũng được nâng lên. Thế nhưng Phúc Lâm lại thú nhận điều khiến nhiều người khó tin rằng, thời điểm tưởng chừng như anh đã có mọi thứ, lại là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp đi hát của nam ca sĩ.

Anh nói: “Không phải những đêm diễn cát-sê vài chục ngàn đồng, mà lại là khoảng thời gian sau khi tôi phát hành album và đi lưu diễn tại Australia về thì bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, bởi suy nghĩ, bao nhiêu dự định đều đã làm hết nhưng bản thân mình vẫn chưa có gì. Tôi thi nhiều cuộc thi nhưng chưa nhận được giải thưởng gì lớn. Nhìn lại mười mấy năm theo nghề, tuổi tác ngày càng cao, còn cuộc sống, sự nghiệp vẫn cứ chênh vênh như vậy. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ ca hát”.

Nhiều người động viên anh tiếp tục nhưng cũng không ít bạn bè khuyên anh dừng lại. Buồn bã xen lẫn hụt hẫng đã khiến Phúc Lâm quyết định tạm nghỉ ngơi một thời gian để tự nhìn lại bản thân. “Tôi rất thích câu nói: 'Người thành công không bao giờ bỏ cuộc, kẻ bỏ cuộc không bao giờ thành công'. Và tôi nhận ra, nếu tôi quyết định bỏ cuộc thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để thành công. Vì vậy tôi trở lại và tiếp tục cố gắng theo đuổi con đường nghệ thuật đến cùng”, Phúc Lâm bộc bạch.

Chú thích ảnh

Hiện tại, Phúc Lâm luôn trân trọng những khó khăn và thử thách đã qua. Dù có phải đánh đổi bằng công sức và thời gian lâu hơn người khác, thì anh vẫn tự hào khi bản thân giờ đây đã là một nam ca sĩ Phúc Lâm trưởng thành, luôn nỗ lực hết mình với đam mê. Cũng không còn những mặc cảm hay sợ người khác nghĩ mình “chai mặt” đi thi quá nhiều chương trình, Phúc Lâm khẳng định tham gia những cuộc thi về âm nhạc cũng là một nỗ lực để anh trau dồi, vượt qua chính bản thân mình và không bao giờ bỏ cuộc.

Ngoài việc ca hát, gần đây Phúc Lâm còn sáng tác ca khúc. Năm 2018, anh viết tặng ĐTVN bài hát "Ôi Vinh Quang Việt Nam" để chúc mừng thành công của bóng đá nước nhà. Trước đó, được sự gợi ý và truyền cảm hứng của một người bạn, anh đã cho ra đời ca khúc Gạo Thơm, bài hát gần như một ca khúc đầu tay của Phúc Lâm giành tri ân những người lao động làm ra hạt gạo.

Mới đây nhất, anh viết tặng CLB bóng đá Hà Nội FC bài hát "Tự Hào Hà Nội". Cứ âm thầm tự học hỏi, lao động nghệ thuật không ngừng, nhiều người vẫn tin Phúc Lâm sẽ thành công, sẽ là cái tên trong một phần trái tim của những người yêu nhạc.

THH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm