Ca sĩ Hà Linh: Từng 'trộm' trống xịn của bố để cổ vũ tuyển Đức

13/06/2018 19:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng như âm nhạc, bóng đá với ca sĩ Hà Linh (giải Nhất phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2007)là một “kẻ ngoại đạo” bởi nữ ca sĩ từng được đào tạo để trở thành một… nhà ngoại giao. Chính vì vậy, tình yêu bóng đá với Hà Linh không có “sức ép nào” - giống như âm nhạc vậy.

Nhân mùa World Cup 2018 sắp khai mạc, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Hà Linh.

Nín thở theo dõi đàm phán bản quyền

* Cảm giác của Hà Linh như thế nào khi mùa World Cup 2018 đã cận kề?

- Tôi đang có chút "sôi sục" theo mọi người. Nhà nhà, người người đều nhắc đến World Cup,nên cả những người không mê bóng đá cũng được cập nhật theo. Tôi “nín thở” dõi theo đàm phán bản quyền phát sóng, chuyện nước bạn mạnh tay chi tiền mua bản quyền phát sóng trọn vẹn 64 trận đấu World Cup 2018, và vừa mới đây là thông tin có bản quyền World Cup, hay chuyện các “đại gia” mạnh tay chi tiền… Mỗi mùa Hè có World Cup luôn là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi…

Chú thích ảnh
Ca sĩ Hà Linh

* Năm nay bạn đã lên kế hoạch như thế nào để thưởng thức các trận đấu mà không ảnh hưởng đế việc “chạy sô”?

-Tôi thích đội tuyển Đức, Pháp và Brazil nên sẽ sắp xếp để xem 3 đội tuyển này đá. Còn lại thì cứ lúc nào thuận tiện thì xem. Đương nhiên bán kết và chung kết thì không thể không góp vui rồi.

* Là một người mê bóng đá, Hà Linh có những kỷ niệm gì với World Cup các mùa?

- Hồi bé bé tầm lớp 8, lớp 9, tôi từng "ăn trộm" 1 cái trống trong bộ trống xịn của bố để đem đi gõ cổ vũ đội tuyển Đức. Nhưng rồi chả hiểu thế nào, tôi đã mất, khi về bị bố bắt úp mặt vào tường. Nhiều mùa World Cup, tôi đã từng đi "bão" hò hét ghê lắm. Nghĩ lại, đúng là 1 thời "trẻ trâu", vui (cười).

* Năm nay Hà Linh có đi “bão” nữa không?

-Chắc là không, nhưng cũng không thể nói trước (cười). Tôi mới "đi bão" xuyên đêm ăn mừng U23 hết mình sau trận đấu phi thường của tuyển U23 Việt Nam trong bão tuyết ... Giờ đây, không khí World Cup đang dần tràn ngập, dù không phải là một fan cuồng nhiệt của bóng đá, nhưng với tôi đây có lẽ sẽ là những tháng ngày được chờ đón nhất năm nay.

Chú thích ảnh

Hy vọng Brazil sẽ vô địch

* Trong các đội tuyển dự World Cup năm nay, bạn yêu thích đội tuyển nào?

- Tôi thích nhất là 3 tuyển Đức, Brazil và Pháp.

* Hà Linh có thể đánh giá đôi chút về Brazil cũng như một số ngôi sao trong đội mà bạn yêu thích?

- Brazil luôn nằm trong top đầu dự đoán cho ngôi vô địch từ người hâm mộ toàn thế giới, khen họ thì cũng như khen phò mã tốt áo. Họ có 1 đội tuyển nhiều tài năng, dù không còn những “vũ công samba” hàng đầu như Kaka, Ronaldo hay Ronaldinho, nhưng lối chơi của Brazil vẫn rất quyến rũ, mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế. Năm nay Pele dự đoán Brazil khó lòng vô địch, nhưng xét về mọi khía cạnh thì họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị này. Còn ngôi sao ư? Neymar, Neymar và Neymar! Đối với riêng Linh là vậy. 

* Bạn kỳ vọng những ngôi sao nào từ các đội tuyển sẽ toả sáng?

- Neymar của Brazil và Marco Reus của Đức.

* Khu vực châu Á - Thái Bình Dương bạn bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vào sâu nhất so với cả khu vực?

- Hàn Quốc, có lẽ vậy. Hoặc Nhật Bản.

* Năm nay, bạn nghĩ rằng đội tuyển nào sẽ là ẩn số thú vị?

- Tôi nghĩ…Pháp sẽ là một ẩn số thú vị, dù cho Pháp là một tên tuổi lớn của làng bóng đá nhưng Pháp 2018 là một đổi tuyển trẻ trung hơn rất nhiều so với chính họ cách đây 4 năm. Không chỉ Neymar, mà tiền đạo trẻ của Pháp - cầu thủ đắt giá nhất thế giới là Mbappe cũng là một cầu thủ được mong chờ sẽ tỏa sáng tại WC năm nay.

* Bạn dự đoán đội tuyển nào sẽ vô địch năm nay?

- Brazil, có thể và Linh hy vọng thế.

* Nhưng "Vua bóng đá" Pele lại cho rằng Brazil “không có cửa vô địch World Cup 2018”?

- Tôi có đọc dẫn chứng được Pele đưa ra là việc Brazil thất bại nhục nhã với tỷ số 1-7 trước đội tuyển Đức ở kỳ World Cup 2014. Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng Pele cố tình dự báo không tốt cho đội tuyển quê hương khi từ lâu, ông luôn được coi là nhân vật "đoán toàn sai" của làng bóng đá thế giới.

* Cảm ơn Hà Linh về cuộc trò chuyện.

Ca sĩ Hà Linh: Số phận bịt mắt, dắt tay và đẩy tôi vào nghệ thuật

Ca sĩ Hà Linh: Số phận bịt mắt, dắt tay và đẩy tôi vào nghệ thuật

Đến điểm hẹn, trước mặt tôi là cô gái có mái tóc đen dài quyến rũ, một gương mặt khả ái, sơn móng tay lung linh nhưng lại thưởng thức trà mạn như một ông già và hút thuốc như một trai trẻ.

Hoa Chanh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm