Blackpink hé lộ cảnh không tiền, đói ăn, sống với đủ con vật ghê sợ khi là thực tập sinh

01/08/2020 19:42 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – “Hồi đó, chúng tôi chẳng có tiền”.

BXH Nhóm nhạc Kpop tháng 7: Blackpink bám sát nút BTS

BXH Nhóm nhạc Kpop tháng 7: Blackpink bám sát nút BTS

Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu nhóm nhạc Kpop trong tháng 7/2020.

Tập năm chương trình thực tế 24/365 With Blackpink vừa được tiết lộ hôm 1/8. Trong tập này, các cô gái tiết lộ về những trải nghiệm khắc nghiệt mà họ phải trải qua khi là những thực tập sinh vô danh.

Chú thích ảnh

Ăn nhẹ sau bữa tối xong, Blackpink bắt đầu kể về sự khác biệt giữa cuộc sống hiện tại của họ với cách đây chỉ vài năm.

“Những năm là thực tập sinh, chúng tôi không mấy khi được mua đồ ăn giao tận nơi như gà rán”, Rose thành thật.

Mặc dù giờ đây Blackpink thường ăn tối trong những nhà hàng sang trọng, bữa ăn của họ thời thực tập đơn giản hơn nhiều.

Jennie: Tôi nhớ là hay ăn trứng cuộn và mứt dâu nhất.

Rose: Há cảo và nước sốt! Thành thật thì, kết hợp kiểu gì không biết vậy?

Jennie: Chúng tôi thật sự ăn thế mỗi ngày.

Họ giải thích rằng họ không có tiền để ăn bất cứ thứ gì họ muốn và chỉ lâu lâu, họ mới được đi siêu thị.

“Hồi đó, chúng tôi không có tiền để ăn mỗi ngày. Khi đi siêu thị mỗi tháng, chúng tôi luôn phải mua những thứ như trứng và mứt dâu”, Jennie nhớ lại.

Sau khi một nhân viên nói rằng anh không biết họ phải sống khó khăn như vậy, các cô gái liền kể ra những điều “rùng rợn” hơn. “Có lần chúng tôi phải sống chung với gián!” Jennie kể.

Khi Jisoo kêu lên “Gián là ghê nhất!”, Rose phủ nhận, nói rằng gián không phải là động vật duy nhất họ phải sống chung.

Rose: Chúng tôi thậm chí phải sống với một con rết dài tới độ này!

Jisoo: Chúng tôi không bắt chúng bằng tay được nên phải dùng cốc. Và vừa bắt được con này thì con kia xuất hiện!

Út Lisa chính là người ra tay bắt rết. “Em làm, em làm”, cô reo lên giữa tiếng ngợi khen của các thành viên khác.

Jisoo: Chúng tôi thậm chí không dám tới gần em ấy và kiểu: Giỏi lắm, Lisa! Nhưng em ấy kiểu: Ô, em phải làm gì với con này đây? Cuối cùng, chúng tôi đã thả nó ra.

Ngay việc vào ký thúc xá đã là điều khó khăn với các thành viên.

Rose: Tôi thậm chí không được biết là phải sống xa bố mẹ. Tôi tới ký túc và bố mẹ tôi kiểu: Thôi, bố mẹ đi đây. Và tôi kiểu: Bố mẹ đi đâu cơ? Họ nói tôi phải sống với các thực tập sinh khác ở đây.

Jennie: Mọi người chỉ biết chúng tôi hiện nay chứ không biết tới cảnh trước đây.

Nhưng chính trong khó khăn, tình cảm của các gái Blackpink đã được xây dựng bền chặt. “Đó là thời chúng tôi gắn bó với nhau nhất”, Jennie chia sẻ.

Xem đầy đủ tâp mới 24/365 with Blackpink dưới đây:

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm