Amy Adams: Từ công chúa phim thiếu nhi đến Lois Lane của Siêu Nhân

02/04/2011 15:02 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Như vậy là nữ diễn viên Amy Adams đã chính thức được nhận vai Lois Lane trong bộ phim Siêu Nhân mới, bên cạnh nam diễn viên người Anh Henry Cavill. Theo thông tin của tờ LA Times, Adams đã được đích thân đạo diễn Zack Snyder gọi điện khẳng định tin trên. Và đạo diễn trẻ đầy tài năng này đã nhận xét về cô như sau: “Amy có khả năng lột tả được mọi phẩm chất mà chúng ta yêu mến ở Lois: thông minh, cứng rắn, vui tính, ấm áp, nhiệt tình, và dĩ nhiên là cả xinh đẹp nữa”.

Nếu ai đó đã từng xem bất kỳ vai diễn nào trong tổng số 29 vai Adams đã từng đảm nhận, họ sẽ đều đồng ý với nhận xét của Snyder. Cô có mái tóc màu lông cáo bồng bềnh (tóc cô đẹp tự nhiên, tuy nhiên cô đã nhuộm màu khác để không bị trêu chọc) cùng nụ cười dễ mến. Cô luôn có xu hướng nhận những vai diễn có tính cách lạc quan. Và thực sự Adams tiềm ẩn nhiều phẩm chất hơn vẻ quyến rũ bên ngoài.

Đối với trẻ nhỏ - và một con số không nhỏ phụ huynh - cô được biết đến nhiều nhất nhờ vai diễn Công chúa Giselle hồn nhiên ngây thơ trong bộ phim Enchanted của hãng phim Disney, trước đó trong bộ phim Catch Me If You Can diễn cùng tài tử Leonardo di Caprio, cô cũng mang vẻ trong sáng như vậy vào vai nữ y tá Brenda Strong,... Thế nhưng bước ngoặt lớn nhất của Adam chính là vai người vợ trẻ đang mang thai Ashley Johnsten trong bộ phim Junebug. Vai diễn ngọt ngào này đã mang lại cho cô sự công nhận mà cô xứng đáng có được, trong đó bao gồm một đề cử Quả Cầu Vàng.

Amy Adams trong phim 'Enchanted' (trái) và trong 'Doubt' - Ảnh: AP

Tuy nhiên những vai diễn của Adams không chỉ toàn ngọt ngào như bánh: cô là một trong số ít diễn viên nữ Hollywood, bằng tài năng và lòng quyết tâm, có thể chạm tay vào bất cứ thể loại phim nào từ phim nghiêm túc đến phim “bom tấn”. Chỉ riêng năm 2009, cô đã nhận vai một ni cô cao thượng trong Doubt, bên cạnh Meryl Streep và Philip Seymour Hoffman, vai một bà mẹ đơn thân trong phim Sunshine Cleaning, vai nữ phi công Amelia Earhart trong Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, và lại tiếp tục sánh vai với Streep trong Julie and Julia. Còn năm vừa rồi, Adams đã có cho mình đề cử Oscar thứ ba với vai diễn trong phim The Fighter.

Thành công của Adams không hề đến trong một sớm một chiều. Cô đã lớn lên trong môi trường giáo dục là tổng hợp của những quy định hà khắc của đạo Mormon, kỷ luật quân đội và truyền thống biểu diễn. Trước khi hát trong những hộp đêm, cha cô đã từng tham gia quân đội. Cô từng được huấn luyện để trở thành vũ công ballet, tuy nhiên đến năm 18 tuổi cô tự nhận thấy không thể phát triển hơn trong sự nghiệp múa nên đã quyết định chuyển sang nhạc kịch. Đã có lúc cô phải nuôi sống bản thân bằng việc ăn mặc gợi cảm để làm bồi bàn cho chuỗi nhà hàng Hooters. Công việc chuyên môn đầu tiên của cô là vũ công cho những show diễn ở Minneapolis, rồi sau đó là Minnesota – cũng chính ở đây cô đã tham gia thử vai cho bộ phim đầu tiên của mình, Drop Dead Gorgeous, trong đó cô đóng vai một nữ hoàng sắc đẹp mắc chứng nghiện sex.

Và chúng ta hãy chờ xem Adams sẽ tiếp nối thành công của mình thế nào với vai diễn nữ phóng viên Lois Lane trong bộ phim được hứa hẹn sẽ làm sống lại nhân vật Siêu Nhân huyền thoại.

T.V (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm