Amandla Stenberg - tài năng đặc biệt của 'Star Wars: The Acolyte'

23/12/2021 18:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với những người khao khát thứ gì đó đen tối và ghê rợn, họ sẽ đón đợi loạt phim kinh dị Star Wars: The Acolyte do Disney+sản xuất. Và Amandla Stenberg, nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ, là cái tên gắn với loạt phim này.

"Đấu trường sinh tử" phần mới gây sốt do hàng loạt fan đặt vé trước

"Đấu trường sinh tử" phần mới gây sốt do hàng loạt fan đặt vé trước

Cơn khát trước quả bom tấn "The Hunger Games: Mocking Jay - Part 1 (Đấu trường sinh tử: Húng Nhại - Phần 1)" đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Amandla Stenberg sinh ra ở Los Angeles vào ngày 23/10/1998 và mang trong mình 2 dòng máu. Cha cô là người Đan Mạch và mẹ cô là người Mỹ gốc Phi. Tên của cô có nghĩa là “quyền lực” trong các ngôn ngữ Nguni của Nam Phi và được cha mẹ cô lấy cảm hứng từ tên album Amandla (1989) của Miles Davis.

Khi gặp gỡ các nhà báo của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), nữ diễn viên trẻ giải thích: “Mẹ tôi là một phụ nữ da đen quyền lực, thông minh, có văn hóa. Bà muốn đặt cho tôi một cái tên có ý nghĩa chính trị vì bà tin vào sức mạnh của những cái tên để truyền cảm hứng cho cách sống của bất cứ ai”.

Thành công từ những vai diễn đầu tiên

Năm 17 tuổi, Stenberg đăng ký và được nhận vào khoa Điện ảnh Trường Đại học New York (NYU) vì cô muốn học đạo diễn dưới sự chỉ đạo của Spike Lee và Ava DuVernay. Tuy nhiên, Stenberg lại không nhập học, bởi sau khi bắt đầu đóng phim, cô nhận ra rằng “biết được các đạo diễn khác nhau làm việc như thế nào là trường điện ảnh tốt nhất”.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên/ca sĩ Amandla Stenberg

Cô gái trẻ này đã gặt hái thành công từ năm 13 tuổi với vai Rue nhân ái trong The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), người đã giúp đỡ Katniss (Jennifer Lawrence) và bị giết. Stenberg cho biết, cô đã xem những cuốn sách giả tưởng yêu thích của mình khi còn nhỏ, như Harry Potter, Chúa tể của những chiếc nhẫnTrò chơi vương quyền.

Khi chỉ mới 19 tuổi, Stenberg đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time với tư cách là một trong những người gây ảnh hưởng của thế hệ mới. Vào thời điểm đó, cô vừa tham gia bộ phim chính kịch The Hate U Give (Tìm lại công lý)được đạo diễn George Tillman Jr chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Angie Thomas, kể về việc cảnh sát giết chết một người đàn ông da đen không vũ trang.

Stenberg nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình cho vai diễn Starr trong phim. Nữ diễn viên trẻ cho biết, cô thấy đồng cảm với trải nghiệm của Starr bởi “tôi lớn lên trong một cộng đồng người da đen có thu nhập thấp hơn nhưng sau khi đi học trường công cho đến lớp 6, tôi bắt đầu theo học tại một trường tư thục dành cho người da trắng ở thị trấn thuộc Westside. Ở đây, tôi phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc”.

Chú thích ảnh
Amandla Stenberg (phải) trong phim “The Hate U Give”

Còn trong The Eddy - loạt phim Netflix mới của đạo diễn từng đoạt giải Quả cầu Vàng Damien Chazelle (La La Land), cô đóng vai Julie - một thiếu niên người Mỹ chuyển từ New York đến Paris để sống với cha là nhạc sĩ (André Holland). Cô đồng cảm với Julie bởi vì “tôi lớn lên với những người bạn thân có vấn đề về lạm dụng chất kích thích”. Như lời kể, cha cô chơi kèn clarinet, mẹ cô chơi guitar và violon. Cô sớm yêu thích nhạc jazz như cha mẹ mình, với những ca sĩ thần tượng thời nhỏ là Billie Holiday và Ella Fitzgerald.

Nhân vật tuổi teen có ảnh hưởng bậc nhất

Vào năm 2015, Stenberg đã làm một video cho lớp học lịch sử của mình với tên gọi Don’t Cash Crop My Cornrows, qua đó tố cáo sự chiếm đoạt của người da trắng đối với văn hóa da đen. Cô đã chia sẻ nó trên Tumblr và được lan truyền mạnh mẽ.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2018, Stenberg nói: “Tôi bắt đầu lên tiếng về những vấn đề mà tôi quan tâm, đặc biệt là vấn đề người da màu, chiếm đoạt văn hóa, cũng như tất cả những sự bất công tồn tại ở Mỹ mà chế độ nô lệ để lại”. Ở tuổi 16, cô được vinh danh là “Nhà nữ quyền của năm” bởi Quỹ “Ms. for Women”.

Chú thích ảnh

Stenberg cũng đã lọt vào danh sách “Thanh thiếu niên có ảnh hưởng nhất” trong cả năm 2015 và 2016 của tạp chí Time và đã nhận được một số giải thưởng, bao gồm giải Teen Choice, giải Hình ảnh NAACP và giải thưởng do các nhà phê bình lựa chọn.

Hồi tháng 10, Stenberg đã xuất hiện trong phim ca nhạc Dear Evan Hansen (2021 của Universal. Trong bộ phim mới Dear Evan Hansen- chuyển thể mượt mà từ vở nhạc kịch cùng tên nổi tiếng - Stenberg vào vai một thiếu niên có tên Alana Beck . Trong phim, Alana Beck ban đầu có vẻ tự tin và biết kiểm soát, nhưng từ trong sâu thẳm, cô luôn cảm thấy cô đơn và bất an.

Stenbergcho biết, cô thấy mình có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Alana ngay sau khi đọc kịch bản. Stenberg chia sẻ: “Tôi thấy cô gái này cũng đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần và cô cần sự kết nối, tình yêu”.

Khi được hỏi về việc hiện diện trên mạng xã hội và truyền đạt suy nghĩ của mình về đại dịch Covid-19 tới hàng triệu người theo dõi trên Instagram, Stenberg trả lời: “Tôi đang cố gắng khuyến khích mọi người ở nhà và sử dụng những gì mình có một cách có hiệu quả, để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong đại dịch. Đó là những gì chúng ta cần làm hiện nay”.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm