Giải bóng rổ Đông Nam Á 2014, Hitech Bangkok – Sài Gòn Heat 75-59: Xa ngôi đầu bảng

08/08/2014 08:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với mật độ thi đấu quá dày khi phải gặp 3 đối thủ trên sân khách trong vòng 1 tuần lễ, Sài Gòn Heat đã thất thủ trận thứ 2 mùa này, và qua đó thầy trò HLV Jason đã không giữ được vị trí trong tốp 3.

Trận thua Singapore Slingers dù chỉ với cách biệt sít sao nhưng cũng đủ phơi bày nhược điểm về thể lực của đại diện Việt Nam. Sau khi bị vắt kiệt sức tại Singapore, Sài Gòn Heat phải gặp chướng ngại khó khăn hơn khi tiếp tục đến làm khách trên sân đội bóng dẫn đầu bảng Hitech Bangkok.

Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, lại có ưu thế sân nhà, Sài Gòn Heat nhập cuộc rất chặt chẽ. Thế trận này giúp họ duy trì được thế bám đuổi sát nút đội chủ nhà trong 2 hiệp đầu. Kết thúc giờ nghỉ 2 hiệp, Sài Gòn Heat chỉ chịu thua đối thủ 30-31.

Trận này, 2 tiền đạo chủ lực của Sài Gòn Heat là Justin và Dustin vẫn đều đặn ghi điểm cho đội nhà. Cặp tiền đạo này có đến 37 điểm, còn Việt Arnol có 12 điểm, trong khi Baguion chỉ ghi được 3 điểm. Đội chủ nhà đã bắt bài được cầu thủ dẫn dắt lối chơi Baguion, cùng với nhược điểm thể lực đã khiến Sài Gòn Heat hết hơi ở 2 hiệp đấu sau cùng.

Hiệp 3, Sài Gòn Heat bị đối thủ dẫn 53-42 và chung cuộc, đội bóng Việt Nam chịu thua 59-75 trước đối thủ. Bên kia chiến tuyến, cặp tiền đạo cao kều Steven Thomas và Charles Chris là nỗi ám ảnh của hàng thủ Sài Gòn Heat khi bộ đôi này có đến 47 điểm cho đội chủ nhà.

Với thất bại trước Hitech Bangkok, cùng việc Sigapore Slingers giành phần thắng trước Laskar Dreya với tỉ số 84-61, Sài Gòn Heat đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp, sau Hitech Bangkok, Malaysia Dragons và Singapore Slingers.

Lúc 18h thứ 7 tuần này (9/8), Sài Gòn Heat sẽ được trở lại sân nhà và tiếp đối thủ rất mạnh đang xếp thứ 2 là Malaysia Dragons. Phải thắng trận này thì Sài Gòn Heat mới hy vọng soán lấy vị trí thứ 2 của chính đối thủ.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm