Trận HP.HN-TMN.SCG 3-1: Muộn rồi mới “phát”!

13/07/2008 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) -Những tưởng bị đắm sâu ở đáy bảng xếp hạng, HP.HN bỗng nhiên giành được 3 điểm quý giá chiều qua trước Thép-Cảng bất ngờ kém cỏi trong khâu phòng thủ. Trong một chiều hưng phấn, "gà son" Hoàng Vũ (15, HP.HN) đã tạo dấu ấn với hat-trick cho đội nhà.

Chơi không quá ấn tượng và không sung hơn đối thủ, nhưng HP.HNđã thêm một lần cho số các CĐV nhà ít ỏi được sướng khi các học trò của HLV Tomas Viczko đã thực hiện hiệu quả khâu dứt điểm. Dù bị dẫn bàn trước ngay ở phút thứ 3 và hàng thủ không ít tình huống khiến người nhà thót tim, HP.HNcũng đã có những điều chỉnh để chơi hiệu quả hơn và thể hiện được quyết tâm có điểm ngay trên sân nhà.

Sau bàn thua sớm, phát hiện thấy Ngọc Tú chơi chuyệch choạc ở vị trí tiền vệ phòng ngự, ông Tomas rút cầu thủ xứ Nghệ ra và tung Hoàng Vũ vào sân, đẩy cao đội hình mạnh dạn chơi đôi công, HP.HNđã tạo được thế trận cân bằng, thậm chí nhỉnh hơn về số cơ hội gây sóng gió ở cầu môn đối phương. Nhưng HP.HNcũng phải nhờ đến những sai lầm của các hậu vệ Thép-Cảng mới tự giải thoát cho chính mình khỏi thế bế tắc. Những pha căng bóng của Foiani (dẫn đến bàn thắng thứ nhất của HP.HN), hay đường chuyền của Eric trong hiệp 1 (châm ngòi cho bàn thắng thứ 2) đều đã dễ dàng vượt qua những chốt chặn của hàng thủ Thép-Cảng và nhiệm vụ của "người đóng thế" Hoàng Vũ xem ra quá đơn giản khi anh đối mặt với những tình huống "sút ra ngoài mới khó".
 
Các cầu thủ HPHN ăn mừng chiến thắng

Kể cả khi Thép-Cảng tung Trindade (bị ốm trước trận nên HLV Lưu Đình Tuấn cho ngồi dự bị) vào sân hiệp 2, đội khách cũng chỉ đủ sức đe dọa khung thành của thủ môn Mạnh Dũng bằng những cú sút xa chứ không tạo được sức ép đủ mạnh khiến đối phương rối loạn, dù các hậu vệ HP.HNnhiều lần có những tình huống lúng túng phối hợp với nhau không ăn ý ở phần sân nhà. Và với pha phá bóng lập bập như tình huống hậu vệ Thép-Cảng trong vòng 16m50 đưa bóng đến chân Hoang Vũ ở phút 75, thì anh đã dễ dàng lập được hát-trick. Trước "nhát kiếm" chí mạng ấy, các cầu thủ HP.HNcũng đã chơi đầy quyết tâm và tạo được những tình huống phản công đáng kể, trong đó lão tướng Văn Hiển đã có cú lốp bóng trúng cột dọc đội khách.

Như người sắp "chìm" bỗng nhiên vớ được cọc, HP.HNđang hưng phấn tự tin sẽ có thêm động lực để vượt lên các trận tới. HLV Tomas Viczko hớn hở: "Chúng tôi đá có khát vọng hơn, quyết tâm cao hơn. Đây là cú hích rất quan trọng và điều quan trọng là các cầu thủ HP.HNđã tận dụng được cơ hội ghi bàn, dù phải thừa nhận là chúng tôi đã thắng may mắn".

Mùa thứ 4 liên tiếp, cặp đấu HP.HN-TMN.CSG vẫn tái diễn kết quả "3 đi-3 về". HLV Lư Đình Tuấn đã lý giải thất bại của đội nhà rằng quân Thép-Cảng thực lực còn yếu và họ vượt lên ở các trận trước nhờ may mắn, nhờ các CĐV. Nhưng rõ ràng những sơ suất liên tiếp của các học trò có lẽ sẽ đặt ra ông Tuấn nhiều dấu hỏi nếu từ nay đến hết mùa TMN.CSG còn tiếp tục chơi với diện mạo như trận đấu chiều qua.
 
Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm