Giải giao hữu U19 quốc tế 2014: Dấu hỏi từ khách mời

05/01/2014 07:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sở hữu một chỗ ngồi khoang VIP ở SVĐ Thống Nhất để xem giải đấu này chắc chắn là món hàng xa xỉ nhất Sài Gòn bây giờ. Sức nóng của nó lan tỏa đến mọi nhà, nhưng liệu các đội bóng khách mời có thực sự khiến người xem thỏa mãn?

1. Lý do để thận trọng là bởi dù các đội bóng khách mời là những tên tuổi nổi danh của bóng đá thế giới, nhưng có vẻ như họ không mấy xem trọng giải đấu giao hữu này. Bằng chứng là ngoại trừ U19 Nhật Bản có sự đầu tư được cho là nghiêm túc nhất với 2 ngày làm quen với điều kiện khí hậu Việt Nam, thì những U19 Tottenham hay U19 AS Roma chỉ sang Việt Nam vào sát giờ thi đấu. U19 AS Roma phải đến trưa nay mới đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.

Nhìn cách các đội bóng trẻ tỏ ra “chủ quan” khi không mất nhiều thời gian chuẩn bị mới thấy giải đấu giao hữu này không mấy quan trọng với họ. Không đặt nặng thành tích với các đội bóng trẻ, đó là tiêu chí của nhiều CLB danh tiếng. Và có thể vì thế nên giải giao hữu tới đây chỉ mang ý nghĩa “nặng nề” với chủ nhà do sự kỳ vọng quá lớn của CĐV với các em, bằng chứng là chuyện cháy vé vào sân.

Cách đây không lâu, nhiều CĐV có lẽ vẫn nhớ như in những đối thủ khách mời của U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27 là U23 Myanmar, U23 Galatasaray, U23 Santos đã có kết cục thua thảm trước chúng ta, dù sau đó U23 Việt Nam đã bị loại ngay ở vòng bảng sân chơi cấp khu vực. Trong số những đối thủ này, đẳng cấp nhất phải kể đến là U23 Santos. Đội bóng đến từ Nam Mỹ được giới thiệu mang nhiều cầu thủ “xịn” tới TP.HCM và có hẳn một chiến dịch PR rầm rộ. Trước khi lên đường, nhiều cầu thủ còn gửi lời chào Việt Nam và HLV trưởng đội bóng tuyên bố sẽ đá hết mình.

U23 Santos khi đó sang Việt Nam trước một ngày. Dù điều kiện thời tiết Brazil không khác nhiều so với Việt Nam nhưng nhìn các cầu thủ U23 Santos thi đấu, ai ai cũng thất vọng. Đội bóng đến từ Brazil thay vì biểu diễn vũ điệu Samba cho CĐV thưởng thức lại chơi vật vờ như gà mắc tóc. Do cơ thể chưa thích nghi với sự thay đổi múi giờ, nhịp sinh học, điều kiện sân bãi, thời tiết nên U23 Santos chỉ chơi ngang ngửa được với U23 Việt Nam chưa được nửa hiệp một, trước khi đầu hàng trong phần lớn thời gian còn lại.

Nhìn các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc quần tơi tả đội bóng trẻ của Brazil dưới sân, nhiều CĐV cảm thấy xót ruột vì bỏ một số tiền không hề nhỏ để đi xem đá bóng. U23 Santos đã thành công với chiến lược PR của mình, ít nhất ở khía cạnh thương mại. Khổ cho CĐV Sài Gòn bỏ thời gian, tiền của đến sân để xem một trận đấu mà khách tự đầu hàng. Và kết quả của đội bóng đã hạ gục một lò đào tạo trẻ của CLB lừng danh thế giới thì bây giờ ai cũng đã rõ.

2. Trở lại chuyện của các đội khách mời sang Việt Nam cận ngày là U19 Tottenham và U19 AS Roma, có lẽ sẽ nhiều CĐV liên tưởng đến thực tế trên mà nghi ngờ khả năng của họ ở giải này. Ở châu Âu, thời tiết đang lạnh thấu xương. Nếu đến TP.HCM bây giờ, họ sẽ phải thích nghi với thời tiết nóng nảy.

Dù đây là mùa lạnh nhất trong năm của TP.HCM nhưng sẽ vẫn là “một trời, một vực” đối với các đội khách mời. Vừa mới đến sân bay, không cần nhiều thời gian làm quen với điều kiện Việt Nam, không hiểu họ có thể ngay lập tức chơi bóng với trình độ cao như đã quảng bá. Hay sẽ lại là một U23 Galatasaray, U23 Santos như cách đây không lâu?

Người yêu bóng đá Việt Nam dường như chỉ còn một điểm tựa U19 để tin tưởng tương lai bóng đá Việt Nam qua những gì đã sôi sục. Nhưng nếu không tỉnh táo, sự thất vọng có thể còn nặng nề hơn.

Nếu không có vé đến sân Thống Nhất xem trực tiếp các trận đấu của giải U19 quốc tế sắp tới, các CĐV có thể xem qua ti vi với rất nhiều kênh truyền hình trực tiếp các trận đấu ở giải này như VTV, HTV, BTV, VTC…

Vừa qua, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT công ty Nutifood, cho biết đã quyết định nhường lại 400 vé khán đài C và D để bán lại cho CĐV có nhu cầu vào sân. Đây là vé dự định được công ty phát cho nhân viên để họ đến sân theo dõi, nhưng với sự quan tâm của CĐV, công ty này đã nhường lại cho CĐV.


Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm