Phát sốt trước chuyện tình ái phóng túng của Mourinho

09/11/2017 13:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Là một người đàn ông của gia đình, tuy nhiên cũng không ít lần Jose Mourinho ‘ăn vụng không biết chùi mép’. Đáng nói hơn, ông còn suýt ly dị vợ vì một bóng hồng ở tận Kenya.

 

Hãy nghe Jose Mourinho nói về gia đình mình: “Vợ và các con tôi là những người có ảnh hưởng nhất đối với tôi. Tại sao ư? Bởi họ đích thực là những ông (bà) chủ kiểm soát mọi thứ trong nhà! Bọn họ quyết định sẽ đi đâu và làm gì.” Nghe có vẻ như Mourinho là một người đàn ông của gia đình và một người chồng ngoan ngoãn.

Thế nhưng, vào năm 2010, Mourinho suýt chút nữa ly dị vợ vì một người con gái khác, ở tận… Kenya. Dạo đó, theo Trendingpost, Mou cùng gia đình tới nghỉ mát ở Kenya. Họ ở tại biệt thự sang trọng Almanara Luxury tại bãi biển Diani trong khoảng 1 tuần. Trong một lần như vậy, ông được giới thiệu với Lelesit Silvana, một cô gái trẻ đẹp người bản địa.

Gần như ngay lập tức, Silvana trở thành người bạn của gia đình Mourinho. Cô ta rất thân thiện với bọn trẻ, tặng cho chúng những món quà. Đặc biệt, Matilde Faria – vợ của Mou – cũng rất quý Silvana. Cô ta được mời tới biệt thự mà họ đang ở, tham gia vào các hoạt động của gia đình, đến các khu mua sắm và cùng khám phá những rặng san hô tại Diani. Chính điều này khiến Matilde không một chút mảy may nghi ngờ chồng mình lại có thể “tằng tịu” với Silvana.

Ban đầu, dường như Mourinho cũng không có mối quan tâm đặc biệt tới cô ả. Vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Silvana đột ngột gọi vào di động của Mou và nói rằng, đang tuyệt vọng vì bị người yêu phản bội. “Người đặc biệt” đang ở ngoài. Ông quyết định bắt taxi tới thị trấn Ukunda, tiếp giáp với khu nghỉ mát và Silvana nói rằng đang ở đó.

Tại đây, cô ta đã khóc rất nhiều và ngã vào lòng Mou. Người đàn ông 47 tuổi thực sự lúng túng trước tình cảnh này và cũng chỉ biết ôm lấy Silvana vỗ về những câu sáo rỗng, như “em đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi” hoặc “gã trai đó không đáng để em phải khóc”,… Dĩ nhiên, một người đang đau khổ vì tình cần nhiều hơn thế. Đêm ấy, Mourinho đã không về biệt thự. Matilde nhận được tin nhắn, chồng mình có bữa tiệc chia tay tại nhà “fan lớn”. Họ uống hơi nhiều và ông quyết định ngủ lại.

Theo A Bola, một người bạn của Silvana đã kể rằng, sau khi gia đình Mou rời đi, tình yêu giữa hai người càng trở nên nồng nhiệt. Họ thường xuyên trò chuyện qua e-mail và thực hiện các cuộc gọi vào đêm khuya. Với nhiều người, việc trốn vợ gọi những cuộc điện thoại vào nửa đêm rất dễ gây ra những nghi ngờ.

Nhưng Mou thì khác. Ông có quá nhiều việc để làm vào thời điểm nhạy cảm này, như xem các trận đấu, mổ xẻ băng ghi hình, phân tích các dữ liệu, lên kế hoạch cho đội bóng hoặc tìm hiểu về một mục tiêu chuyển nhượng nào đó. Đáng chú ý là thỉnh thoảng, Silvana vẫn không quên gọi điện cho Matilde và hỏi han bọn trẻ. Thật không phải nếu nghĩ rằng cô ta đang cố phá hoại hạnh phúc gia đình.

Một tình yêu dễ dẫn đến tan vỡ khi gặp vấn đề về khoảng cách. Tuy nhiên, lập luận này không đúng với trường hợp của Mou. Bởi với lý do mua cho Silvana chiếc vòng tay Tanzanite (một loại đá quý cực hiếm) trị giá 500.000 bảng (giá thực rẻ hơn… một nửa), Mou cất công sang tận Ba Lan, địa điểm mà cô này… ship hàng.

Với cách này, họ đã hẹn hò với nhau không ít lần và qua mặt tất cả, kể cả gia đình Mou và cánh báo giới. Những cuộc gặp gỡ này được mô tả là “vô cùng lãng mạn” bởi Mou là một “người tình lý tưởng, sâu sắc, quyến rũ” khác hẳn với vẻ lạnh lùng và có phần quái dị trên sân cỏ. Silvana cũng nói với bạn bè của mình, rằng Mou sẵn sàng đáp ứng bất cứ đòi hỏi vật chất nào từ cô.

Chú thích ảnh
Không hiểu vì đâu mà Mourinho dễ dàng ngã vào vòng tay của Silvana

Mourinho có dại gái không? Chắc chắn là có. Và không chỉ là vật chất. Trong một lần nằm bên nhau trong khách sạn bên bờ sông Vistula (Warsaw, Ba Lan), Silvana nói rằng cô muốn lập gia đình. Mou đã phát hoảng khi nghe đề nghị này. Thế nhưng trái tim ông đã tan chảy khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người tình. Và nhất là khi cô ả tuyên bố sẽ tự tử, đồng thời bắt đầu đập phá, ném một vài thứ vào lò sưởi. Họ chỉ chia tay nhau khi Mou hứa rằng sẽ về và thuyết phục Matilde ly dị.

Vợ chồng “Người đặc biệt” đã không ly hôn. Mou có nói với vợ về mối quan hệ tình cảm với Silvana, xác nhận tình yêu đó có thật, nhưng cũng nói rằng, ông không muốn hôn nhân tan vỡ. Nghe thật khôi hài. Khỏi phải nói vợ ông đã sốc đến thế nào. Họ cãi nhau, thậm chí là xô xát và Mou đã phải lánh ra ngoài nhiều hôm.

Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi chính Mourinho phát hiện ra, người tình của Silvana không chỉ có mình ông. Cô ả cặp kè với không ít người và nhiều kẻ trong số đó cũng nghĩ rằng, một đám cưới chắc chắn xảy ra. Bà Matilde đã tha thứ cho “Người đặc biệt” nhưng không có nghĩa tình cảm của họ vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó đến nay, việc Mou ngày một yêu chiều bà vợ và đôi khi hơi “diễn”, cố tình để báo chí khai thác sự quan tâm chính là nỗ lực để hàn gắn tình cảm.

Mourinho muốn đến PSG: Dễ hiểu, vì đó là Jose Mourinho

Mourinho muốn đến PSG: Dễ hiểu, vì đó là Jose Mourinho

Cho tới lúc này tin đồn ấy vẫn chỉ là sản phẩm của truyền thông. Không ai biết thực sự trong đầu Mourinho nghĩ gì và muốn gì. Nhưng nếu ông có muốn đến PSG thật thì đó cũng không phải chuyện bất ngờ.

Còn cô ả Silvana thì sao? Cô ta hẹn hò với một gã người Kenya và bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ cuộc tình với Mourinho. Từ việc rò rỉ một vài thông tin cho trang web, Silvana cũng đánh tiếng “đến thời điểm thích hợp, cả thế giới sẽ biết sự thật”. Chiếc mặt nạ về người đàn ông mẫu mực của gia đình mà Mourinho vẫn đeo bấy lâu sẽ bị giật xuống.

Hà Vinh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm