David De Gea từ chối bắt trận gặp Aston Villa: Đi cũng dở, ở không xong

15/08/2015 05:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của David de Gea thêm một lần nữa rơi vào vòng xoáy bất định khi có thông tin rằng anh đã từ chối thi đấu ở trận mở màn mùa giải gặp Tottenham. Người tiết lộ điều đó với báo giới chính là HLV Louis van Gaal.

“Frans Hoek (HLV thủ môn của Man United - TT&VH) đã nói chuyện với De Gea và hỏi cậu ta rằng ‘Cậu có muốn chơi không?’ Câu trả lời là ‘KHÔNG’, và tôi phải đưa ra quyết định thôi”. Đó là tiết lộ của Van Gaal với phóng viên Tony Barrett của tờ The Times.

Vạch áo cho người xem lưng

Không lâu sau tuyên bố của Van Gaal, phía Man United đã đính chính lại một chút rằng: “Câu trả lời trực tiếp của David không phải là ‘Không”. Cậu ấy chỉ chưa sẵn sàng thi đấu vì trạng thái hiện tại không ổn, và chưa đạt 100% sự tập trung”.

Đó là một nỗ lực của ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhằm cứu vãn mối quan hệ đang xấu đi rất nhiều giữa Van Gaal và De Gea, nhưng rõ ràng khi chính chiến lược gia người Hà Lan đã mang chuyện nhà tiết lộ ra trước báo giới như vậy thì quả thật ông đã làm khó cho cậu học trò. Cho dù chuyện De Gea từ chối thi đấu là thật đi chăng nữa thì Van Gaal cũng nên giải quyết nội bộ một cách êm thấm, thay vì tung thẳng lên báo vào thời điểm nhạy cảm như thế này.

Nhưng thế mới là Van Gaal, người vốn không được lòng các ngôi sao vì tính độc đoán, nóng nảy và không biết giữ miệng. Để biện minh cho lập luận của mình, ông bảo: “Chúng tôi đã theo dõi anh ta khá lâu. Anh ta không còn là De Gea của mùa giải trước nữa”. Đó chẳng khác gì gáo nước lạnh hắt vào mặt thủ thành người Tây Ban Nha.

Một nguồn tin thân cận với De Gea đã xác nhận về cuộc gặp với Hoek, nhưng phủ nhận chuyện anh từ chối thi đấu hai trận gặp Spurs và Villa. Nguồn tin này khẳng định rằng De Gea sẵn sàng thi đấu nếu được chọn và sau đó thực sự thất vọng vì phải ngồi trên khán đài cùng với Victor Valdes và Anders Lindegaard. Anh cũng thấy hoang mang trước những bình luận của Van Gaal.

Tiến thoái lưỡng nan

Không quá khó để hiểu được tâm trạng của David De Gea lúc này. Từ vị thế là người hùng ở mùa giải trước, anh đang dần bị các fan Quỷ đỏ ghét bỏ, đặc biệt là sau những phát biểu thẳng tuột của Van Gaal.

Man United từng phụ thuộc quá lớn vào De Gea, nhưng họ đã và đang học cách sống không có anh. Real Madrid đúng là rất thích có thủ thành người Tây Ban Nha, nhưng họ cũng chẳng vội vã gì khi đã có Kiko Casilla và Keylor Navas. Trong cuộc tình tay ba này, nếu mọi chuyện càng kéo dài, chỉ De Gea là thiệt. Để thành công, một thủ môn không những cần tài năng mà còn phải được thi đấu, được gắn kết với các đồng đội, và quan trọng nhất là tâm lý phải thực sự ổn định. Thế nhưng tâm lý của De Gea rõ ràng không tốt sau một loạt những biến cố vừa qua. Dù có ở lại, anh cũng khó lòng thi đấu tốt như mùa trước nữa.

Đáng trách nhất trong vụ này chính là Louis van Gaal. Ông không chỉ khiến Man United mất lợi thế trong việc đàm phán với Real mà còn đẩy De Gea vào thế khó. Trước đây, Sir Alex là chuyên gia giải quyết những vụ như thế này. Ông từng thuyết phục Ronaldo ở lại Man United một mùa trước khi đồng ý cho anh sang Real Madrid với cái giá kỷ lục, ông cũng dàn hòa mâu thuẫn giữa Rooney và Ronaldo sau vụ thẻ đỏ ở World Cup 2006. Cách đây 4 năm, cũng chính ông thuyết phục Rooney ở lại khi anh nằng nặc đòi sang… Man City.

Và Van Gaal nên nhớ: Dù rất nóng tính và độc đoán, nhưng Sir Alex lại rất khôn khéo và tế nhị trong những chuyện như thế này. 

37 Trong hai mùa giải gần nhất, De Gea đều thi đấu 37/38 vòng đấu Premier League.

17,8 Cho tới thời điểm này, De Gea vẫn đang giữ kỷ lục thủ môn đắt giá nhất Premier League. Anh gia nhập Man United từ Atletico Madrid Hè năm 2011 với giá 17,8 triệu bảng.

75 Mức lương mà De Gea đang nhận tại Man United chỉ là 75 nghìn bảng/tuần. Dù Man United đã đề nghị tăng lên 200 nghìn bảng/tuần trong bản hợp đồng mới, nhưng De Gea không đồng ý.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm