Premier League và những nhân vật trong 'Trò chơi vương quyền' (Phần 2)

05/02/2014 07:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phần 2 của bài viết, độc giả sẽ có cơ hội được biết đến những nhân vật bị ám ảnh và tha hóa nhiều nhất bởi quyền lực trong "Trò chơi vương quyền".

8. Manchester United – Robert Baratheon


Robert Baratheon lên ngôi trong quá khứ vì là người thức thời

Man United là kẻ thống trị Ngoại Hạng Anh kể từ khi giải đấu này ra đời. Còn trong lịch sử với 20 lần được nângg chiếc cúp vàng, Man United cũng tiếm ngôi Liverpool để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Tuy nhiên có vẻ như thời đại của Man United đã đến hồi kết kể từ khi HLV Sir Alex Ferguson tuyên bố từ chức. Dưới triều đại David Moyes, đội bóng vẫn đang lạc lối trên con đường tìm lại chính mình.


Khi qua đời, những gì vua Robert để lại là một xã hội đầy hỗn loạn

Robert Baratheon trong “Trò chơi vương quyền” là vua của cả một vương quốc thống nhất. Thời trẻ ông là người rất thức thời, chính tố chất này đã khiến Robert được lên làm vua. Nhưng cũng chính vì tố chất này mà cho đến khi qua đời, những gì vua Robert để lại là một xã hội hỗn loạn và tình trạng "bằng mặt nhưng không bằng lòng" giữa các gia tộc. Khi tuổi già đến với vua Robert, dường như bị ám ảnh bởi những lỗi lầm trong quá khứ, ông trở nên bê tha và bệ rạc. Mặc dù người kế vị là con trai Joffrey Baratheon của ông, nhưng vị vua trẻ này lại có những đặc điểm nhận dạng khác xa ông bố của mình. Do đó thật khó để kết luận liệu gia đình nhà Baratheon có đang thực sự giữ được ngôi báu hay không.

9. Liverpool – Stannis Baratheon


Stannis Baratheon luôn bị ám ảnh bởi giấc mộng quyền lực

Liverpool là đội bóng ôm mộng lên ngôi nhiều hơn bất cứ CLB nào tại Premier League. Nhưng thực chất đội bóng thành phố cảng thiếu đi những tố chất cần thiết để trở thành một nhà vô địch. Những gì Liverpool dựa vào là truyền thống lâu đời hay những màn trình diễn xuất sắc trước những đối thủ mạnh hơn. Chính những người hâm mộ Liverpool cũng nghi ngờ về khả năng lên ngôi của CLB mình yêu thích.


Stannis luôn bị ám ảnh bởi giấc mộng quyền lực

Trong “Trò chơi vương quyền”, Stannis là em của vua Robert Baratheon. Cũng giống như bao lãnh chúa khác, Stannis luôn bị ám ảnh bởi giấc mộng quyền lực từ ngôi báu của anh trai. Stannis sẵn sàng dấy lên một cuộc khởi nghĩa qui mô lớn và hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng binh lính chỉ để phục vụ tham vọng cá nhân. Thậm chí đã có lúc Stannis tuyệt vọng rồi nhờ vào những yếu tố tâm linh như phù thủy và chư thần nhằm tìm ra con đường chiến thắng. Có thể nói Stannis là nhân vật có tầm vóc khá lớn, nhưng lại luôn thiếu sự khôn ngoan và sáng suốt để trở thành một vị vua đích thực.

10. Swansea City – Renly Baratheon


Renly Baratheon là người rất tự tin vào năng lực của mình

Swansea có lối đá khoáng đạt và hấp dẫn bậc nhất giải Ngoại Hạng Anh. Ngoài ra đội bóng xứ Wales cũng thể hiện tham vọng được vươn ra biển lớn ở mùa giải trước. Tuy nhiên trong mùa giải năm nay Swansea đang dần tụt dốc vì thiếu đi tố chất lãnh đạo trong hàng ngũ.


Là một vị tướng có bề ngoài tuấn tú nhưng Renly lại có vấn đề về giới tính

Renly Baratheon là người em còn lại của vua Robert, nhân vật này cũng ôm mộng được vươn tới ngôi báu. Renly là một người rất tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng thực chất ông không hề có tư chất thủ lĩnh trong người. Chính vì tính cách này, Renly và Stannis không ai chịu ai và quyết định tách riêng ra nhằm đấu tranh đến vị trí ngôi báu khi vua Robert qua đời. Renly có một bí mật động trời, ông là vị tướng có bề ngoài tuấn tú nhưng lại có vấn đề về…giới tính. Ông chưa từng động phòng kể từ lúc lấy vợ, thay vào đó ông thường xuyên tìm niềm vui bên những chàng trai trẻ khác.

11. Stoke City – Joffrey Baratheon


Joffrey Baratheon là một ông "vua con" đích thực

Stoke City là một đội bóng thuộc vào dạng “khó nhằn” nhất Premier League bởi lối chơi nặng về bóng bổng và thể lực của mình. Cứ mỗi khi phải đối đầu với Stoke, các đội bóng tại Ngoại Hạng Anh luôn cảm nhận được sự khó chịu chung bởi Stoke liên tục đá rắn và chơi không chiến quá nhiều.


Joffrey luôn khiến người khác căm ghét vì thói hống hách và hung bạo của mình

So sánh Stoke City và Joffrey Baratheon hơi khập khiễng khi Joffrey là người kế vị ngôi báu, còn Stoke có lẽ chẳng bao giờ có thể vươn tới nổi chức vô địch. Sự giống nhau có lẽ chỉ nằm ở việc cả 2 chẳng khác gì “cái gai” trong mắt thiên hạ. Joffrey là một ông “vua con” đích thực, nhân vật này được nuông chiều từ bé nên có tích cách vô cùng hống hách và thiếu lễ độ. Còn ở mặt tối, Joffrey là biểu tượng của khía cạnh bệnh hoạn khi thích tạo cảm giác đau đớn về thể xác cho phái nữ. Joffrey còn quá trẻ để làm vua và nhân vật này cũng là cội nguồn tạo nên sự hỗn loạn trong đô thành.

12. Norwich City – Samwell Tarly


Samwell Tarly là nhân vật gây cười trong một bộ phim có màu sắc u tối

Norwich có một đội hình yếu và thiếu chiều sâu bậc nhất Premier League. Nhiều người dự đoán đội bóng này sẽ xuống hạng ngay từ khi mùa bóng chưa bắt đầu, nhưng bằng cách nào đó họ luôn “vượt cạn” thành công. Cần phải đề cập việc Norwich thường xuyên gặp may trong những thời điểm cuối mùa bóng.


Tarly luôn gặp may mắn ở những khoảnh khắc hiểm nghèo nhất

Samwell Tarly là một nhân vật rất được yêu thích trong “Trò chơi vương quyền”. Xuất hiện với hình ảnh một anh chàng mập ú, vụng về và nói năng không lưu loát, Tarly có thể ngay lập tức gây nên tiếng cười cho khán giả. Điều đặc biệt ở nhân vật này là việc anh luôn luôn may mắn thoát chết trong những tình huống tưởng chừng hiểm nghèo nhất. Cho đến thời điểm này, sự may mắn đến kì lạ của Tarly vẫn còn là một dấu hỏi với người xem.

13. Newcastle United – Bronn


Bronn là một chiến binh có kĩ năng rất giỏi

Newcastle là một đội bóng thú vị tại Ngoại Hạng Anh, người hâm mộ dường như chẳng bao giờ đoán trước được thế cục mỗi trận đấu có mặt Newcastle. Bất kể phải gặp một đối thủ rắn mặt cỡ nào của giải, Newcastle cũng có thể giành chiến thắng. Có thể nói Newcastle luôn vô cùng khó đoán và là một ẩn số trước mỗi mùa giải, bởi họ có thể thi đấu thăng hoa nhưng cũng có thời điểm xuống phong độ trầm trọng vì thiếu tập trung.


Bronn lẽ ra có thể tiến thân nếu như không quá sa đà vào rượu và gái làng chơi

Bronn trong “Trò chơi vương quyền” là một chiến binh có “máu mặt”. Ngoài tinh thông chiến thuật và đấu kiếm, Bronn còn là một tay cung thủ cự phách. Đáng ra với tài năng của mình Bronn hoàn toàn có thể vươn xa hơn là một tay cận vệ quèn. Lí do bởi ngoài chiến đấu, sở thích của nhân vật này là rượu và…gái làng chơi. Trong phim, Bronn còn là nhân vật điển hình cho tuýp người không trung thành khi chỉ phục vụ kẻ nào trả công hậu hĩnh nhất.


Bronn là một chiến binh có kĩ năng rất giỏi

14. Cardiff City – Arya Stark


Arya Stark là nhân vật rất được yêu thích trong phim

Cardiff City là một đội bóng nhỏ nhưng lại sở hữu rất nhiều những miếng đánh lợi hại. Trong những trận chiến với các CLB lớn, Cardiff cũng chẳng ngần ngại chơi song phẳng nhưng vì tầm vóc còn yếu nên đôi khi chưa đủ để tạo nên đột phá. Đứng sau Cardiff City là chủ tịch Vincent Tan, một doanh nghiệp có thế lực tài chính người Malaysia. Ông cũng không hề ngại đầu tư cho Cardiff City, bằng chứng là bản hợp đồng giá trị với Caulker và Medel trong mùa Hè


Dù là con gái nhưng Arya có tính cách vô cùng kiên cường


Tuy còn bé nhưng Arya đã phải chứng kiến cha mình bị chặt đầu

Trong “Trò chơi vương quyền”, Arya là con gái của lãnh chúa Ed Stark tại phương Bắc. Sau khi Ed Stark bị chém đầu vì bị vu oan phản bội nhà vua, Arya đã bị lưu đày đi nhiều nơi với nước mắt và nỗi thù hận trong lòng. Mặc dù là con gái, nhưng Arya lại rất mạnh mẽ, kiên cường và có năng khiếu sử dụng vũ khí. Nhìn thấy được tố chất của con mình, Ed Stark không ngần ngại đầu tư thuê thầy giáo giỏi để huấn luyện cô. Arya vẫn còn là cô bé nhưng đã phải chứng kiến cha mình rơi đầu và vô vàn những thứ dơ bẩn trong thiên hạ, vai diễn này lấy được rất nhiều nước mắt của các khán giả màn ảnh nhỏ.


Arya luôn cố nuốt nước mắt và lòng hận thù trên đường tìm về gia đình

15. West Ham United – Hodor


Hodor có thân hình to béo và cực kì khỏe

West Ham là đội bóng có thể chất vào hàng bậc nhất Premier League. Quả thực lối đá của đội bóng thành London rất thiếu ý tưởng và quá thiên về thể lực lẫn sức mạnh. Đã có trận đấu, số đường chuyền nhiều nhất của West Ham là thủ môn Jaaskelainen phát bóng lên để Andy Caroll…đánh đầu làm tường. Tuy sở hữu mặt bằng thể chất rất cao, nhưng West Ham vẫn là đội bóng yếu ở Premier League.


Tuy to xác nhưng Hodor lại rất hiền lành và nhút nhát

Hodor trong “Trò chơi vương quyền” là kẻ phụ việc của gia tộc Stark. Hodor có thân hình to béo và cực kì khỏe, anh có thể cõng cậu chủ của mình băng qua vô số thảo nguyên rừng núi mà không biết mệt. Tuy to con nhưng Hodor lại là rất hiền và dễ bị tổn thương. Bằng chứng là chỉ cần nghe thấy tiếng sét thôi anh đã run sợ và co lại không khác gì một chú mèo.

Tô Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm