Nguyên Khang ngẫu hứng song ca với Tóc Tiên tại lễ hội đếm ngược

01/01/2017 09:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên Khang ngẫu hứng mời Tóc Tiên song ca ca khúc "Vì tôi còn sống" trong lễ hội đếm ngược chào năm mới tại Hà Nội. Phần thể hiện bất ngờ của ca hai đã khiến hàng vạn khán giả có mặt tại chương trình phấn khích và hòa giọng cùng cả hai. 

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên Khang và Tóc Tiên cùng song ca với nhau và cũng là lần đầu cả hai cùng đón năm mới mặc dù cả hai đã từng có dịp gặp nhau trên rất nhiều sân khấu khác. Họ cùng hát "Vì tôi còn sống": “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai. Cho qua đi”.


Lần đầu tiên Nguyên Khang song ca với Tóc Tiên


Sự ngẫu hứng của cặp đôi khiến khán giả phấn khích hát theo






Ca sĩ Tuấn Hưng tham gia chương trình


Nguyên Khang hướng dẫn khán giả nhảy điệu Robot cùng dàn vũ công. Anh gây bất ngờ khi thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện của mình


Nguyên Khang có khoảnh khắc ấn tượng khi cùng đếm ngược và selfie với khán giả tham dự chương trình


Nguyên Khang có khoảnh khắc ấn tượng khi cùng đếm ngược và selfie với khán giả tham dự chương trình


MC tranh thủ "lót dạ" ở hậu trường

Hoàng Anh. Ảnh: Đạt HN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm