Tân Hoa hậu và Hoa vương Hong Kong không cầm được nước mắt khi đăng quang

12/09/2016 11:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là lần đầu tiên chủ nhân của ngôi vị Hoa hậu Hong Kong và Hoa vương Hong Kong cùng đăng quang trên một sân khấu, khi đêm chung kết của hai cuộc thi này vừa diễn ra song hành hôm 11/9.

Nhằm đổi mới và gia tăng sức hấp dẫn cho cả 2 cuộc thi, đơn vị tổ chức Hoa hậu Hong Kong (từ năm 1973) và Hoa vương Hong Kong (từ năm 2005) là đài TVB đã quyết định sáp nhập hai cuộc thi này kể từ năm nay.

Đêm chung kết đã khép lại với việc thí sinh mang số báo danh 06 Crystal Fung giành vương miện Hoa hậu Hong Kong còn Jackon Lai xuất sắc mang về danh hiệu Hoa vương Hong Kong.


Tân Hoa hậu và Hoa vương Hong Kong trong giờ phút đăng quang


Tân Hoa hậu Crystal Fung nhận danh hiệu từ người tiền nhiệm


Theo thông lệ, tân Hoa hậu Hong Kong sẽ được trao vương miện, quyền trượng và áo choàng sau khi đăng quang


Crystal Fung trong phần thi áo tắm...


... và trang phục dạ hội


Là một sinh viên 22 tuổi, Crystal Fung sở hữu vẻ đẹp trong sáng cùng số đo 3 vòng "chuẩn mẫu"


Cận cảnh nhan sắc "gà cưng" mới của đài TVB


6 thí sinh đạt ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu và Hoa vương Hong Kong tỏa sáng trên sân khấu


Á hậu 1 Tiffany Lau, Hoa hậu Crystal Fung và Á hậu 2 Bonnie Chan (từ trái qua)


Á vương 1 Karl Ting, Hoa vương Jackson Lai, Á vương 2 Freeyon Chung (từ trái qua)

Mặc dù đêm chung kết đã được sáp nhập, vòng sơ bộ của hai cuộc thi vẫn được tổ chức riêng biệt. Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong khởi động hồi tháng 6, với 30 thí sinh tham gia. 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vòng chung kết theo kết quả ban tổ chức công bố từ cuối tháng 7. Tương tự, 10 thí sinh được vào vòng chung kết cuộc thi Hoa vương Hong Kong lộ diện hôm 10/7.

Sau khi giành vương miện với 36.679 phiếu, Crystal Fung, 22 tuổi, đã gửi lời cảm ơn chân thành tới người ủng hộ mình, gọi họ là những người bạn thân thiết nhất. Trong khi đó, Jackon Lai, 30 tuổi và đã kết hôn, chiến thắng với số phiếu bình chọn 44.420. Tân Hoa vương đã không cầm được nước mắt khi được xướng lên là người chiến thắng.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm