Hô biến người đàn ông vô gia cư thành 'soái ca'

27/03/2017 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau câu chuyện có thật này, chúng ta nên có thêm câu nói “Không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông chưa được làm đẹp”.

Jose Antonio là một người đàn ông vô gia cư tại Tây Ban Nha. Cuộc “tân trang” toàn diện và khiến không ít người bàng hoàng vì Jose đã có một diện mạo hoàn toàn khác. 

Jose sống lang thang trên đường phố suốt 25 năm nay. Chủ salon La Salvejeria đã nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo là tiến hành cuộc “tân trang” cho người đàn ông này. Kết quả, sau khi cắt và nhuộm tóc, Jose biến thành một "soái ca" thực sự với vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi thật của ông rất nhiều.


Jose là người vô gia cư 25 năm nay

Chính Jose còn phải thốt lên: “Chúa ơi… Có phải tôi đấy không?”. Diện mạo mới cũng đã mang lại cơ hội đổi đời cho ông Jose. Một công ty tài chính đã quyết định hỗ trợ cho Jose sau khi nhận thông tin từ truyền thông địa phương.



Các bước "tân trang" cho ông Jose.

Với diện mạo mới, ông Jose cất bước xuống phố.

Nhiều người đã không nhận ra ông...

B.T. Ảnh: Bored Panda

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm