Những phát ngôn ấn tượng nhất trong tự truyện của Pep Guardiola

16/10/2014 20:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn tự truyện của mình, Pep Guardiola đã đưa ra những thông tin gây sốc, từ việc muốn làm HLV của Man United cho đến ghét lối chơi tiki-taka hay cách cư xử với kì phùng địch thủ Jose Mourinho.


Về tham vọng làm HLV ở Man United: “Tôi thích bầu không khí ở đây (Old Trafford). Tôi muốn một ngày nào đó mình sẽ làm việc ở đây”.


Về việc vạch ra kế hoạch: “Tôi ngồi xuống và xem các đoạn video rồi viết ra những điểm đáng chú ý. Đó là lúc mà cảm hứng đến. Đó là thời điểm có ý nghĩa với nghề nghiệp của tôi. Ngay tức khắc, tôi biết phải làm thế nào để chiến thắng. Đó là thời khắc mà công việc của tôi trở nên thực sự có ý nghĩa”.

Ghét tiki-taka: “Tôi ghét tiki-taka, luôn là như vậy. Tôi muốn không phải làm gì thêm với tiki-taka nữa. Tika-taka chả ra gì cả. Tiki-taka chỉ là chuyền bóng mà không có mục đích thực sự. Tôi sẽ không cho phép những cầu thủ sáng giá của tôi phải làm những điều ngớ ngẩn đó”.


Về cách xử sự với Jose Mourinho: “Tôi biết Mourinho rất rõ và ông ta thường cố gắng khiêu khích nhằm làm tôi phản ứng lại. Tôi sẽ không phản ứng lại hay đưa ra câu trả lời ngay. Tôi sẽ chỉ làm điều đó vào lúc thích hợp”.


Về thái độ của cầu thủ ở Bayern Munich: “Nếu bạn tập tành dở, bạn sẽ chơi dở. Nếu bạn làm việc giống một con quái thú trên sân tập, bạn sẽ thi đấu giống như vậy. Và các cầu thủ Bayern Munich thì tập luyện giống như những con quái thú vậy”.

Về Mesut Oezil: “Oezil là cầu thủ nguy hiểm và là người mà chúng tôi luôn phải để mắt tới. Mikel Arteta thì thu hút sự chú ý của bạn, Oezil bất thình lình xuất hiện cùng với với Chamberlain và Cazorla. Đó là cách Arsenal giành được ưu thế. Chúng tôi không thể để điều đó xảy ra”.


Về Phillip Lahm: “Lahm cực kì thông minh, hiểu thế trận một cách tuyệt vời, biết khi nào phải bó vào trong hay khi nào phải dạt sang cánh. Lahm là một gã chết tiệt đặc biệt”.

Về những trận cầu đáng nhớ ở Barca: “Hiệp một trận gặp Arsenal ở sân Emirates tại Champions League (vào tháng 3/2010) và hiệp một trận gặp Chelsea ở bán kết Champions League 2012. Đó là 2 ngày mà Barca của tôi chơi tốt nhất”.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm