Marcus Rashford từng suýt là người của Man City

26/02/2016 21:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal thiếu đồng nghiệp người Hà Lan, Rene Meulensteen một món nợ ân tình, vì công lao ngăn Marcus Rashford cập bến đại kình địch Man City 9 năm về trước.

Rashford, tiền đạo 18 tuổi, người hùng của Man United trong trận thắng Midtjylland tại Europa League rạng sáng nay từng được cả hai CLB thành Manchester chèo kéo, nhưng đã quyết định chọn màu áo đỏ từ năm lên 9.

Theo lời David Horrocks, HLV đầu tiên của anh này tại đội Fletcher Moss Rangers, nhân tố quyết định giúp United giành phần thắng trong vụ chuyển nhượng nói trên chính là HLV đội trẻ Meulensteen. “Như bao cậu bé tiềm năng khác, Marcus không chỉ được một CLB hàng đầu nhòm ngó. Khi chưa đầy 10 tuổi, cậu đã là mục tiêu tranh giành của hai nửa Manchester. Thời điểm ấy, Man City sẵn sàng cho Marcus một lời mời hậu hĩnh, cùng lời hứa sẽ xây dựng đội trẻ xung quanh cậu ấy. United đã lo lắng phần nào, vì đại bản doanh của đội trẻ City… ở gần nhà cậu ấy hơn, nhưng họ đã đi trước City một bước! Lãnh đạo Man United đã gọi điện và nhờ tôi lái xe đưa Marcus đến sân tập của họ tại The Cliff vào một buổi sáng Chủ nhật”, Horrocks nhớ lại.

Chuyến đi ấy đã giúp United giành phần thắng. “Tại đó, họ đưa ra một giáo án vô cùng hợp lý, được viết bởi HLV Meulensteen, cho phép Marcus cầm nhiều bóng, có cơ hội thể hiện bản thân hơn là chỉ chuyền, chuyền và chuyền”, ông Horrocks kể. Marcus đơn giản là vô cùng ấn tượng. “Thằng bé không thể ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào cho đến sinh nhật thứ 9 của mình, và trong khoảng thời gian chờ đến ngày đó, nó chỉ nghĩ đến United và sau cùng đã chọn màu áo đỏ” – ông khẳng định.

Từng chơi cho Fletcher Moss, nên Rashford đã và đang được so sánh rất nhiều với Danny Welbeck, đơn giản vì cựu tiền đạo United từng khoác áo đội bóng trên 4 năm, nhưng: “Marcus chơi tốc độ hơn nhiều so với Danny. Nếu Danny thường xuyên đứng chờ bóng đến chân mình, thì Marcus sẽ tự thân đi tìm bóng. Cậu ấy luôn ‘đói bóng’. Tôi tin chắc sự nghiệp của cậu ấy sẽ chói sáng hơn Danny” -  Horrocks tin tưởng.

Để kiểm chứng những lời khen ấy, sau màn trình diễn chói sáng rạng sáng nay, các CĐV United có lẽ đang rất nóng lòng chờ đợi những trận đấu tiếp theo của Rashford. Tất nhiên, họ cũng mong cậu không phải là một Macheda hay Januzaj mới.

Hoài Thuận (theo Dailymail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm