Futsal Việt Nam ghi dấu ấn trước cường quốc futsal Iran

31/03/2024 20:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ở trận đấu cuối cùng ở giải futsal quốc tế 2024, đội tuyển futsal Việt Nam đã giúp các CĐV nhà có được ít nhiều niềm vui khi đối đầu với cường quốc futsal thế giới là Iran.

So với trận hoà 3-3 với đội tuyển hạng 8 thế giới là Morocco hôm 30/3, các học trò của HLV Diego Raul cũng nhập cuộc rất hưng phấn trước tuyển Iran, đội futsal hạng 7 thế giới.

Futsal Việt Nam ghi dấu ấn trước cường quốc futsal Iran - Ảnh 1.

Futsal Việt Nam thua 1-3 trước Iran chiều 31-3. Ảnh: VFF

Các cầu thủ chủ nhà duy trì được sức ép trước đối thủ nhờ ưu thế sân nhà và họ có được ít nhất 2 tình huống nguy hiểm sau các cú sút của Thái Huy và Đào Minh Quảng. Tuy nhiên, thủ thành Bagher đã cản phá được rất xuất phát.

Futsal Việt Nam ghi dấu ấn trước cường quốc futsal Iran - Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam (đỏ) có cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh ở giải này. Ảnh: VFF

Khi hiệp một còn 5 phút rưỡi nữa sẽ kết thúc, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra đuối sức. Và Ali Khalivand đã cho thấy đẳng cấp với cú dốc biên mạnh mẽ, loại bỏ Ngọc Sơn và chích mũi giày tung lưới Hồ Văn Ý. 

Futsal Việt Nam ghi dấu ấn trước cường quốc futsal Iran - Ảnh 3.

Đội tuyển futsal Việt Nam có HCĐ ở giải năm nay. Ảnh: VFF

Iran với đẳng cấp của đội tuyển từng lọt tới bán kết FIFA Futsal World Cup cho thấy họ rất bản lĩnh để thoát sức ép. 

Sau khi có bàn mở tỷ số, đội trưởng Hassanzadeh tiếp tục chứng minh vì sao mình là một trong những cầu thủ dẫn dắt lối chơi hàng đầu thế giới với bàn thắng thứ 2 cho Iran.

Futsal Việt Nam ghi dấu ấn trước cường quốc futsal Iran - Ảnh 4.

Morocco là đội vô địch với 5 nghìn USD tiền thưởng. Ảnh: HFF

Đội bóng của HLV Diego Raul đã thua 0-2 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, dù rất nỗ lực, nhưng đội khách vẫn chơi rất khéo léo để điều khiển trận đấu theo ý muốn. 5 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam phải đá power-play với đội trưởng Đức Hoà mặc áo thủ môn. 

Tuy nhiên, sai sót đã khiến lưới đội chủ nhà lần thứ 3 rung lên ở phút 38 khi Behrooz bắt bài được tình huống chuyền sai của chủ nhà và ghi bàn. Trước đó, Đoàn Phát đã có cơ hội dứt điểm nhưng cầu thủ này lại ra chân chậm và mất thời cơ.

1 phút trước khi hết giờ, Đức Hoà có bàn gỡ 1-3 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Đó cũng là tỷ số cuối cùng trận đấu.

Đội tuyển futsal Việt Nam có 2 điểm chung cuộc ở giải này và xếp hạng 3. Iran có 2 chiến thắng nhưng vẫn phải xếp thứ 2 còn Morocco có chức vô địch với 3 trận bất bại (7 điểm). New Zealand với 1 điểm xếp cuối giải. 

Sau trận đấu, HLV Diego Raul cho biết ông khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Các đối thủ ở đẳng cấp cao cũng giúp tuyển futsal Việt Nam có thêm cơ hội để nhìn lại mình, sẵn sàng cho Vòng chung kết futsal châu Á ở Thái Lan vào giữa tháng 4. 

Sau giải này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lại có trận giao hữu với Malaysia để tiếp tục kiểm tra đội hình.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm