Francesco Totti: Đính thêm ngọc lên vương miện của Vua

06/12/2014 07:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Anh đã là một tượng đài của bóng đá thủ đô, nhưng vẫn còn những mục tiêu cho anh chinh phục. Francesco Totti chẳng hề giấu diếm ý định chinh phục kỉ lục ghi 274 bàn thắng trong lịch sử Serie A, của huyền thoại trong lịch sử Lazio, Silvio Piola.

Ngay trước trận gặp Sassuolo, Totti lên Corriere dello Sport trả lời thư của người hâm mộ, và nói không chút đắn đo: “Tôi biết không dễ, nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng tôi còn chơi bóng đến ngày hôm nay: Tôi có thể phá được kỉ lục của Piola”.

Totti đã ghi được 237 bàn trong sự nghiệp ở Serie A, nghĩa là anh còn cách kỉ lục của Silvio Piola những 34 bàn nữa. 34 bàn, với một cầu thủ vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 38 vào tháng 9, là một khoảng cách xa vời. Cứ cho là Totti có thể thi đấu cho đến hết bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2016, thì việc ghi trung bình 17 bàn mỗi mùa giải từ giờ cho đến đó, vẫn là nhiệm vụ quá sức với đôi chân của một lão tướng. Trong 22 mùa giải cùng Roma, chỉ đúng 2 mùa Totti vượt qua được cột mốc 17 bàn ở Serie A, và trong 8 mùa gần nhất, thành tích ghi bàn tốt nhất của Ông Vua thành Rome chỉ là 15 bàn, đạt được vào mùa 2010-11.

Phân tích như vậy để thấy cái sự viển vông trong tuyên bố của Totti. Nhưng cũng chính ở chi tiết này, CĐV Roma có thể thấy… mừng, vì người đội trưởng của họ vẫn rất hăng máu chinh phục các kỉ lục, dù sự nghiệp anh đã đến xế chiều. 274 bàn có thể xa xôi, nhưng Totti vẫn có thể làm đẹp thêm chiếc vương miện của mình bằng cách ghi bàn vào lưới Sassuolo rạng sáng mai: Đó là đội bóng hiếm hoi mà Totti chưa từng chọc thủng lưới sau hơn 22 mùa giải đã trải qua với Roma. Totti đã ghi bàn vào lưới 37/44 đội bóng ở Serie A, có những nạn nhân yêu thích như Parma (19 bàn), hoặc hiếm hoi lắm mới ghi nổi 1 bàn như Ascoli, nhưng hạ Sassuolo thì tuyệt nhiên Totti chưa từng làm được.

“Il Capitano” đã gặp Sassuolo 2 lần mùa trước, nhưng một lần anh chỉ vào sân từ phút 79 (Roma thắng 2-0), còn 1 diễn ra trong giai đoạn anh chấn thương. Kỉ lục xa xôi, nhưng phá cái dớp vô duyên này cũng là một bậc thang nhỏ để ông Vua bước lên cao hơn nữa. Nhất là khi, trận rạng sáng mai cũng đánh dấu duyên nợ của Totti với Eusebio Di Francesco, HLV của Sassuolo hiện tại, bạn rất thân và đồng đội cũ của anh từ giai đoạn 1997 đến 2001 tại Roma, đã cùng nhau nâng Scudetto kì diệu dưới triều đại Fabio Capello.

Di Francesco rất yêu quý và nể phục Totti. “Cứ nhắc đến Roma là tôi chỉ nghĩ đến Totti”, anh nói trước trận. Người đàn ông đã từng giành danh hiệu Băng ghế bạc nhờ chiến công đưa Sassuolo thăng hạng, và đang giúp Sassuolo đứng thứ 9 trên BXH, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Olimpico và Roma vẫn là nơi gắn với nhiều kỉ niệm đẹp của anh trong đời cầu thủ: nơi sự nghiệp anh lên đến đỉnh cao, và là nơi cho anh danh hiệu duy nhất.

Di Francesco sẽ có nghĩa vụ chặn Totti vào rạng sáng mai. Totti có thể sẽ không đá trọn 90 phút như toàn bộ quãng đường Serie A đã qua, và vì trước mặt là Man City đang đợi ở Champions League. Nhưng anh sẽ ra sân, để chiếm lấy thêm một viên ngọc nữa, đính lên trên vương miện của Vua.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm