Grigor Dimitrov: 'Đừng so sánh tôi với Federer'

20/06/2015 19:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 11 thế giới vừa có cuộc phỏng vấn thú vị với Sky Sports, qua đó lần đầu tiên anh công khai bộc bạch rằng mình không thích bị so sánh với Roger Federer.

Grigor Dimitrov là kiểu tay vợt “có tiếng mà không có miếng”. Có tiếng vì anh được đánh giá rất cao, lại là bạn trai của Maria Sharapova. Không có miếng là vì đã 7 năm thi đấu chuyên nghiệp mà Dimitrov mới chỉ giành được 4 danh hiệu, chưa từng một lần vào chung kết các giải Grand Slam. Dần dần, giới chuyên môn cũng đã tỏ ra ái ngại với tương lai của người được gọi là “tiểu Federer”. Ở tuổi 24, anh vẫn chỉ dừng lại ở dạng “tiềm năng”.

Tuy nhiên, Dimitrov hoàn toàn không thích bị đem ra so sánh với “tàu tốc hành”. “Tôi nghĩ là mình đã bị so sánh với anh ấy (Federer) quá sớm. Ban đầu thì tôi rất vui, rồi sau đó nó thành một gánh nặng. Sự so sánh ấy khiến tôi sụp đổ bởi vì người ta chỉ mãi nói về nó, không gì khác. Theo một cách nào đó, tôi bị tổn thương và chỉ có thể hoàn toàn vui vẻ khi sự so sánh không còn. Đấy là một tình huống mà các tay vợt trẻ không nên ở vào, thay vào đó là tập trung thể hiện đúng bản thân mình. Bây giờ thì tôi có thể cảm thấy nhẹ nhàng và cười được rồi. Tôi không thực sự có thần tượng hay hình mẫu nào để noi theo nhưng khi Federer xuất hiện, mọi thứ thay đổi”, Dimitrov thổ lộ.

Dimitrov (phải) không thích gọi là “tiểu Federer”

Năm 2014, Dimitrov đã vào tới bán kết Wimbledon và coi đó là một thành công nhất định khi anh đánh bại Andy Murray. “Không khí ở Wimbledon là độc nhất vô nhị. Bạn đến Sân trung tâm vào giữa trưa và nghĩ mọi thứ thật dễ chịu. Nhưng khi bạn bước ra sân thì có thể cảm nhận sức nóng của các khán đài ngay lập tức. Chiến thắng của tôi trước Murray là một trong những thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp bởi nó diễn ra ở một giải đấu mà tôi vô cùng yêu thích”, Dimitrov cho biết thêm.

Nói về sở trường của mình, anh cho biết: “Thứ vũ khí nguy hiểm nhất của tôi ư? Đó là những cú giao bóng. Ngoài ra thì các cú trái tay của tôi cũng không tồi. Tôi là mẫu người không bao giờ chịu từ bỏ, tôi luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng và đây cũng là một trong những phẩm chất quan trọng nhất tôi nghĩ ai cũng nên có khi chơi thể thao. Ngoài ra thì thể lực cũng là yếu tố quyết định đến sự thành công của bạn. Bạn sẽ luôn phải luyện tập không ngừng nghỉ. Bạn có thể có tài năng nhưng điều đó không phải tất cả. Tôi đã phải hy sinh rất nhiều thứ để chơi quần vợt đỉnh cao”.

Tay vợt người Bulgaria cũng chia sẻ về chuyện tình của mình với “búp bê Nga” xinh đẹp Sharapova: “Yêu một người cùng chơi môn thể thao giống bạn là một lợi thế. Ví dụ, bạn biết rằng sẽ luôn có những rắc rối xuất hiện. Lúc ấy cả 2 có thể hiểu nhau hơn và ủng hộ nhau tập trung vào mục tiêu riêng của mình”.

Y.N (Theo Tennis World)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm