Fan Man United bị bắt nhầm, cảnh sát phải bồi thường 5.000 bảng

13/11/2015 05:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Một CĐV Man United có tên Alan Taylor sẽ được bồi thường 5.000 bảng Anh, bởi anh này đã bị cảnh sát vô cớ bắt giữ trước trận derby Manchester diễn ra cách đây 4 năm.

Trong sự cố diễn ra trước trận bán kết Cúp FA vào năm 2011 giữa Man United và Man City, Alan Taylor đã cố gắng giúp một người bạn bị đánh ngã gục trên đường. Tuy nhiên, hành động đó của Taylor khiến cảnh sát hiểu nhầm rằng anh đang cố gắng cản trở việc bắt giữ 1 CĐV khác và đưa anh về đồn.

Khi bị bắt giữ, Alan Taylor được thông báo nguyên nhân là do anh đã cản trở người thi hành công vụ, tuy nhiên sau đó tội danh được đổi thành gây ẩu đả. Taylor không được trả tự do cho đến tận 2 giờ sáng hôm sau, đồng nghĩa với việc phải bỏ lỡ trận thua 0-1 của đội bóng mà anh hâm mộ.


Chân dung Alan Taylor, CĐV Man United bị bắt oan

Phát biểu về trải nghiệm kinh hoàng của mình, Alan Taylor nhớ lại rằng anh và người bạn của mình đã đi ngang qua một nhóm hooligan rất đông của Man City, và họ đã bất ngờ đánh ngã bạn anh: “Tôi nâng bạn mình dậy và thúc anh ấy đi về phía cửa vào của CĐV Man United. Trong khi cố gắng chạy thật nhanh, tôi đã bị túm lại từ phía sau và ép vào tường. Đó là giây phút tôi nhận ra mình đã bị cảnh sát bắt giữ”.

Sau đó, Alan Taylor đã được minh oan và sẽ được nhận 5.000 bảng Anh tiền bồi thường. Cảnh sát Manchester đồng thời sẽ phải trả phần lớn các khoản chi phí pháp lý (tổng cộng có thể lên tới 50.000 bảng Anh) sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Taylor đã bị cảnh sát hành hung và bắt giam một cách sai trái.

“Tiền bạc không thành vấn đề, điều quan trọng là tôi đã được giải oan”, Taylor tiếp tục.

“Điều tồi tệ nhất là bạn bè và người thân đều biết chuyện tôi bị bắt giam. Các con của tôi đã quen với việc tuần nào tôi cũng đến sân xem bóng đá, tuy nhiên hôm ấy lại không thấy bố của chúng về nhà”.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm