Fabregas viết tâm thư tuyên bố treo giày, chuyển sang làm HLV

02/07/2023 07:35 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cựu sao Arsenal và Barca, Cesc Fabregas, vừa thông báo từ giã sân cỏ ở tuổi 36, khép lại 20 năm sự nghiệp nhà nghề. Anh sẽ ngay lập tức chuyển sang làm HLV.

Fabregas tuyên bố chính thức treo giày

Fabregas kí hợp đồng 2 năm với Como, vừa làm cầu thủ, vừa sở hữu một phần CLB này nhưng từ giờ anh sẽ chuyển sang dẫn dắt đội B và các đội trẻ của Como sau khi quyết định ngừng thi đấu.

Fabregas trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Barca nhưng rời đến Arsenal năm 2003 khi mới 16 tuổi. Anh chơi 303 trận cho Arsenal, ghi 57 bàn thắng, cùng CLB giành cúp FA năm 2005. Trong thời gian khoác áo Arsenal, Cesc đã xây dựng tên tuổi của mình và trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Fabregas sau đó trở lại Barca năm 2011, chơi ở đây 3 mùa giải cho đội 1 Barca, ghi 42 bàn thắng sau 151 trận ra sân và cùng Barca vô địch La Liga, đoạt cúp Nhà Vua.

Fabregas tuyên bố chính thức treo giày, chuyển sang làm HLV

Fabregas tuyên bố chính thức treo giày, chuyển sang làm HLV

Fabregas sau đó bất ngờ trở lại giải Ngoại hạng khoác áo Chelsea khiến fan Arsenal tức giận. Cùng với Chelsea, anh giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt cúp FA sau 198 trận ra sân. Cesc sau đó rời đến Monaco năm 2019 trước khi hạ cánh ở Como.

Ở cấp độ ĐTQG, Fabregas chơi 110 trận cho tuyển Tây Ban Nha, ghi 15 bàn thắng. Anh là nhân tố không thể thiếu trong thế hệ "vàng" của bóng đá Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012, vô địch World Cup và 2 lần vô địch EURO.

Fabregas là cầu thủ chạm mốc 100 kiến tạo trong lịch sử Ngoại hạng Anh sớm nhất. Fabregas có thể sẵn sàng bước vào sự nghiệp HLV vì mới đây anh từng có thời gian làm việc cùng đồng đội cũ Jack Wilshere ở đội U18 của Arsenal.

Thông báo giã từ sự nghiệp cầu thủ sau 20 năm sự nghiepẹ rực rỡ, Cesc viết trên trang cá nhân: "Tôi rất buồn vì đã đến lúc phải giã từ sự nghiệp cầu thủ. Tôi sẽ không quên những ngày tháng ra sân ở Arsenal, Barrca, Chelsea, Monaco và Como, không quên những danh hiệu đã giành được từ World Cup, EURO tới những chiếc cúp ở Anh, ở Tây Ban Nha và hầu như mọi danh hiệu cấp CLB ở Châu Âu. Đó là hành trình dài mà tôi sẽ mãi khắc ghi".

"Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã giúp đỡ tôi, các ông chủ, chủ tịch, đồng đội, HLV, các giám đốc, CĐV, bố mẹ, gia đình, vợ con. Cảm ơn tất cả những người đã dìu dắt, chỉ bảo, cho tôi những lời khuyên. Cảm ơn các đối thủ đã tìm cách đánh bại tôi, nhờ thế mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn tất cả".

"Sa 20 năm hi sinh, cống hiến và tận hưởng niềm vui, đã đến lúc tôi phải tạm biệt môn thể thao tuyệt vời này. Tôi yêu từng phút giây đã trải qua".

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm