Juan Mata: 'Man United là câu chuyện khác. Đội bóng không bao giờ mất bản ngã'

10/05/2014 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, mẹ của Juan Mata chưa bao giờ đi máy bay trực thăng, chỉ có anh đi. Nhưng lần này thì khác. Tháng 1/2014, “Jonny Kills” (biệt danh của Mata) bắt đầu cuộc phiêu lưu mới, tiến về phương Bắc. Bố mẹ anh cũng đi. Còn anh lúc nào cũng có chiếc khăn mùi xoa để gọn gàng trong túi áo ngực.

Với giá chuyển nhượng 37,1 triệu bảng, Mata trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Man United. “Thật khó tin”, anh nói. Chờ đợi anh ở Old Trafford là David Moyes. Cả Ryan Giggs nữa. Ở Tây Ban Nha, thần tượng thời thơ ấu của Mata là tiền vệ Roberto Pompei của Real Oviedo còn ở Anh là Ryan Giggs. Bây giờ Giggs là đồng đội của anh và sau đó làm HLV của anh.

 “Tôi bảo với Ryan, anh ấy là thần tượng của tôi khi tôi đến Old Trafford”, Mata mìm cười. Và Giggs nói đùa với tôi: “Tôi rất vui vì cậu đến đây nhưng tôi cũng hơi buồn vì bây giờ tôi chỉ là cầu thủ chơi chân trái tốt thứ 2 ở đây”. “Những ngày đầu tiên ở một đội bóng mới bao giờ cũng có đôi chút lạ lẫm nhưng mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi bạn biết một ai đó như Ryan Giggs. Tôi cũng gặp thuận lợi vì David De Gea ở đây. Ngày nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi chuyện gì diễn ra? Khi nào tôi đến”, Mata nói.



Juan Mata trong ngày ra mắt ở Man United

“Đấy là một tuần dài. Cảm xúc của tôi rất khó tả. Tôi cảm thấy khó khăn khi rời Chelsea và tôi sẽ luôn biết ơn họ. Nhưng mặt khác, United là một đội bóng lớn. Tôi dành gần như toàn bộ thời gian ở bên gia định, kiểm tra tin nhắn. Tôi đi tập Gym để giữ phom vì lúc đó tôi hầu như không tập luyện cùng đội bóng. Nhiều đồng đội của tôi là bạn bè và họ gọi điện hỏi thăm. Không phải để tán gẫu mà để hỏi xem tôi thế nào. Tôi vẫn giữ liên lạc với mọi người ở Chelsea. Tôi có những người bạn tốt ở đó”.

Có lẽ điều gây ngạc nhiên là vụ chuyển nhượng diễn ra hết sức nhẹ nhàng. Các đại diện của Mata đã giải quyết vấn đề một cách khéo léo và anh cũng ứng xử rất có trước có sau khi gửi thư cho fan Chelsea. Trong đó, anh bày tỏ tình cảm với họ, cảm ơn họ, ban lãnh đạo, ban huấn luyện Chelsea đã ủng hộ anh trong thời gian anh chơi bóng ở đây. Được hỏi, liệu chuyến bay đưa anh từ Stamford Bridge tới Old Trafford có phải chuyến bay cứu hộ không? Rằng anh có cần phải ra đi như vậy không?

Mata ngập ngừng rồi anh nói từ tốn, chậm rãi và cẩn trọng: “Như bất kỳ cầu thủ nào, tôi muốn chơi bóng, muốn thấy giá trị của mình được coi trọng. Tôi thích ra sân thi đấu. Tôi sẽ luôn tự hào về quá khứ Chelsea của mình, cũng như quãng thời gian ở Valencia, ở đội trẻ Real Madrid, ở Real Oviedo… Nhưng khi bạn không thi đấu, không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội gia nhập một đội bóng như Man United.

Không phải lúc nào cũng có một đội bóng sẵn sàng đánh cược vào vận may khi ký hợp đồng với bạn. Không dễ tìm được một CLB như thế, nhất là đối với một cầu thủ không thi đấu thường xuyên như tôi. Vụ chuyển nhượng này mang lại cho tôi niềm tin lớn. Trở thành cầu thủ đắt giá nhất của United là một thương vụ lớn, làm tôi cảm thấy mình đã chơi tốt ở Anh. Tôi cảm ơn họ vì họ đã đánh giá cao khả năng của tôi”, Mata chia sẻ.

Anh có hỏi Mourinho lí do vì sao anh không được thi đấu hay không? Không. Vì sao không?  “Vì tôi nghĩ là hỏi lúc đó không thích hợp. Ông ấy có giải thích lí do không? Không. Chúng tôi không bao giờ nói về chuyện đó. Khi nào ông ấy bảo tôi ra sân thì tôi ra sân thôi. Jose sẽ đưa ra những chỉ dẫn. Có những HLV giải thích lí do nhưng cũng có những người thấy việc đó là không cần thiết”.



Juan Mata đã phần nào chứng tỏ được giá trị của mình ở Old Trafford

Thế còn ở Man United mọi chuyện diễn ra với anh như thế nào? Juan Mata chia sẻ: “United là một câu chuyện khác. David Moyes gọi điện cho tôi và bảo họ cần một cầu thủ như tôi để xây dựng lối chơi của đội bóng, để mang đến sự uyển chuyển , các đường chuyền quyết định và những bàn thắng. David bảo ông ấy nghĩ tôi có thể đá được ở bất kỳ vị trí nào trong 3 vị trí phía sau tiền đạo. Tôi nói là được. Tôi đã chơi ở cả 3 vị trí phía sau tiền đạo trong sự nghiệp của mình. Mata kiến tạo một bàn thắng trong trận ra mắt ở United. Sau đó anh ghi được 5 bàn thắng và thực hiện 4 đường chuyền thành bàn. Chỉ Wayne Rooney và Robin van Persie ghi nhiều bàn thắng hơn anh và chỉ Rooney kiến tạo nhiều hơn anh mùa này.

Mata đã hai lần được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng ở United dù đôi lúc anh phải chơi ở cánh phải vốn là vị trí ít quen thuộc nhất trong 3 vị trí phía sau tiền đạo anh từng chơi. “Tôi không nghĩ  vậy. Tôi không coi mình là cầu thủ chạy cánh phải nhưng đá ở cánh này tôi có cơ hội bó vào trong và tầm quan sát rộng hơn. Đúng là vị trí ưa thích nhất của tôi là hộ công. Chơi ở đó bạn có thể xâm nhập vòng cấm nhiều hơn, kiến tạo và ghi bàn nhiều hơn nhưng tôi có thể đá ở cả 3 vị trí phía sau tiền đạo”.

Với van Gaal sắp chính thức được bổ nhiệm làm HLV United, Mata nói anh không biết mình sẽ chơi ở đâu. Một lựa chọn khác được bỏ ngỏ: đá lùi hơn một chút trong hàng tiền vệ 3 người. “Tôi đã chơi ở vị trí này cho tuyển Tây Ban Nha vài lần. Đây không phải vị trí tôi thường chơi nhưng vị trí nào cho phép tiếp xúc bóng thường xuyên cũng phù hợp với tôi. Bạn cảm thấy thoải mái hơn, tham gia vào trận đấu nhiều hơn với các pha chạm bóng của mình”.

Đây là mùa giải đầu tiên trên đất Anh mà Mata không có danh hiệu nào. Moyes bị sa thải. Giggs làm HLV tạm quyền. Ba năm ở Premier League, Mata đã làm việc với 6 HLV, điều mà người ta thường bắt gặp ở Tây Ban Nha, nơi các CLB rất thiếu lòng kiên nhẫn. “Như vậy, bạn có thể đổ lỗi cho tôi?!”, Mata cười.

“Thật khó khăn cho một cuộc thay đổi. Khi ai đó đã ở một CLB trong gần 30 năm và rồi rút lui thì đấy là một sự thay đổi lớn. Mọi chuyện không diễn ra như ý. Tôi nhớ là mình từng cùng Chelsea tới Old Trafford và hầu như không thể giành chiến thắng ở đây. 13 tháng trước United bị dẫn trước 0-3 nhưng cuối cùng họ vẫn thắng 4-3. Bây giờ chúng tôi thua 0-3 và cảm thấy không thể ngược dòng. Có lẽ là sự tự tin đã bị mất đi. Có lẽ các cầu thủ cảm thấy ở vào một tình thế mà chúng tôi chưa từng trải qua trong rất nhiều mùa giải và thấy rất khó để phản ứng”.



Và anh khát khao cùng United vô địch Premier League mùa tới

“Khi một HLV ra đi, chúng tôi cảm thấy buồn, thất vọng và thấy mình có lỗi. Nếu chúng tôi chơi tốt hơn, Moyes sẽ không bị sa thải. Nhưng cảm giác bao trùm không hẳn là tập trung vào HLV. Tôi sẽ mãi biết ơn David Moyes đã đưa tôi đến đây”. Thế còn Ryan Giggs thì sao? Anh nói tiếp: “Hôm thứ 2 Ryan ăn bận như một cầu thủ. Đến thứ 3 anh ấy lại mặc như một HLV. Giggs mặc quần áo của HLV trên sân tập. Anh ấy điềm tĩnh, rụt rè. Giggs không phải người nói nhiều nhưng khi anh ấy nói, các cầu thủ đều lắng nghe. Khi bạn đã ở đây 20 năm, khi bạn hiểu đội bóng một cách sâu sắc, bạn biết cần gì để ciến thắng thì bạn nhận được sự kính trọng”.

Giggs nói: “Tôi sẽ huấn luyện đội bóng trong 4 tuần. Chúng ta sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Tôi biết khả năng của đội bóng này và tôi đảm bảo rằng tất cả các bạn đều có cơ hội như nhau. Chúng ta phải ý thức được là mình đang đại diện cho một đội bóng lớn với hàng triệu fan”.

Vắng mặt ở Champions League có phải là lợi thế cho Man United mùa tới ở Premier League hay không? Chắc chắn rồi. Đương nhiên là tôi muốn chơi ở Champions League nhưng chúng tôi có thể noi gương Liverpool mùa này. Họ đã chiến đấu đến cùng trong cuộc đua vô địch nhờ không phải đá Champions League. Đó là lợi thế của họ. Đó cũng có thể là lợi thế cho chúng tôi mùa sau. Tại sao không?”.

Về viễn cảnh và mục tiêu ở mùa giải tới, Juan Mata nhấn mạnh, Man United phải chiến thắng trở lại: “Kỳ vọng ở đây là rất lớn. Nếu bạn không vô địch Premier League mùa này, bạn phải vô địch mùa sau. Tất cả chúng tôi đều phải có trách nhiệm, không riêng gì HLV. Mùa tới chúng tôi phải cho thấy Man United không đánh mất bản ngã, không mất đi sức mạnh tinh thần hay khả năng cạnh tranh, rằng United vẫn là một thực thể như nó đã từng”.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm