Eva Mendes: Tôi là... "của độc"

12/02/2009 09:11 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Thông minh, hài hước, cá tính - đó là những phẩm chất, bên cạnh một vẻ đẹp ngoại hình “nóng bỏng”, khiến nữ diễn viên Mỹ gốc Cuba Eva Mendes (34 tuổi) đã vượt qua 98 ứng viên danh tiếng khác để trở thành người đẹp được khao khát nhất năm 2009 của AskMen, một trang web dành cho các quý ông.

Với những pha trình diễn đầy khiêu khích trước đám đông, Eva Mendes thường tạo ra các cuộc tranh luận huyên náo bất tận. “Nom tôi mà giống với ai đó luôn cố tình xâm phạm các giới hạn cho phép sao?”, Eva Mendes kêu lên, vẻ vô tội. Đôi cánh tay giang rộng, đầy vẻ “kịch sĩ”. Rồi nàng hạ giọng, bảo: “Nhưng sẽ là nói dối nếu quả quyết rằng tôi không thấy thích thú khi được khiêu khích thiên hạ”. Bất chấp cái cổ áo to tướng, nàng không giấu nổi một nụ cười rộng miệng đầy tinh quái... Đó là hình ảnh của Eva Mendes, một trong những giai nhân nổi tiếng khêu gợi nhất hiện nay ở Hollywood, tại buổi xuất hiện công khai gần đây của nàng.

“Nữ diễn viên nào không muốn và không dám nude trước ống kính máy quay thì nên vào tu viện cho rồi!”, Mendes đã có lần lớn tiếng tuyên bố như vậy. Và nữ minh tinh điện ảnh này, từng thủ vai một cô nàng “đào mỏ” trong The Women và người đẹp làm điên đảo các quý ông trong bộ phim mới The Spirit, thì hẳn là sẽ không bao giờ chọn cho mình hướng đi khổ hạnh, ảm đạm ấy...

Cô con gái út của một cặp vợ chồng người Cuba nhập cư đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các phim hành động, kinh dị, và thời gian gần đây còn làm người mẫu cho Calvin Klein. Khi Mendes xuất hiện trong trang phục gần như Eva” ở một đoạn phim quảng cáo cho sản phẩm nước hoa Secret Obsession của CK, và chẳng biết do vô tình hay hữu ý mà để lộ ngực “quá đà”, điều đó đã làm dấy lên một làn sóng phản đối, khiến các hãng truyền hình Mỹ buộc phải ngừng phát đoạn phim này. Thông qua những màn thoát y táo bạo, Mendes thường xuyên là tác nhân của những vụ khiêu khích công luận, đặc biệt ở trên Internet.

Với những “vũ khí” lợi hại như vẻ gợi tình, sự tinh khôn và hài hước, Mendes thường vào vai các phụ nữ mạnh mẽ, “tiến bộ” trong những địa hạt của cánh đàn ông. “Tôi cố gắng diễn mỗi nhân vật của mình với nhiều chất hài hước nhất”, Mendes bộc bạch, “Nhiều đạo diễn muốn phanh tôi lại vì họ nghĩ rằng một phụ nữ thì không thể sexy và hài hước cùng một lúc. Hẳn là bên ngoài, tôi được coi là một “sexy girl”. Tuy nhiên, nếu ai đó giấu tôi vào một cái ngăn kéo thì từ phía trong, tôi cũng sẽ mở nó ra. Nghĩa là tôi sẽ cho thấy rằng mình cũng có thể nguy hiểm, lợi hại hay hài hước cả trong những tình thế ấy”.

Eva Mendes trả lời phỏng vấn sau khi trở thành “Người phụ nữ được khao khát nhất thế giới” của AskMen.

* Chị không sợ danh hiệu này sẽ làm lu mờ ít nhiều thành tích diễn xuất trên màn bạc của mình sao?

- Với những cuộc thăm dò dư luận như thế, kiểu gì bạn cũng phải tiếp nhận chúng một cách thận trọng. Dẫu sao tôi cũng không cho rằng mình thật gợi cảm, quá lắm cũng chỉ là “của độc” thôi. Tôi có một cái mũi to, miệng rộng, những chiếc răng lớn, và nếu không trang điểm thì tôi chỉ là một cô gái hoàn toàn bình thường mà người ta có thể thấy bên nhà hàng xóm. Vì thế tôi cũng không phải lo là các đạo diễn sẽ chỉ nhìn nhận mình như một biểu tượng sex.

* Trong các đoạn phim quảng cáo và trên tạp chí, chị không ngần ngại... thoát y. Trong bộ phim mới The Spirit, người ta cũng lại một lần nữa được thấy chị diễn nude...

- Hiển nhiên là tôi không che đậy sự gợi cảm của mình. Nhưng tôi tự tìm cho mình những bối cảnh để thể hiện bản thân. Cảnh mà các anh vừa nhắc tới là một trong những cảnh tạo ấn tượng mạnh nhất của kịch bản phim The Spirit: Khi viên cảnh sát định bắt giam cô nàng trộm đá quý do tôi thủ vai, ả đã làm cho anh ta rối trí bằng chiêu thức... thoát y vũ. Tôi biết chính xác máy quay được đặt ở đâu, và do vậy mà hoàn toàn chủ động với mọi động tác diễn xuất của mình. Tôi cũng thường nhận lời chụp hình “sexy” nếu biết chắc tạp chí hoặc nhà nhiếp ảnh nào là tốt. Mẹ tôi thì không lấy gì làm thích thú. Bà bảo: “Nom quả là có đẹp, nhưng con đâu nhất thiết phải làm như thế chứ!”. Tôi nói: “Tất nhiên là con không bắt buộc phải làm việc đó. Nhưng con muốn được biết tới trong một giới công chúng nhất định, và vì con làm việc đó với những điều kiện của mình”.

Nữ diễn viên gốc Cuba Eva Mendes sinh ngày 5/3/1974 ở Miami, Florida (Mỹ), từng là sinh viên của Đại học California State tại Northridge (nhưng bỏ học giữa chừng để theo đuổi nghiệp diễn viên). Sau một số phim quảng cáo và những vai diễn nhỏ trong các serie truyền hình, năm 2001, Mendes bắt đầu nổi tiếng với vai phụ trong phim Training Day, diễn xuất bên cạnh Denzel Washington và Ethan Hawke. Năm 2003, Mendes xuất hiện trong 4 bộ phim nhựa: 2 Fast 2 Furious, Out Of Time, Once Upon A Time In Mexico và Stuck On You. Sau đó đáng kể là các phim: Hitch (2005), Ghost Rider (2007), The Women The Spirit (2008). Eva Mendes hiện đang có quan hệ tình cảm với nhà sản xuất phim người Peru George Gargurevich

* Chị không muốn tránh việc bị đóng khung trong hình ảnh “biểu tượng sex” sao?

- Có chứ, nhưng tôi không thể điều chỉnh được chuyện đó. Khi tôi bảo “Bây giờ tôi muốn có những vai chính diện, nghiêm túc” thì lại nhận được những lời đề nghị trái ngược.

* Chị đã làm gì để ứng phó với điều ấy?

- Tôi làm việc từ hơn 10 năm nay cùng một giáo viên dạy diễn xuất. Với mỗi phim, chúng tôi tiến hành bàn bạc và tìm cho ra đâu là chỗ chất chứa nỗi đau cơ bản của nhân vật. Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều được định dạng thông qua những nỗi đau và mất mát của mình.

* Trở lại với phim The Spirit: Cốt truyện đúng là hơi có chiều hướng “nhẹ cân”, còn chị thì đang tìm kiếm những vai diễn “nặng ký”.

- Không chỉ tìm kiếm, tôi cũng đã trở nên “nặng ký” hơn. Tôi vừa quay xong với Werner Herzog một bộ phim làm lại từ tác phẩm Bad Lieutenant (1992), câu chuyện về một viên cảnh sát nghiện ma túy và cá độ. Trong đó tôi thủ vai một gái làng chơi, nhưng không phải là loại gợi tình, quyến rũ. Đó là một giấc mơ, tôi luôn ao ước được xuất hiện trong các phim của Werner Herzog.

* Chị sẽ làm gì nếu như Werner Herzog không có vai diễn thích hợp dành cho chị?

- Tôi chẳng coi đó là thảm kịch. Niềm đam mê của tôi dành cho kiến trúc và thiết kế thời trang cũng lớn hệt như đối với nghề diễn. Tôi có thể hình dung rất tốt rằng sẽ có một ngày mình cùng bạn trai tới Costa Rica hoặc Nam Tây Ban Nha và sẽ thiết kế các khách sạn ở đó. Trong một nghĩa nào đấy thì điều này còn tuyệt hơn Hollywood nhiều: Sẽ không còn có sức ép thương mại đáng sợ ấy nữa. Và gia đình tôi chắc hẳn sẽ mừng lắm nếu tôi thôi đóng các cảnh... “thiếu quần áo” (cười).

Thục Anh (Tổng hợp báo Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm