Ý vào Chung kết EURO 2021: Giới hạn là bầu trời

07/07/2021 09:44 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Không gì ngăn cản được đoàn quân của Roberto Mancini nữa. Chỉ còn một nấc thang nữa tới thiên đường.

Kết quả bóng đá 6/7, sáng 7/7. Ý thắng luân lưu Tây Ban Nha, vào chung kết EURO 2021

Kết quả bóng đá 6/7, sáng 7/7. Ý thắng luân lưu Tây Ban Nha, vào chung kết EURO 2021

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bán kết EURO 2021: Ý vs Tây Ban Nha, Anh vs Đan Mạch. Kết quả Copa America 2021: Colombia vs Argentina. 

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng bán kết EURO 2021:

* Ý 1-1 Tây Ban Nha (luân lưu 4-2)

* 02h00 ngày 8/7, Anh vs Đan Mạch (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

 

 

* Xem tỷ lệ kèo nhà cái, soi kèo bóng đá:

ANH VS ĐAN MẠCH

 

Em Mãi Yêu Màu Áo Thiên Thanh

Vì Với Em Anh Là Cả Bầu Trời

Tại sao màu áo của đội tuyển Ý lại là màu thiên thanh?

Vì giới hạn của Azzurri là bầu trời!

Không gì ngăn cản được đoàn quân của Roberto Mancini nữa. Chỉ còn một nấc thang nữa tới thiên đường.

Hòa 1-1 với Tây Ban Nha sau 120 phút thời gian thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, hạ Bò Tót sau loạt luân lưu với tỷ số 4-2, đội bóng áo màu Thiên Thanh đã xuất sắc lọt vào Chung Kết EURO 2020.

Chú thích ảnh
Tuyển Ý lọt vào Chung kết EURO 2021

Như lời Bonucci trước trận đấu, chiến thắng này để dành tặng cho hậu vệ trái Spinazzola, người vừa phẫu thuật thành công sau khi bị đứt gân Achilles trong trận Tứ Kết gặp Bỉ. Tối ngày 11/7 tới đây, Spina đã có thể bay tới Wembley để chứng kiến các đồng đội chơi trận Chung Kết và có thể sẽ cùng nâng Cúp Vô Địch được rồi! Sau khi loại Tây Ban Nha ở Bán Kết, tiền đạo Insigne đã giơ cao áo Số 4 của Spinazzola để tri ân cầu thủ đang chơi cho AS Roma.

Thắng Tây Ban Nha trên chấm penalty, Ý nối dài chuỗi trận bất bại lên 33 trận. Azzurri cũng lập kỷ lục với chuỗi 16 trận thắng liên tiếp ở EURO (kể cả vòng loại). Dưới thời Roberto Mancini, Azzurri cũng thắng tới 28 trận trên tổng số 38 trận.

Huấn luyện viên của đội tuyển Ý, trang phục thời trang Armani lịch lãm, sau trận áo sơ mi có hơi xộc xệch một chút, nhưng đã có thể xoa tay hài lòng.

Không hài lòng sao được, khi Azzurri đã vượt qua đối thủ mạnh nhất, trải qua trận đấu khó khăn nhất trên con đường chinh phục chức Vô Địch EURO 2020.

Chú thích ảnh
Không thể cản bước chân của tuyển Ý

Trận đấu giữa hai đội bóng được đánh giá rất cao, hai ứng cử viên cho chức Vô Địch là Ý và Tây Ban Nha diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Roberto Mancini và Luis Enrique bày ra một thế trận chặt chẽ, thận trọng.

Công bằng mà nói, Tây Ban Nha đã chơi rất hay, rất xuất sắc trận này, kiểm soát thế trận và bị loại một cách tương đối đáng tiếc.

Nhận định trước trận Bán Kết 1 EURO 2020, tờ Diario AS của Tây Ban Nha đã giật tít: “Luis Enrique và Mancini: Cuộc Chiến Kiểm Soát Bóng”.

Trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát bóng, La Roja đã thắng nhưng lại thua cả cuộc chơi vì hàng công dứt điểm không tốt và thiếu bản lĩnh, thiếu may mắn trên chấm luân lưu.

Hàng tiền vệ của La Roja với Busi, Koke và đặc biệt là “cậu bé” Pedri đã chơi cực hay, kiểm soát bóng vượt trội. Sau 120 phút, đoàn quân của Luis Enrique kiếm soát bóng tới 64%, có 849 đường chuyền (760 đường chuyền chính xác), so với 382 đường chuyền của Ý (289 đường chuyền chính xác). Tây Ban Nha tung ra 16 cú dứt điểm, 4 trúng đích, ghi 1 bàn. Ý chỉ có 7 cú dứt điểm cũng 4 chính xác và cũng ghi 1 bàn.

Chú thích ảnh
Tuyển Ý hòa Tây Ban Nha 1-1 sau 120 phút thi đấu

Thống kê cho thấy, trong 90 phút thời gian thi đấu chính thức, Pedri có 55 đường chuyền, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 100%. Chuyền bóng chính xác tuyệt đối! Thật kinh khủng! Quãng đường di chuyển của tiền vệ đang chơi cho Barcelona là 11.7km, nhiều nhất trong những cầu thủ Tây Ban Nha có mặt trên sân. Trong tổng số 22 cầu thủ, chỉ có Jorginho chạy nhiều hơn. Và Pedri mới chỉ 18 tuổi!

Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều nhưng luân chuyển bóng khá chậm trong hiệp 1 và không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành đôi bên.

Cơ hội tốt nhất của Bò Tót đến ở phút 25, tiền đạo Olmo, cầu thủ cũng chơi rất hay bên phía đội bóng áo trắng, dứt điểm vào góc xa nhưng Donnarumma phản xạ tuyệt vời, kịp bay người đẩy bóng.

Nhìn chung La Selección cầm bóng nhiều nhưng hàng công dứt điểm kém. Trận này Luis Enrique quyết định để Morata ngồi dự bị, chơi với số 9 ảo là Oyarzabal. Cầu thủ này thường xuyên di chuyển sang bên phía cánh phải để Ferran Torres hoặc Olmo nhập vào khu vực 16m50. Nhưng Oyarzabal chính là người gây thất vọng nhất với 2 cú dứt điểm vọt xà trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, phút 65, cũng chính Oyarzabal lắc đầu trượt, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn từ đường tạt bóng của Koke.

Azzurri chủ yếu chơi phòng ngự phản công, tận dụng những pha lên bóng tốc độ bên cánh trái của Emerson. Hậu vệ trái chơi thay Spinazzola đã có một trận đấu thành công. Anh có pha dứt điểm trúng khung gỗ ở phút 45 và đây cũng là pha dứt điểm duy nhất của đội tuyển Ý trong hiệp 1, hiệp đấu mà họ chỉ cầm bóng 39%.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm và Ý không có bóng để chơi thì hiệp 2 diễn ra nhanh hơn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng.

Người ghi bàn mở tỷ số cho Azzurri ở phút 60 từ một đợt phản công nhanh khởi xướng từ thủ môn Donnarumma là Federico Chiesa. Cú cứa lòng mẫu mực của tiền đạo đang chơi cho Juventus này đã không cho Unai Simón cơ hội cản phá. Sau trận đấu, danh hiệu Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trận được trao cho Chiesa và Aitor Karanka, thành viên tiểu ban kỹ thuật của UEFA, khi trao giải, đã nhận xét Chiesa hôm nay là không thể ngăn cản.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Luis Enrique quyết định tung Álvaro Morata rồi Gerard Moreno vào sân. Ý chơi lùi sâu với đội hình 4-1-4-1 và đã phải trả giá.

Những sự thay đổi người của Enrique ngay lập tức phát huy tác dụng. Morata phối hợp 1-2 trung lộ với cầu thủ chơi rất hay bên phía Tây Ban Nha là Olmo, dễ dàng đánh gục Donnarumma, ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 ở phút 80.

Sau hiệp 2 chơi tốc độ, 2 đội bước vào 2 hiệp phụ khá thận trọng. Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát bóng vượt trội và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Olmo có pha đá phạt nguy hiểm ở bên cánh trái vào phút 98, Donnarumma đẩy bóng ra. Morata sút tiếp may mà Chiellini kịp phá bóng.

Chơi áp đảo hơn nhưng tiền đạo không sắc, không có ngôi sao để hiện thực hóa các cơ hội, Tây Ban Nha buộc phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi, lần thứ hai liên tiếp ở EURO 2020.

Đến đây thì lịch sử một lần nữa lên tiếng. Trong lịch sử, chưa có đội bóng nào 2 lần thắng sau loạt đấu súng ở một kỳ EURO. Và Tây Ban Nha cũng vậy.

Điều trớ trêu là hai cầu thủ chơi hay nhất trong trận của Tây Ban Nha là Olmo và Morata lại chính là 2 người sút hỏng penalty, vứt đi cơ hội vào chung kết của La Roja.

Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã!

Dù cho thủ môn Unai Simón vẫn xuất sắc bay người đúng hướng đẩy quả penalty đầu tiên của Locatelli, Tây Ban Nha vẫn thua chung cuộc 2-4.

Người đá quả thứ 5, quả quyết định mang về chiến thắng đầy bản lĩnh cho Azzurri, không ai khác, vẫn là Jorginho. Tiền vệ đang chơi cho Chelsea, người chạy nhiều nhất trên sân sau 120 phút, bình tĩnh đánh lừa Unai Simón, mang về chiến thắng lịch sử cho người Ý.

Thời tới không cản nổi!

Sau nhiều thất bại tại những giải đấu lớn gần đây, sau khi bất ngờ bị loại từ vòng loại World Cup 2018, dưới thời Roberto Mancini, bóng đá Ý đang hồi sinh.

Thật tình cờ, lứa cầu thủ Tây Ban Nha mang về 3 chức Vô Địch các giải đấu lớn liên tiếp, bắt đầu từ EURO 2008 sau khi thắng Tây Ban Nha trên chấm penalty ở Tứ Kết. Và bây giờ, lứa cầu thủ Ý này lại thắng chính Tây Ban Nha trên chấm 11m ở Bán Kết EURO 2020.

Phải chăng, chức Vô Địch đang chờ Binh Đoàn Thiên Thanh?

Các Tifosi đang chờ mong trận Chung Kết EURO 2020, diễn ra vào lúc 2h ngày 12/7/2021 trên sân Wembley, giữa Ý và đội thắng trong trận Bán Kết 2 giữa Anh và Đan Mạch.

Phía trước là bầu trời!

Forza Azzurri!

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm