Nước Đức trước thềm đại chiến Đức - Pháp

15/06/2021 16:32 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - EURO đã tới rất đúng lúc, khi cuộc sống bình thường đang dần trở lại trên khắp nước Đức. Không còn những hàng quán đóng cửa, không còn cảnh phố xá vắng lặng tiêu điều, luật đeo khẩu trang khi đi bộ cũng được gỡ bỏ ở nhiều thành phố. Nước Đức sẽ lại được thoải mái cháy hết mình cùng bóng đá.

Pháp vs Đức (02h00 ngày 16/6, trực tiếp VTV3): Chiến thắng để chạy trốn tử thần

Pháp vs Đức (02h00 ngày 16/6, trực tiếp VTV3): Chiến thắng để chạy trốn tử thần

Khi lá thăm đẩy Pháp, Đức, Bồ Đào Nha chung một bảng đấu tại EURO 2020, tất cả đều hiểu mỗi trận đấu sẽ là một cuộc chiến chạy trốn khỏi tiếng gọi của tử thần. Pháp-Đức sẽ là màn đầu tiên cho cuộc chiến ấy.

Hơn 60 triệu liều vaccine đã được tiêm. 48% dân số đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tỉ lệ người đã tiêm đủ cả hai mũi là gần 26% (21,4 triệu người). Đó là chưa kể đến còn rất nhiều người vẫn đang chờ đến lượt để tiêm, đặc biệt là nhóm chờ loại Pfizer. Một số không nhỏ không muốn tiêm loại AstraZenneca nên quyết chờ cho tới khi Pfizer hay Moderna được tiêm rộng rãi. Riêng ở thành phố Nürnberg lớn thứ 3 bang Bayern, muốn được tiêm Pfizer thì phải chờ tới tháng 9 mới đến lượt dù đăng ký tiêm từ tháng 5.

Không khó gì để thấy rằng chuyện tiêm vaccine hay không ở Đức đã không còn là mối lo như ban đầu, khi thuyết âm mưu, sự ngờ vực vẫn đang bao trùm toàn xã hội. Người người thấy bạn bè, người quen đều đã đi tiêm và đều… ổn cả thì yên tâm đi đăng ký chờ đến lượt. Hơn nửa năm giãn cách xã hội không được đi lại tự do, không du lịch, không cả đi ăn uống hàng quán, các cặp đôi gặp nhau chẳng biết làm gì ngoài đi dạo mà lại còn giữa mấy tháng mùa đông rét căm căm, người Đức hiểu rằng sự nới lỏng họ đang có là hơi thở của hạnh phúc. Và bóng đá đến càng làm niềm hạnh phúc nhân đôi.

Đội tuyển Đức chưa đá nhưng từ vài ngày trước, các quán xá đã tấp nập khách tới ăn uống kết hợp xem EURO 2020. Dịch vẫn còn ở đây, nhưng với những con số ca nhiễm đang giảm dần, tỉ lệ nghịch với lượng người tiêm vaccine ngày càng tăng, không khí đông vui, phấn khởi đã trở lại, khiến Covid-19 dường như tạm thời biến mất, hay ít nhất là trông có vẻ như không hề tồn tại.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Đức đang tập luyện trong trại quân của họ ở Herzogenaurach, miền Nam Đức

Khán giả được phép tới sân trong khuôn khổ vòng bảng tại sân Allianz, Munich. Tuy nhiên chỉ có khoảng 14 ngàn khán giả may mắn được vào sân theo lựa chọn ngẫu nhiên từ 75 ngàn người đăng kí mua vé từ hai năm trước. Con số này tuy kém xa lượng khán giả được vào sân ở Wembley, Anh Quốc, nhưng có còn hơn không, ít nhất thì đội tuyển quốc gia cũng được thi đấu dưới sự cổ vũ, hò reo của khán giả nhà. Quyết định này được thống đốc bang Bayern, ông Markus Söder bật đèn xanh cho người hâm mộ kèm chia sẻ: “Người hâm mộ được phép mong đợi và không cần phải lo sợ gì. Họ sẽ giúp đội bóng có thêm động lực và nhiệt huyết trên sân". Ông cũng mong rằng qua bóng đá, người dân sẽ tiếp cận cuộc sống với một thái độ mới, niềm hứng khởi mới sau những khó khăn phải trải qua vì đại dịch.

Đương nhiên, tính an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Khử trùng, khẩu trang, các quy định rõ ràng về lối ra vào tại sân vận động cũng đã được thông báo rõ ràng trên các phương tiện truyền thông. Trong thời gian diễn ra trận đấu, các khán giả sẽ không được mua bia uống như thông thường. Thị trưởng thành phố Munich Dieter Reiter cũng nhấn mạnh về việc “đảm bảo việc phân luồng khán giả trước và sau trận đấu”.

Việc trình chiếu bóng đá nơi công cộng cũng được tổ chức ở nhiều quán bar, vườn bia như thường để phục vụ người dân tới xem với vé vào cửa miễn phí, chỉ phải trả tiền đồ ăn, uống nếu đặt. Tất cả sẽ phải đăng kí từ trước trên mạng hoặc qua điện thoại. Khách tới xem sẽ phải có chứng nhận âm tính Covid từ kit xét nghiệm nhanh hoặc mang theo sổ tiêm vaccine bản gốc nếu đã chích ngừa.

Năm nay, Die Mannschaft đóng quân ở đại bản doanh do Adidas xây dựng đặc biệt tại thị trấn Herzogenaurach, thuộc thành phố Erlangen, bang Bayern, nổi tiếng là nơi đặt trụ sở lớn của Adidas. Vào khoảng 8 giờ 30 tối thứ Bảy, có hai trẻ vị thành niên, mà ắt hẳn là fan cuồng của đội tuyển đã trèo qua hàng rào để đột nhập được khu vực này. Cảnh sát đã ngay lập tức có mặt và đuổi hai cậu bé 14 tuổi này khỏi đại bản doanh chỉ sau 15 phút nhận tin tức.

Nhìn chung, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát chặt chẽ của người Đức để đảm bảo vui, khỏe, an toàn cho tất cả mọi người. Và thế là đủ để trân trọng từng ngày EURO 2020 đi qua.

Yến Nhi (từ Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm