MỘT VÒNG EURO: Từ cái ôm của Buffon cho đến quả penalty khôi hài mà Zaza gây bão

04/07/2016 22:46 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – Vòng Tứ kết EURO 2016 đã trôi qua, để lại vô số những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó không chỉ là giọt nước mắt nghẹn ngào của Gianluigi Buffon mà còn là những bước chạy đà đi vào huyền thoại mà Simone Zaza mang lại.

Tổng thống Iceland - Gudni Johannesson


Khi Iceland gặp Pháp tại St Denis hôm Chủ nhật, bạn hướng lên khán đài và rất có thể sẽ nghĩ ngay đến những vị quan chức cấp cao xem trận đấu với vị trí ngồi đẹp đi kèm một bộ trang phục xa hoa để thể hiện vị thế của mình cho toàn thế giới.

Nhưng hình ảnh quen thuộc đó trong các trận bóng đá lại không xuất hiện với vị Tổng thống mới đắc cử của Iceland Gudni Johannesson. Ông thích mặc trang phục thi đấu của ĐT Iceland rồi hòa mình với những CĐV bình thường khác, hô vang những câu cổ động và vỡ òa nếu đội nhà ghi bàn.

“Tại sao tôi phải ngồi ở khu VIP và uống Champagne khi tôi có thể làm điều đó bất cứ đâu trên thế giới này”, ông Johannesson chia sẻ với CNN. “Không, tôi sẽ đứng trên khán đài với các CĐV và mặc áo thi đấu của đội tuyển Iceland. Và với sự tôn trọng dành cho Pháp, chúng tôi không được đánh giá thấp họ”.


Tiếc cho vị Tổng thống này khi Iceland nhanh chóng tan tác trước Les Bleus ở trận đấu cuối cùng vòng Tứ kết. Tuy nhiên, ít nhất Iceland đã có một vị lãnh đạo, người sẵn sàng hòa mình với NHM – đó là một điều vô cùng đáng tự hào.

Diễn viên Elis James


Elis James là diễn viên hài nổi tiếng của xứ Wales và anh thực sự phấn khích trước những gì đội nhà đang thể hiện trên đất Pháp. Cũng giống như Tổng thống Iceland, James tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc với đám đông CĐV xứ Wales.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa”, James chia sẻ về chuyện xứ Wales lần đầu vượt qua vòng loại ở một giải đấu lớn sau nhiều năm ròng rã. “Với tôi, điều này không thể so sánh với bất cứ thứ gì khác trong thế giới bóng đá. Tôi đã đọc về những thất bại của quá khứ - tại Ninian Park năm 85 và Scotland năm 77. Lần duy nhất chúng tôi làm được là ở sân Vetch năm 81”.



Chỉ thế thôi cũng khiến một người xứ Wales như Elis James phấn khích. Thế mà, lúc này, xứ Wales đang có suất ở vòng Bán kết EURO. James đón nhận điều này trên khán đài bằng màn cởi áo và kéo theo không ít hành động tương tự của CĐV xứ Wales.

Joe Ledley

Lọt vào Bán kết EURO, chắc chắn khiến Ledley rất sung sướng. Anh tận hưởng nó bằng màn vũ đạo không thể ngộ nghĩnh hơn.


Cristiano Ronaldo

Không chỉ là một cầu thủ thích phô diễn kỹ thuật, Ronaldo còn biết gây sự chú ý bằng một động tác khạc nhổ. Có gì là Ronaldo không thể làm vào lúc này?

Gigi Buffon

Buffon đã thất bại cùng Italy và anh rời sân trong những giọt nước mặt đầy cảm xúc, nó chỉ càng khiến người ta thêm yêu mến anh. Mặc dù vậy, Buffon cũng là cầu thủ đầu tiên của Italy đến chúc mừng ĐT giành chiến thắng. Ngày hôm sau, anh còn tuyệt vời hơn khi không ngần ngại tặng cho CĐV Italy những cái ôm chia sẻ.


Simone Zaza


Zaza được Antonio Conte tung vào sân ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2 đơn giản chỉ để bước lên trên loạt sút luân lưu. Anh không có một pha chạm bóng nào cả cho đến khi thực hiện quả penalty định mệnh, định mệnh cho một thảm họa. “Tôi đã đánh lừa được Manuel Neuer nhưng thật không may trái bóng đi quá cao”, Zaza chia sẻ sau trận.

BLV đài Super Sport cười Zaza


Nếu chỉ có vậy thì câu chuyện đã không còn gì để nói. Nó không chỉ là một quả penalty tệ mà phải nói là cực tệ. Zaza đã biến anh trở thành trò hề cho toàn bộ giới túc cầu. Nhìn động tác chạy đà của anh (tên tiếng Anh là Tippy-toe), người ta chỉ còn biết ôm bụng cười.

Marc Wilmots


Sau trận thua 1-3 của Bỉ trước xứ Wales, chắc chắn HLV Marc Wilmots sẽ mong đợi một chút gì đó an ủi và thông cảm từ các học trò. Nhưng nhìn những gì Thibaut Courtois chia sẻ sau trận, không biết Wilmots đang nghĩ gì.

“Chúng tôi chơi tệ hơn ở cả 3 tuyến. Về mặt chiến thuật, kỹ thuật và tính tổ chức, chúng tôi gần như không có. Đây là cơ hội mà có thể sẽ lâu nữa chúng tôi mới lại có được. Tôi đưa ra quan điểm của mình trong phòng thay đồ với Wilmots nhưng ông ấy vẫn khăng khăng làm theo ý mình”, Courtois chia sẻ.

Liệu Courtois có cần phải thẳng thắn đến như vậy với người thầy của mình?

CĐV Đức và Pháp hôn nhau

Chẳng biết kết cục sẽ thế nào sau khi Pháp và Đức gặp nhau ở vòng Bán kết.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm