Mỗi ngày một thành phố EURO: Budapest

10/06/2021 09:50 GMT+7 | Ký sự Euro

Hôm nay sẽ là Budapest, thủ đô Hungary, một trong những thành phố đẹp nhất Châu Âu.

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020.

 

“Nhiều năm về trước, khi ghé qua đây trong một hành trình lái xe xuyên Châu Âu, mình đã từng ngây người khi ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn trên dòng Danube chảy qua thành phố, chia thủ đô Hungary thành hai nửa, một nửa tên Buda, nửa kia tên Pest và hợp lại thành Budapest (trên thực tế, Budapest được hợp nhất từ 3 thành phố vào năm 1873, là Buda, Óbuda (Buda cổ) và Pest). Từ lâu, đấy đã luôn là một trong những thành phố đẹp nhất Trung Âu, là thủ đô của Hungary trong nhiều thế kỉ và từ 1867 đến 1918, là một trong 2 thủ đô của đế chế Áo-Hung.

Chú thích ảnh
Budapest, thủ đô Hungary, một trong những thành phố đẹp nhất Châu Âu

Budapest với những toà lâu đài tráng lệ, những cung điện nguy nga, những quảng trường rộng lớn, là một viên ngọc lớn của rất nhiều nền kiến trúc, với những toà nhà lớn, những nhà thờ bên sông khiến người ta cứ ngắm mãi không thôi. Từ trên những ngọn đồi bên phía Buda nhìn sang Pest, nhà Quốc hội Hungary là một siêu phẩm của kiến trúc tân Gothic và là nhà Quốc hội lớn thứ 3 trên thế giới gần 700 phòng, tổng cộng chiều dài của các bậc thang và hành lang lên tới 19 km. Nhà thờ thánh Stephen, theo tên vị vua đầu tiên của Hungary vào thế kỉ thứ 10 cũng có thể được nhìn thấy từ xa ở khu Pest, bởi tháp chuông của nó cao gần 100 mét. Đấy cũng là một công trình lớn nổi tiếng nhất của Budapest.

Và nữa, vào những buổi hoàng hôn khi cầu treo bằng dây xích Széchenyi (gọi tắt là “cầu xích”) lên đèn, nó là một điểm sáng lung linh tuyệt đẹp bắc qua con sông Danube thơ mộng. Mà đi nhiều nước Châu Âu mới thấy, dòng Danube đi qua đâu, nơi ấy thật đẹp. Nó chảy qua nhiều thành phố lớn của Châu Âu, từ các thủ đô Vienna (Áo), Bratislava (Slovakia), Budapest (Hungary) cho đến Belgrade (Serbia), từ các thành phố nhỏ như Ulm, Ingolstadt, Donauworth (Đức), Linz, Krems (Áo), Gyor, Esztergom (Hungary) cho đến Vukovar (Croatia), Pancevo (Serbia) hay Tulcea (Rumania) trước khi đổ vào Biển Đen.

Budapest có nhiều chỗ đến viếng thăm đối với những ai yêu thích nghệ thuật, lịch sử và kiến trúc. Ở đó có nhà thờ Matthias (nhà thờ Đức mẹ của chúng con), nhà hát opera Budapest, lâu đài Halászbástya (pháo đài dân chài), đồi Gellért, bảo tàng mỹ thuật hay Quảng trường Những người anh hùng. Đi dạo bên sông Danube, dưới trời xanh lồng lộng và nhìn sang phía bờ bên kia là một điều tuyệt vời. Đi tắm khoáng ở nhà tắm nổi tiếng Széchenyi cũng là một trải nghiệm rất hay.

Những kiến trúc đủ loại trường phái trải qua những thời kì lịch sử nghệ thuật, từ La Mã, Gothic, Phục hưng, Cổ điển hay Baroque tô điểm thêm cho những con phố ở trung tâm cổ của thành phố, mà nếu có thời gian đi dạo ở đó, ta sẽ khó lòng cưỡng nỗi việc ghé thăm. Budapest là một nơi hoàn hảo để ta đắm mình trong đó và khó có thể thất vọng vì điều gì. Khu Buda cổ hơn, có những nơi yên tĩnh và trầm mặc hơn, khu Pest, chiếm 2/3 thủ đô, có nhiều hoạt động giải trí, và đương nhiên, náo nhiệt hơn, shopping hay hơn (ồ, uống cafe ở bên Pest cũng rất tuyệt, chẳng hạn ở những quán cổ như Café Gerbeaud hay Gerlóczy, những quán cafe theo kiểu Paris!).

Chú thích ảnh
Budapest có nhiều chỗ đến viếng thăm đối với những ai yêu thích nghệ thuật, lịch sử và kiến trúc

Nhà mình ở Budapest mấy ngày thôi, trú trong một khách sạn ở rìa thành phố với giá phòng siêu rẻ (nhưng ăn sáng thì ê hề đồ ngon, đã thế còn có tắm sauna không mất tiền nữa), và đi dạo khắp nơi trong thành phố, thấy thích mê Budapest (có điều tiếng Hung khó đọc và khó học quá!). Rất mong một ngày nào đó sẽ trở lại với nơi đầy thơ mộng này…”

Sân Puskas Arena ở Budapest là nơi diễn ra 3 trận vòng bảng F, bảng tử thần, với các trận Hungary-Bồ Đào Nha (23.00 ngày 15/6), Hungary-Pháp (20.00 ngày 19/6), Bồ Đào Nha-Pháp (2.00 sáng 24/6) và 1 trận vòng 1/8 giữa đội nhất bảng C và đội đứng thứ 3 bảng D hoặc E hoặc F. Hẹn gặp mọi người một thành phố đăng cai EURO khác, vào ngày mai.

Theo facebook của Nhà báo Trương Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm