Khi người Đức lạc quan một cách thận trọng

29/06/2021 14:21 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức đã lách qua khe cửa hẹp của bảng từ thần sau trận hòa Hungary để giành vé vào 1/8. Họ đã nhận khá nhiều chỉ trích của báo chí và chuyên gia trong nước vì màn trình diễn không thuyết phục. Đội tuyển Anh đang đợi “đại bàng sông Rhine” ở sân nhà Wembley, còn người Đức đang lạc quan một cách thận trọng.

Anh vs Đức (23h00 ngày 29/6): Tuyển Đức mạnh yếu ra sao?

Anh vs Đức (23h00 ngày 29/6): Tuyển Đức mạnh yếu ra sao?

Vòng 1/8 EURO 2021 chứng kiến cuộc đối đầu được chờ đợi giữa tuyển Anh và tuyển Đức. Tuyển Đức có đáng sợ với người Anh? Hãy cùng xem đối thủ của Anh là đội bóng như thế nào?

Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư sau trận, người ta đã đếm được HLV Joachim Low lặp lại một cụm từ tới ba lần trong chưa đầy một phút. Ông nói rằng trận đấu với người Anh sẽ “hoàn toàn khác”, “rất khác”, “một trận đấu khác”.

Sẽ là một trận đấu khác

Khác thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng lần gần nhất Anh và Đức gặp nhau cũng ở Wembley là tháng 11/2017 trong khuôn khổ giao hữu, trận đấu đã kết thúc với không bàn thắng. Lần cuối cùng hai đội tuyển gặp nhau ở một giải đấu lớn cách đây đã 11 năm rồi. Đội Đức của Joachim Loe khi đó là một tập thể còn rất non trẻ, trẻ nhất kỳ World Cup khi đó, nhưng đã đánh bại những ngôi sao phía Anh, như Frank Lampard, Steven Gerrard, John Terry, Wayne Rooney với tỷ số 4-1. Cũng có thể, ông Loe coi trải nghiệm đó là một cơ sở để cho rằng Đức sẽ không vất vả trước Anh như với Hungary.

Nhật báo Guardian của Anh đánh giá đội tuyển Đức là “không thể đoán trước, có tính giải trí, thất thường một cách điên rồ” và vẫn coi họ là “một cỗ máy chiến thắng tàn nhẫn”. Báo chí Anh thì luôn coi Đức là một kình địch, tính cạnh tranh của cặp Anh – Đức giờ đây còn lớn hơn Anh – Scotland hay Anh – Argentina trong quan điểm của họ.

Tờ Kicker của Đức thì cho rằng đội tuyển Anh bây giờ sẽ giống Pháp và Hungary hơn là Bồ Đào Nha, ẩn ý về sự khó khăn có thể đang chờ đợi đoàn quân của HLV Loew. Nhiều đầu báo lớn gọi đây là cuộc đối đầu “kinh điển”. Nhìn chung, báo chí và dư luận Đức không đặc biệt đề cao tính chất khó khăn khi đối đầu với Anh. Về phương diện cá nhân, hầu hết những người Đức tôi quen biết, khi được hỏi đều không đánh giá cao đội tuyển Anh cả trong quá khứ lẫn bây giờ. Họ nói rằng Anh là một tập thể luôn nhiều sao mà vẫn luôn thất bại sớm, rằng bóng đá Anh có tính giải trí, thực dụng, tô vẽ nhiều hơn là thực tế.

Chú thích ảnh
Đức đã loại Hungary để vào vòng 1/8, và người Đức không muốn đội tuyển dừng chân ở vòng này

Lợi thế của Anh

Truyền thông Đức đang nói nhiều về lợi thế sân nhà của Anh. Do các quy định về kiểm dịch, cách ly mà sẽ gần như không có khán giả nào bay từ Đức sang Anh để xem trận đấu này. Người nhập cảnh Anh sẽ cần phải xét nghiệm PCR âm tính trước khi bay tới đây, sau đó tiếp tục phải xét nghiệm vào ngày thứ hai và ngày thứ năm sau khi đến. Chỉ khi có kết quả âm tính thì việc cách ly mới có thể sớm kết thúc. Tức là muộn nhất, từ thứ Năm tuần trước, người Đức muốn đi xem trận Anh đã phải nhập cảnh rồi. Theo các phương tiện truyền thông Anh, mỗi liên đoàn bóng đá sẽ có khoảng 10.000 vé. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá Đức (DFB) cho biết, sẽ chỉ có khoảng 1500 – 2000 người Đức đang sống ở Anh có thể góp mặt ở Wembley cổ vũ cho đội tuyển quê hương. Trong khi sân Wembley cho phép tới 45 ngàn khán giả vào xem. Hiện có khoảng 300 ngàn người Đức đang sống ở Vương quốc Anh, riêng tại London là 50 ngàn người. Được chơi trên sân nhà, lại có số lượng khán giả áp đảo, rõ ràng đây là lợi thế không thể phủ định của đội tuyển Anh.

Sau khi từ Anh về, người nhập cảnh ở Đức cũng sẽ phải cách ly 14 ngày. Điều này không hề được áp dụng với các nước khác trong khối châu Âu. Chẳng thế mà trang FAZ còn mỉa mai rằng đây là một “trận kinh điển ở vùng tâm dịch” ám chỉ về nguy cơ lây nhiễm cao của trận đấu này.

Dù thế nào, thì tính chất lịch sử, hoàn cảnh diễn ra của cặp đấu này cũng cho thấy tiềm năng của một bầu không khí hấp dẫn mà bóng đá sẽ mang lại. Cơ hội vẫn đang chia đều cho cả hai bên, nhưng Đức đang được đánh giá cao hơn. Vòng bảng vừa qua cũng đã chỉ ra những điểm yếu, sơ hở rất rõ ràng trong chiến thuật và cách dùng người của ông Low. Những chỉ trích từ giới chuyên môn và báo chí là không ít. Suýt chút nữa thì trận đấu với Hungary đã trở thành một cái kết thảm hại cho “nhân duyên” 15 năm của ông Low và đội tuyển Đức. Kịch bản bị loại ngay từ vòng bảng rất may đã không diễn ra. Giờ là lúc để vị chiến lược gia 61 tuổi này sửa sai, lắng nghe góp ý nhiều hơn để cùng Đức đi tiếp.

Là một đội tuyển có bề dày thành tích như Đức, dừng chân ở vòng 1/8 chắc chắn không phải cái đích mà người dân mong đợi. Những chàng trai non trẻ và đội hình tưởng như chắp vá năm 2010 còn đánh bại được những siêu sao dày dạn kinh nghiệm của Anh 4-1 ở tứ kết World Cup, thì đội hình vẫn còn những nhà vô địch thế giới như bây giờ không nên làm người hâm mộ thất vọng.

Yến Nhi (từ Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm