Hà Lan thua sốc 0-1 trước Iceland: Đâu rồi, cơn lốc của Van Gaal?

05/09/2015 21:40 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Ở bảng A vòng loại EURO 2016, đội tuyển Hà Lan đã thất thủ 0-1 trước Iceland trên sân nhà. “Cơn lốc da cam” đã bị cuốn về vị trí thứ 3, sau Czech và chính Iceland, đang đối mặt nguy cơ lớn phải vắng mặt ở Pháp vào mùa Hè 2016.

Sau 7 lượt trận tại vòng loại EURO 2016, Hà Lan mới giành được 10 điểm, lần lượt thua Czech 6 điểm và Iceland 8 điểm. Xếp dưới họ là Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ 1 điểm ít hơn. Khi vòng loại chỉ còn 3 lượt đấu nữa, Hà Lan đang đứng trước nguy cơ phải tìm vé đi EURO bằng đường play-off, hoặc tệ hơn là bị loại thẳng.

Tình cảnh bi đát này đang gợi nhớ sâu sắc hình ảnh của đội Hà Lan hồi năm 2001, khi họ vuột mất chiếc vé đi World Cup 2002 tại Viễn Đông (thất bại nổi tiếng này được người Nhật đưa cả vào bộ truyện tranh “Captain Tsubasa - Road to 2002”, trong phân cảnh đội chủ nhà đá giao hữu với Hà Lan hùng mạnh nhưng lại vắng mặt ở “đại hội quần hùng”).

HLV của họ năm đó chính là Louis van Gaal. Nhưng 12 năm sau, HLV đương nhiệm của Manchester United đã lập công chuộc tội bằng một VCK World Cup 2014 quá tuyệt vời, nơi Hà Lan giành Huy chương Đồng, đả bại ĐKVĐ Tây Ban Nha 5-1 ở trận mở màn, toàn thắng vòng bảng, chỉ thua Argentina của Leo Messi ở Bán kết và hạ chủ nhà Brazil 3 bàn trắng ở trận tranh hạng 3.

Không ai ngờ, chỉ sau một năm, Hà Lan của Van Gaal lại trông thảm hại như thế này, khi người kế nhiệm Guus Hiddink đã không thể kích hoạt tốt cỗ máy tấn công, tức lứa cầu thủ trẻ tài năng ông để lại.

Hiddink bị sa thải, danh thủ Danny Blind lên thay. Trận ra mắt của ông, Hà Lan tiếp Iceland trên sân nhà, họ đã nhanh chóng “bắt sóng” vận xui khi chủ công Arjen Robben dính chấn thương háng, buộc phải nghỉ sớm ở phút 31. Chỉ 2 phút sau, hậu vệ Bruno Martins Indi (đang chơi cho Porto) đánh nguội Gylfi Sigurdsson và bị đuổi khỏi sân.

Ông Blind buộc phải rút Klaas-Jan Huntelaar ra để thế hậu vệ Jeffrey Bruma vào lấp chỗ, kéo Memphis Depay vào chơi tiền đạo trung tâm. Từ thời điểm này đến cuối trận, tân binh của United trở thành niềm hi vọng số một trên hàng công, nhưng anh lại im hơi lặng tiếng, khiến Hà Lan không thể làm bàn.

Tệ hơn, phòng tuyến run rẩy của họ rốt cuộc cũng bị Iceland chọc thủng, sau khi đội khách cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, rõ ràng nhất là tình huống đệm bóng chệch khung thành trống của tiền đạo Jon Dadi Bodvarsson ở hiệp một.

Phút 50, Van der Wiel ngây thơ cài chân Birkir Bjarnason trong vòng cấm. Sigurdsson sút phạt đền thành công dù Jasper Cillessen đã đổ người đúng hướng và chạm tay vào bóng, giúp Iceland giành chiến thắng tối thiểu.

“Chúng tôi phải thắng cả 3 trận còn lại của vòng loại. Không đạt thành tích này, Hà Lan sẽ không thể đến Pháp”, Wesley Sneijder khẳng định sau trận đấu.

Các CĐV của “Cơn lốc da cam” hẳn không bao giờ muốn nghĩ đến viễn cảnh này.

H.Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm