Hà Lan thảm bại: Ta thấy Cam tàn trên cỏ xanh

15/10/2015 07:08 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - ‘C’est Fini’, ‘Đã kết thúc rồi’, đó là thông điệp ngắn gọn và đầy đủ nhất mà tờ De Telegraf của Hà Lan đã đưa ra, cùng với hình ảnh Robin Van Persie cúi đầu thất vọng cuối trận thua Czech 2-3 ngay trên sân nhà. Đúng, Euro 2016, chuyến tàu trong mơ (cách mà tờ L’Equipe của Pháp đã ví von), đã hoàn toàn kết thúc với người Hà Lan.

Đúng, một thế hệ vàng nữa của Hà Lan, với Sneijder, Robben, Van Persie, Huntelaar…, đã có thể kết thúc giấc mơ chinh phục với đội tuyển quốc gia. Đúng, kỳ vọng mang tên Danny Blind cũng đã kết thúc không thành công sứ mệnh cứu vãn danh dự cho nền bóng đá giàu tài năng bậc nhất thế giới nhưng cũng luôn có những kết quả bi tráng nhất thế giới. Vùng đất thấp (theo cách người châu Âu gọi Hà Lan) đã càng thấp hơn trên bản đồ bóng đá. Còn tất cả chúng ta, chỉ thấy duy nhất một hình ảnh mà thôi. Ta thấy màu cam đã tàn trên thảm cỏ xanh, màu cỏ mà chỉ một năm trước thôi đã làm nền cho áo cam chơi tưng bừng ở World Cup; màu cỏ mà chỉ 5 năm trước thôi đã từng chứng kiến Hà Lan đứng trước cơ hội lần đầu tiên trở thành nhà VĐTG.

Thực tế, trách Danny Blind cũng không được bởi ông chỉ nắm ĐTQG mới được 4 trận. Ông thừa kế một di sản vỡ vụn từ tay phù thủy Hiddink và chỉ với 4 trận cuối, mà ông từng tuyên bố là 4 trận chung kết, ông không đủ thời gian để đặt những viên gạch đầu tiên cho nền tảng mới chứ đừng nói đến chuyện tạo nên kỳ tích. Ở 4 trận ấy, ông chỉ như người thợ trám tạm những miếng vữa vội vàng trên bức tường lở loét mà thôi, Bây giờ, kết thúc rồi, có lẽ ông sẽ phải đập đi bức tường đó và xây lại từ đầu.

Quá trình đấu loại EURO 2016 của Hà Lan là cả một tấn bi kịch nhiều hồi mà những hồi quyết định chính là những trận gặp 3 đối thủ trực tiếp là Czech, Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Hà Lan không giành được vé là hoàn toàn thỏa đáng bởi họ không thể tìm nổi một chiến thắng nào trước tất cả các đối thủ cạnh tranh ấy. Blind tiếp nhận đội bóng trong tình thế khó, với 3 trong 4 trận còn lại là những cuộc giành điểm với chính 3 đối thủ kể trên. Và cũng không khác gì người thầy Hiddink của mình, tất cả những gì Blind đạt được chỉ là con số 0 với 7 bàn thua muối mặt. Hà Lan, từ tư thế của hạt giống số 1 của bảng, đã chỉ còn là trái cam ngon lành mà cả Iceland, TNK hay Czech thích vắt thì vắt.

Phải thừa nhận, so với thời 2010, chất lượng của tuyển Hà Lan hôm nay đã đi xuống rất nhiều, với đa phần là những cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm. Trong khi đó, những cầu thủ ở thế hệ 30 tuổi đều không còn ở phong độ đủ có thể giúp những người trẻ có một chỗ dựa vững chắc. Từ Van Persie cho tới Sneijder; từ Stekelenburg cho tới Huntelaar, tất cả đều nhạt nhòa so với chính họ một năm về trước và có thể nói, dấu chấm hết cho thế hệ đó cũng nên được đặt xuống ngay tại thời điểm này.

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thảm họa của Hà Lan hôm nay chính là tầm nhìn của LĐBĐ Hà Lan. Họ đã bị chỉ trích rất nhiều suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong mối quan hệ với các huấn luyện viên trưởng. Việc họ chần chừ không gia hạn hợp đồng với Louis Van Gaal hồi mùa Hè 2014 và dẫn tới chuyện Van Gaal đạt thỏa thuận với Man United vào tháng 5, trước khi bóng World Cup lăn trên sân, cho thấy rõ ràng rằng họ không trọn vẹn tin tưởng người đầu tàu, bất chấp thành tích vòng loại của Van Gaal là vô cùng ấn tượng. Với Hiddink cũng là một câu chuyện tương tự và Danny Blind cũng có thể là nạn nhân tiếp theo khi đang có tin đồn rằng LĐBĐ Hà Lan sẽ chọn một HLV khác sau 4 trận ngắn ngủi và thảm hoạ vừa rồi.

Và khi lòng tin không được xây dựng ở thượng tầng đội bóng, các cầu thủ cũng không thể nào phát huy hết khả năng cũng như sự tận tâm của mình. Đơn giản, họ không nhìn thấy một cam kết thực sự của những người tạo bệ phóng cho mình. Để rồi từ đó, tất cả những gì Hà Lan để lại lúc này chỉ còn là một màu cam tàn úa trên cỏ xanh, y như vẻ mặt thất vọng đến tột cùng của Van Persie, người đã từng đeo băng đội trưởng ở Brazil chỉ hơn một năm về trước.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm