EURO 2021: Và nụ cười lại nở trên môi những người Italy!

12/06/2021 11:43 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn)- Chiếc đồng hồ bóng đá của người Italia lại chạy. Nó đã dừng vào ngày 2/7/2016, sau khi những quả đá penalty hỏng ăn của Zaza và Pelle khiến họ thua Đức ở tứ kết EURO 2016.

Nhận định bóng đá Bỉ vs Nga. Kèo nhà cái EURO 2021. Trực tiếp bóng đá VTV3, VTV6

Soi kèo Bỉ vs Nga. Kèo nhà cái EURO 2021. Trực tiếp bóng đá VTV3, VTV6

Kèo xứ Bỉ vs Nga. Kèo nhà cái EURO 2021. Kèo Bỉ đấu với Nga. Soi kèo bóng đá Bỉ vs Nga. VTV6, VTV3 trực tiếp bóng đá EURO 2021.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 20h00 ngày 12/06, Xứ Wales vs Thụy Sỹ (A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 23h00 ngày 12/06, Đan Mạch vs Phần Lan (B, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

* 02h00 ngày 13/06, Bỉ vs Nga (B, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Nó tưởng như đã hỏng hẳn và không thể sửa nổi khi Ý bị Thuỵ Điển đánh bại tháng 11/2017 và do đó không thể có mặt ở World Cup 2018. Nhưng trong đêm Olimpico, ở cái sân mà 53 năm trước các thế hệ tiền bối của Immobile, Berardi và Chiellini đã đăng quang vô địch EURO 1968, nó đã chạy lại. Giống như trái tim của một bệnh nhân thập tử nhất sinh đã đập trở lại, và đập rất mạnh. Một biểu hiện rõ ràng của sự hồi sinh.

3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ là một kết quả thật ấn tượng, không chỉ ở tỷ số và 3 điểm ở giải đấu lớn đầu tiên của họ sau 5 năm, tổng cộng 1805 ngày trong bóng tối, mà còn là một chiến thắng đẹp, của một lối đá tấn công bốc lửa, dữ dội, của tinh thần đồng đội và một bản lĩnh mạnh mẽ. Nhìn cái cách mà các cầu thủ Italia ăn mừng và nước Italia như lên cơn sốt sau chiến thắng là đủ hiểu họ đang mong chờ ngày này lâu đến thế nào. Tâm trạng của người Italia trước trận đấu khai mạc thật dễ hiểu. Trong họ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất: chiến thắng để đóng lại những năm tháng đau buồn và thất vọng, một khoảng trống lớn lao khiến họ cảm thấy tức giận, bất lực và nôn nao khi nhắc lại. Vào ngày diễn ra trận đấu, nhật báo Corriere della Sera còn viết một bài rất dài về “đội tuyển của một quốc gia khao khát đến mức cuồng điên cảm giác được hạnh phúc”.

Họ đã có cảm giác ấy khi tiếng còi kết trận vang lên. Họ đã rũ bỏ những nỗi ám ảnh của 5 năm đen tối. Đội Thiên thanh đã làm được nhiều điều hơn chỉ là một chiến thắng. Một nhà bình luận Italia đã rất đúng khi nói rằng, đội tuyển Italia không chỉ đại diện cho những giấc mơ của họ, mà họ ra sân thi đấu còn cho những người Italia đã chết vì Covid và do đó không thể chờ đến hôm nay để xem EURO, trong đó có một hình ảnh đau đớn và ám ảnh chụp trong đêm Bergamo về một đoàn dài xe quân đội chở quan tài những người đã chết; cho những y bác sĩ đã chiến đấu chống lại đại dịch để cứu người; cho những người dân đã lạc quan và hy vọng trong dịch khi hát ca ở các ban công mỗi buổi chiều. Mancini đã hứa với tất cả rằng, “nước Italia yêu dấu, chúng tôi cảm thấy vinh dự khi được khoác lên mình chiếc áo Thiên thanh mỗi giây phút, để cảm thấy tất cả chúng ta cùng bên nhau”. Đêm Olimpico cho ngày khai mạc, họ đã làm nở trên môi người Italia những nụ cười.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Italia ăn mừng chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ

  

Có những con người cũng đã gạt sang bên những điều phiền muộn. Sau bàn thắng phản lưới nhà của Demiral-bàn thua giống như một cánh cửa đã bung và cơn bão tràn vào nhà, là các bàn thắng tiếp theo của Immobile và Insigne. Đấy là một tuyên ngôn. Họ, những người cũng đã ở tuổi 30 và đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ thất bại và không thể hiện được hết tài năng của mình trong màu áo Thiên thanh, bây giờ mới toả sáng, trong một giải đấu lớn. Họ cùng sinh ra năm 1990, Immobile mới 4 tháng tuổi, còn Insigne 4 ngày tuổi khi những đêm “huyền ảo” như trong những câu hát của bài “Mùa hè Italia” bắt đầu ở Italia 90. Nhưng trong những năm tháng họ khoác áo ĐTQG, chỉ có ác mộng.

Immobile được ra sân rất ít ở World Cup 2014 và bị Conte gạt sang bên ở EURO 2016, coi anh chỉ là một dự bị hạng sang. Insigne chỉ được ra sân vài phút ở World Cup 2014 và mòn mỏi dự bị ở EURO 2016. Và khi đến EURO 2020, họ hiểu rằng đây chính là sân chơi lớn có lẽ là cuối cùng trong đời trong màu áo Thiên thanh. Và họ đã toả sáng như thế, trong đêm huyền ảo của họ. Immobile ghi bàn thứ 7 trong 11 trận gần nhất cùng đội tuyển Italia. Insigne có bàn thứ 2 liên tiếp trong một tuần, sau bàn thắng vào lưới Czech ở trận giao hữu thắng 4-0. Và một người khác nữa cũng đã trở nên chín chắn và trưởng thành hơn ở tuổi 27 sau những năm tháng không thể phát triển được tài năng vì tính khí thất thường, với 2 pha bóng tạo nên các bàn thắng, Berardi.

Những con số thống kê, chẳng hạn Italia đã bất bại 28 trận, đã trải qua 9 trận liên tiếp thực ra chỉ để tham khảo. Niềm vui mà đội quân của Mancini đã đem lại cho nước Italia lúc này thật khó có thể cân đong đo đếm được. Và dù chặng đường phía trước vẫn còn dài và đầy chông gai, nhưng mở màn đẹp đẽ thế này luôn đem lại sự lạc quan và hy vọng. Đêm khai mạc EURPO, danh ca Andrea Bocelli đã hát aria “Nessun Dorma” (Không ai được ngủ). Đêm chiến thắng ở Olimpico, có lẽ nước Italia không đến nỗi quá mất ngủ vì hạnh phúc, nhưng chắc chắn họ lâng lâng tự hào và sung sướng.

Câu cuối của bản aria thật ý nghĩa, “all’alba vincerò” (vào lúc bình minh, tôi sẽ chiến thắng). Người Italia sẽ tỉnh dậy vào sáng thứ Bảy với những niềm vui. Đội tuyển vừa chiến thắng, nền kinh tế đang mở cửa và các hoạt động đời sống đang hối hả khi tỷ lệ người được tiêm vaccine đang tăng vọt. Cuộc sống đã trở lại, nụ cười cũng trở lại…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm