Biến tấu cùng EURO: Có nghe thấy chăng, khúc Fado trong chiều tà Lyon?

06/07/2016 06:14 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một trận đấu của Ronaldo và Bale - hai người đồng đội của “kền kền trắng,” mà chỉ mới hơn một tháng thôi, họ đã cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League.

1. Bồ Đào Nha không phải là một cái tên nhỏ bé, trong đội bóng của họ lại có ngôi sao có thể nói là khổng lồ, họ cũng từng đi sâu vào một số giải đấu lớn, chí ít cũng như ở EURO này. Nhưng đường mùa hạ năm nay của Bồ dường như trải thảm bởi cỏ bốn lá - để một đội bóng đá buồn tẻ, nhạt nhẽo không có nổi một trận thắng trong 90 phút chính thức… nhích từng bước vào bán kết.

Ở gần ga Lisbon, có một con phố nhỏ dốc ngược. Dĩ nhiên rồi, đó là thành phố của những ngọn đồi, bởi thế cứ đi từ biển về bất cứ đâu cũng là dốc. Còn nếu muốn từ đó đến Madeira - quê hương của Ronaldo thì phải ra khơi. Con đường đến với bóng đá của CR7 có lẽ cũng là như vậy. Từ một nơi hẻo lánh của một hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, vượt qua biển biếc để đến với  Lisbon mà hành trang duy nhất chỉ có ý chí. Vì không phải fan của Ronaldo cũng như của các đội bóng anh đã khoác áo (tuyển Bồ Đào Nha, Manchester United hay Real Madrid) nên tôi không tìm hiểu nhiều dữ liệu về “ông vua điệu” của làng túc cầu này. Tôi không dám chắc rằng, ngoài ý chí (vượt nghèo) khi đó Ronaldo còn có sự đam mê với bóng đá hay không. Nhưng tài năng thiên bẩm thì chắc chắn là rất ít.

2. Người xứ Wales đang hát lên điệp khúc này: Và xứ Wales có Gareth Bale, chỉ cần có Gareth Bale… Kể ra cũng phải, chàng trai có dáng chạy như loài linh dương này đã ghi 3 trong tổng số 10 bàn thắng của Wales. Anh cũng là mồi nhử thu hút hàng hậu vệ của đối phương tốt nhất để các đồng đội ghi bàn.

Nếu nhìn sang bên phe đối đầu thì người đá cặp cùng Bale ở Real thua hẳn một vành dẫu Ronaldo cũng có 2 bàn thắng trong số 6 bàn thuộc tài sản của Bồ Đào Nha đến trước trận bán kết. Sự khác nhau giữa hai hạt nhân của hai đội bóng của một người chỉ là, tính cá nhân của CR7 vượt trội nhiều lần so với Bale - chàng trai đã chọn xứ Wales để cống hiến dù cho đủ điều kiện để làm một tuyển thủ Anh khi mới chỉ có 18 tuổi. Báo chí vẫn thường trích câu nói của Bale năm 2007: "Được thi đấu cho Wales là một vinh dự,” còn tuyển xứ Wales, có được Bale là một diễm hạnh! Cùng nhau, Wales và Bale đã bước lên nấc thang thứ 6 trong 7 nấc thang tới đỉnh châu Âu ngay ở lần đầu tiên tham dự.

3. Tôi đã không đứng về phía cả xứ Wales lẫn Bồ Đào Nha ở lượt trận tứ kết, với tư duy của người hâm mộ, kể cả với những trận trung lập thì câu chuyện của trái tim thường không bao giờ cùng đường với lý lẽ thông số kỹ thuật. Tôi đã muốn  Ba Lan và Bỉ đi tiếp hơn. Nhưng cuối cùng thì xứ Wales và Bồ Đào Nha đang ở đây, một buổi chiều Lyon nắng nhè nhẹ quyết đấu với nhau giành chiếc vé đến Saint Denis.

Dẫu cảm tính đã từng sai bét như vậy, tôi vẫn thêm một lần tôi dùng cảm tính để chọn tuyển xứ Wales, cho dù tôi biết rằng Bồ Đào Nha nhỉnh hơn họ về mọi khía cạnh. Hơn thế, họ còn có thần may mắn đứng cạnh. Tôi chọn về phe anh chàng Gareth Bale có dáng chạy của loài linh dương trên những sườn núi xứ Wales cỏ xanh ngút ngát dẫu dù tôi vẫn thương sự tuẫn nạn của Ronaldo sau mỗi thất bại, vẫn hình dung được những mồ hôi Ronaldo từng đổ xuống những con đường dốc ngược Lisbon ngày nào…

Lại kể về Lisbon, phía trên những đỉnh đồi là những mái ngói đỏ xô nghiêng cả hàng trăm năm tuổi mà những ngọn cao nhất thường là nhà thờ thì lại làm bắng đá xám. Trong lần đến Lisbon, tôi đã cố gắng đi nhiều nhất có thể các nhà thờ ở đó nhưng chắc chắn chỉ là một phần rất nhỏ. Chẳng có nhà thờ nào giống nhà thờ nào cho dù nó hầu như đều mang kiến trúc gothic và có thời gian xây dựng tương đương nhau. Điểm giống nhau lớn nhất có lẽ là không gian rất đẹp đượm màu sắc u hoài của điệu fado đâu đó. Khúc Fado này tôi từng nghĩ đã vang lên 1 tuần trước đó ở Marseille, nhưng nó đã kịp thêm gam bi hùng ở những loạt luân lưu định mệnh. Còn đêm nay là Lyon và là xứ Wales!

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm