BIẾN TẤU CÙNG EURO: Anh vs Croatia, mặt trời của những người không ngủ

13/06/2021 23:59 GMT+7 | Chuyên gia

“Ôi mặt trời của những người không ngủ/Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏ/Lung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêm/Đưa anh về với kỷ niệm ấm êm…/Và quá khứ như em đứng đó/Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ?”  (Lord Byron).

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020.

 

Sân vận động Luzhniki, nước Nga, ngày 11 tháng 7 năm 2018, trận đấu thứ 6 của đội tuyển Anh, họ đã đến rất gần với nấc thang cuối cùng và đối thủ của họ, vốn không được đánh giá cao bằng.

Ngay phút thứ 5, Tam sư được hưởng một quả đá phạt và Trippier đã có một cú sút hoàn hảo vào góc xa khung thành Croatia. Lúc đó, người Anh đã nghĩ đến trận đấu với Pháp sau đó 4 ngày…  Nhưng đội quân Domino thì không cho là vậy, hai bàn thắng đến từ hai cầu thủ đều khoác áo Bayern Munich vào phút 68 (Perišić) và phút 109 (Mandžukić) đã nhận chìm mơ ước của các chàng trai từ Xứ sở Sương mù.

Trận đấu đó, tôi có may mắn được có mặt - một sự có mặt đầy đắng đau. Tôi đã đặt vé bán kết và chung kết cho nhánh đi tuyển Đức của mình… chỗ ngồi rất vip. Vì vậy, tôi đã có thể nhìn thấy rất gần niềm hạnh phúc vỡ òa cũng như sự thất vọng tột cùng của 2 phía. Và dù 3 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt thất thần của Harry Kane. Nhưng, điều mà tôi được chứng kiến sau đó, thì mới thật là đáng nhớ.

 

 

Chú thích ảnh
Nỗi buồn tuyển Anh sau khi thua Croaita 1-2 ở bán kết World Cup 2018

Khách sạn của tôi ở trọ khá nhỏ, ngoài chúng tôi - những người Việt Nam hiếm hoi ở Nga mùa Hè 2018 đó, thì tình cờ lại có hai đoàn khách của Anh và Croatia. Đoàn khách Anh đông hơn, chừng 4 gia đình, còn Croatia là 1 nhóm 6 người đàn ông. 

Chúng tôi về gần như cùng lúc với những người Croatia đang vô cùng phấn khích, họ hò hét và lao vào sảnh bar để gọi bia... Bỗng nhiên, họ khựng lại khiến chúng tôi cũng khựng lại theo. Nhìn vào trong khu sảnh nhỏ, đoàn cổ động viên Anh ngồi đó như từ bao giờ lặng lẽ, phía góc sâu trong, một cậu bé chừng 10 tuổi khoác cờ Anh ngồi khóc, đôi vai run lên theo đợt nấc nghẹn. Một cổ động viên Croatia cỡ ngoài 60 tuổi vội vã lao vào phía cậu bé, khiến mấy người Anh đứng cả lên… không khí như nghẹt lại rồi thoáng chốc trở nên ào ạt cảm xúc khi mà người Croatia to lớn kia ôm choàng lấy vai cậu bé Anh và đưa cậu một quả bóng (có lẽ do anh này mới mua ở ngoài đường). Tôi nhớ câu nói của anh với cậu bé, đại loại: Đàn ông chúng ta không khóc, hôm nay thua, mai sẽ thắng, hãy đấm vào ta 1 quả đi cậu bé, cậu sẽ thấy vơi buồn…

Và hai đoàn cổ động viên hai phe ngồi cùng uống bia, chuyện trò sôi nổi về trận đấu…rồi, hình như sau đó họ cũng có to tiếng 

Câu chuyện đó khiến tôi không cho rằng, trận tái đấu đêm nay ở Wembley sẽ là một màn phục hận của Tam sư. Dù ở cả hai bên, những người cũ vẫn còn đâu đó, hai huấn luyện viên, những ngôi sao đã và đang tỏa sáng… Đây mới chỉ là một trận vòng loại, mà đích của họ chính là ở Wembley này, nhưng là 1 tháng nữa…

Chú thích ảnh
2/3 trận chung kết Champions League gần nhất là chuyện nội bộ của người Anh. Còn EURO?

Kỳ Euro này nhiều fan hâm mộ của ngoại hạng Anh đang mong chờ màn tỏa sáng của các cầu thủ trong một chu kỳ mà bóng đá Anh đang trỗi dậy mạnh mẽ khi đội tuyển của họ đã tiến tới bán kết một kỳ World Cup và ở cấp câu lạc bộ thì 2 trong 3 mùa giải gần đây (mùa 2018-19 và 2020-21) trận chung kết Champions League là câu chuyện nội bộ của người Anh. Nhất là, tuyển Anh lại được thi đấu trên sân nhà, kể cả trận bán kết lẫn chung kết nếu như họ tiến được vào vòng đấu đó. 

Còn phía Croatia, sau thất bại ở trận chung kết World Cup, họ không cho mình là ngựa ô nữa, họ có Quả bóng vàng Modric đang khát khao chinh phục một danh hiệu tại đội tuyển quốc gia làm giàu thêm “rổ thành tích” đang có. 

Cả Anh và Croatia đều đang ấp ủ, đang toan tính và chắc chắn sẽ rất thận trọng ở giải đấu này, nhưng trận tái đấu sẽ diễn ra cởi mở và cống hiến. Đây cũng là lý do mà tôi đã mượn lời thơ của thi sĩ Anh lừng danh, Lord Byron để mở đầu và khép lại khúc Biến tấu của mình: Bạn tình ơi, trông em gần mà xa/Em sáng nhiều, sao lạnh giá lòng ta?” – Một kết quả hòa, tôi tin là như thế! Hòa với rất nhiều bàn thắng. 

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm