Những khoảnh khắc ĐÁNG YÊU nhất hai lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2016

19/06/2016 21:17 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) – EURO 2016 đã đi qua 2 lượt trận vòng bảng, bên cạnh những trận đấu kịch tính, bên cạnh những bàn thắng đẹp và phần nào đó là sự nổi loạn của CĐV, giải đấu tại Pháp còn mang đến không ít khoảnh khắc hài hước được tạo từ chính cầu thủ, HLV và cả CĐV nữa. Hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc như vậy…

Cậu bé yêu Tây Ban Nha


Những hình ảnh cực kỳ đáng yêu về cậu bé này, cậu đợi cầu thủ Tây Ban Nha trong đường hầm với một khuôn mặt đầy hớn hở lẫn hãnh diện trước viễn cảnh được đứng bên cạnh thần tượng như: Iniesta, De Gea, Ramos… Bóng đá đôi khi nghiêm túc đến khủng khiếp nhưng đôi khi cũng khiến người ta thấy thoải mái vô cùng.

Xuống đường cùng Keith Gillespie


Keith Gillespie là cựu cầu thủ ĐT Bắc Ai-len. Anh không giấu nổi được niềm vui sướng khi đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Ukraine và đã quyết định ra đường ăn mừng. Thật không may cho Keith khi anh gặp những CĐV còn sung sướng và phấn khích hơn mình nhiều.

Cặp bài trùng De Biasi và Paolo Tramezzani


Lối đá của Albania có thể không gắn kết và bùng cháy ở EURO cho đến thời điểm này với 2 thất bại kèm theo 0 bàn thắng. Nhưng ít ra, HLV Gianni De Biasi cùng trợ lý Paolo Tramezzani đã tạo nên sự hòa hợp tuyệt vời. Nó ngẫu hứng không kém gì màn ăn mừng của Dimitri Payet sau đó ít phút.

Tàn nhẫn kiểu Roy Keane


Chỉ một câu với Roy Keane trong tình huống này: “Anh quá tàn nhẫn với HLV Seamus McDonagh”.

CĐV Ireland ăn mừng cùng Yaya Toure


Với bạn, đó không phải là Yaya Toure của CLB Manchester City nhưng nó chẳng quan trọng với CĐV Ireland, họ chỉ cần hô tên “Yaya” đầy đam mê như thế là đủ. Mặc dù đây không phải ý tưởng hay cho lắm.

Người xứ Wales “mít ướt”


Anh ta khóc trong lúc đội nhà đang cầm hòa 1-1 ĐT Anh. Và rồi sau hình ảnh thảm thương đó, xứ Wales bị thủng lưới ở phút bù giờ… Kẻ thù của người dân xứ Wales đây chăng?

Có người đã cầu xin để Sterling được về nước


Một CĐV Anh đầy bất bình đã lập ra một trang web có tên JustGiving để gây quỹ nhằm mua vé cho Raheem Sterling về nước. Cuối cùng họ quyên góp được tổng cộng 200 bảng nhưng Sterling thì đương nhiên vẫn ở khách sạn cùng Roy Hodgson rồi.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm