Luis Nani: Động lực từ việc núp bóng Ronaldo

18/06/2016 15:19 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ cánh của Fenerbahce Luis Nani đã khởi đầu EURO 2016 khá tốt đẹp bằng màn tỏa sáng mở tỉ số trận hòa giữa Bồ Đào Nha và Iceland trong trận đầu tiên vòng bảng. Anh sẽ cần phát huy hơn nữa những màn trình diễn như thế.

Và ở giải đấu lần này, khi Cristiano Ronaldo chưa tỏa sáng thì Nani càng có thêm cơ hội để mong một ngày thoát khỏi cái bóng của người đội trưởng.

Kẻ núp bóng Ronaldo

Gần như suốt cả sự nghiệp của Nani đều lấp bóng Ronaldo, từ khi 2 người còn thi đấu cùng nhau trong mào áu Man United cho đến cả ở đội tuyển quốc gia. Cùng là tiền vệ cánh, cùng kiểu xử lý bóng kỹ thuật hao hao giống nhau nhưng Ronaldo với Nani cứ như thể một người ở đỉnh cao, một người ở vực sâu.

Nhưng trong khi Nani đã kịp ghi bàn thắng quan trọng cho Bồ Đào Nha ở EURO này thì đến giờ người ta vẫn thắc mắc về tầm ảnh hưởng và phong độ của Ronaldo ở đội tuyển mỗi khi bước vào giải đấu lớn. Và mới đây nhất, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nghe tin Man United bày tỏ mong muốn Nani sẽ “trở về mái nhà xưa”. Ngoài Man United, một loạt đại gia khác cũng kéo dài bản danh sách những đội bóng muốn có được Nani. Theo Fanatik, Inter Milan đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Nani sau khi đưa ra lời đề nghị với mức lương 3,2 triệu euro một năm. Một thông báo khác thì cho thấy đội bóng nước Anh Everton cũng đã đưa ra mức giá 8,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi đội bóng cùng Vitor Pereira.

Có lẽ Man United sẽ phải trả Nani cái giá cao hơn là lúc họ bán anh đi mùa trước nếu như muốn có lại anh vào mùa hè này. Hiện tại bản hợp đồng của Nani với Fenerbahce còn 2 năm nữa mới hết hạn. Mùa trước, anh ghi được 13 bàn thắng và đóng góp tới 12 đường chuyền thành bàn. Đó là một con số minh chứng Nani chưa hề hết thời như nhiều người tưởng.  

Bàn thắng của Nani lập kỷ lục mới tại EURO 2016

Bàn thắng của Nani lập kỷ lục mới tại EURO 2016

Cuối cùng, ĐT Bồ Đào Nha của Luis Nani cũng không thể khuất phục được một đội bóng bé nhỏ như Iceland trong trận đấu đầu tiên của 2 đội tại bảng F.

Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi này cho biết anh sẽ không đưa ra quyết định cho đến khi kỳ EURO này kết thúc bởi muốn dành toàn bộ sức lực và sự tập trung cho màu áo đội tuyển quốc gia. Man United đã bán Nani vì sự thiếu ổn định, thi đấu vẽ vời của anh nhưng bây giờ họ muốn có lại anh, quả là điều không bình thường. Nếu Nani có thể thoát khỏi cái bóng của Ronaldo và giúp đội tuyển Bồ Đào Nha đi sâu tại EURO này, hay thậm chí là lên ngôi vô địch thì chắc chắn các đội bóng đang săn đuổi anh càng quyết tâm hơn trong việc có được chữ ký của tiền vệ này.

Nani bắt đầu bén duyên EURO?

Nani bắt đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2006. Kể từ đó đến nay, anh góp mặt trong 97 trận của đội, ghi được 18 bàn thắng. Thế nhưng, thật ngạc nhiên, pha lập công vào lưới Iceland vừa rồi mới là lần đầu tiên anh ghi bàn tại một VCK EURO.

Năm 2008, Nani chơi 3 trận nhưng chỉ 1 lần đá chính, không ghi được bàn thắng nào, nhưng có được 1 đường kiến tạo thành bàn (vào lưới Đức). Năm 2012, Bồ  Đào Nha chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở bán kết trên chấm luân lưu, Nani đá chính cả 5 trận tại Ba Lan-Ukraine, nhưng cũng không ghi được bàn nào, mà chỉ có được 2 pha kiến tạo ở các trận gặp Hà Lan và Đan Mạch.

Bây giờ, Nani đã phá được cái dớp tịt ngòi ấy, và ở tuổi 29, anh đã có đủ trải nghiệm, có đủ quyết tâm để vượt qua cái bóng của người đồng đội nổi tiếng Ronaldo. Có thể không chỉ là sự vượt mặt trong một trận đấu hay trong một vài khoảnh khắc, nhưng những người hâm mộ Bồ Đào Nha có lẽ cũng chỉ cần có thế. Họ không chỉ cần một ngôi sao lớn, mà còn cần những kép phụ sẵn sàng tỏa sáng khi cần thiết. Như Nani.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm